1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối thứ 6 hạnh phúc, nhẹ nhàng như được thâu tóm cả thế giới.
    Phỏng vấn việc làm thì OK. Nói chuyện với người ta cũng OK. Tuy có hơi buồn vì biết được điều bí mật, thấy mình hơi bị cho ra rìa, nhưng ra rìa 1 chút để vào rìa cả đống thì hơi đâu mà buồn, boy nhỉ?
    Nhậu với Xỉn club chưa đã gì hết!
  2. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trời đẹp! Vì "Đường xưa" mà đi nhầm đường...
    Hôm qua, mải mê duyệt web quá nên quên chat với anh!
    Ngày mai - Chủ Nhật >>> yêu nhất ngày này trong tuần! Được thỏa thích!
    Được Phoenix_Chicken sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 16/04/2005
  3. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trời đẹp! Vì "Đường xưa" mà đi nhầm đường...
    Hôm qua, mải mê duyệt web quá nên quên chat với anh!
    Ngày mai - Chủ Nhật >>> yêu nhất ngày này trong tuần! Được thỏa thích!
    Được Phoenix_Chicken sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 16/04/2005
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn mà dở khóc dở cười. Xử lý làm sao đây? giải quyết thì không ổn, mà không giải quyết cũng không xong. Hiểu lầm kiểu này chắc chít mất thui. Cũng may là tin nhắn thôi chứ gặp mặt thì sao nhỉ
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn mà dở khóc dở cười. Xử lý làm sao đây? giải quyết thì không ổn, mà không giải quyết cũng không xong. Hiểu lầm kiểu này chắc chít mất thui. Cũng may là tin nhắn thôi chứ gặp mặt thì sao nhỉ
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, chạy một mình đi lấy tin chuẩn bị thực hiện phóng sự. Ghé trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu nhìn các em học và vui chơi, tự nhiên mình thấy lòng chùng xuống hẳn. Yêu nhiều lắm những gương mặt thật ngây thơ và thương nhiều lắm những số phận sao mà kém may mắn.
    Sau đó lại sang trường khiếm thính Hy Vọng I, có lẽ các em không nghe được, không phải lo nghĩ nhiều vì vậy mà gương mặt các em ngây thơ biết mấy.
    Mình đã từng tham gia một khoá học hồi thời sinh viên về CTXH, đã từng ghé 2 ngôi trường ấy, vậy mà bây giờ trở lại lòng vẫn như ngày xưa.
    Nhất định phóng sự này mình sẽ thực hiện thật tốt vì đó là mơ ước của mình khi còn là sinh viên kia mà. Cố lên nha muadongxua!
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, chạy một mình đi lấy tin chuẩn bị thực hiện phóng sự. Ghé trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu nhìn các em học và vui chơi, tự nhiên mình thấy lòng chùng xuống hẳn. Yêu nhiều lắm những gương mặt thật ngây thơ và thương nhiều lắm những số phận sao mà kém may mắn.
    Sau đó lại sang trường khiếm thính Hy Vọng I, có lẽ các em không nghe được, không phải lo nghĩ nhiều vì vậy mà gương mặt các em ngây thơ biết mấy.
    Mình đã từng tham gia một khoá học hồi thời sinh viên về CTXH, đã từng ghé 2 ngôi trường ấy, vậy mà bây giờ trở lại lòng vẫn như ngày xưa.
    Nhất định phóng sự này mình sẽ thực hiện thật tốt vì đó là mơ ước của mình khi còn là sinh viên kia mà. Cố lên nha muadongxua!
  8. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sao lại mâu thuẫn thế nhỉ. phải tự kiềm chế lòng. Đôi khi thấy mệt mỏi nhưng lại thấy xứng đáng và lấy đó làm niềm hạnh phúc, niềm an ủi. lời hứa đã nói ra thì phải giữi thôi. Sẽ vượt qua được mà. người cần hiểu chẳng biết có hiểu cho mình không nhỉ?
  9. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sao lại mâu thuẫn thế nhỉ. phải tự kiềm chế lòng. Đôi khi thấy mệt mỏi nhưng lại thấy xứng đáng và lấy đó làm niềm hạnh phúc, niềm an ủi. lời hứa đã nói ra thì phải giữi thôi. Sẽ vượt qua được mà. người cần hiểu chẳng biết có hiểu cho mình không nhỉ?
  10. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    0% Lucky Day!
    Năm nay năm Gà... tin không tốt đến với anh rất nhiều! Hy vọng anh sẽ vượt qua được những khó khăn và thử thách... "Ruồi" luôn bên anh!

Chia sẻ trang này