1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    0% Lucky Day!
    Năm nay năm Gà... tin không tốt đến với anh rất nhiều! Hy vọng anh sẽ vượt qua được những khó khăn và thử thách... "Ruồi" luôn bên anh!
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày......... Sáng phải thức dậy sớm đi quay phóng sự. Ra đến cổng Đài thì được đội xe thông báo là đi taxi rồi về thanh toán, với 1 lý do : " Xe đi theo đoàn đua cúp Truyền Hình hết rồi em ơi". Củ chuối chưa?
    Buổi chiều, đụng vào cái gì cũng hư cái đó. Điên thật.
    Ngày mai sẽ tiếp tục đi taxi, , chán quá trời đi.
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày......... Sáng phải thức dậy sớm đi quay phóng sự. Ra đến cổng Đài thì được đội xe thông báo là đi taxi rồi về thanh toán, với 1 lý do : " Xe đi theo đoàn đua cúp Truyền Hình hết rồi em ơi". Củ chuối chưa?
    Buổi chiều, đụng vào cái gì cũng hư cái đó. Điên thật.
    Ngày mai sẽ tiếp tục đi taxi, , chán quá trời đi.
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ quá mà hông ngủ được, ai kíu mình dzới huhuhuhu, Turkey Ice cream hại tui rùi, tưởng gì lạ, thì ra ly cafe cho thêm viên kem chocolate vào. Sáng mai đành phải thêm 1 ly như thế để còn đi làm, tối về ngủ bù vậy
    Sực nhớ ra, thì ra mình có "duyên" với Kiên Giang ghê. Lần trước đi thì đúng ngay sinh nhật 1 người ... Còn lần này đi thì ngay sinh nhật mami và con bạn thân. Bó toàn phần luôn. Ngồi xe mà giờ vẫn còn ê ẩm cả người. Ai masage cho tớ cái nhỉ
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ quá mà hông ngủ được, ai kíu mình dzới huhuhuhu, Turkey Ice cream hại tui rùi, tưởng gì lạ, thì ra ly cafe cho thêm viên kem chocolate vào. Sáng mai đành phải thêm 1 ly như thế để còn đi làm, tối về ngủ bù vậy
    Sực nhớ ra, thì ra mình có "duyên" với Kiên Giang ghê. Lần trước đi thì đúng ngay sinh nhật 1 người ... Còn lần này đi thì ngay sinh nhật mami và con bạn thân. Bó toàn phần luôn. Ngồi xe mà giờ vẫn còn ê ẩm cả người. Ai masage cho tớ cái nhỉ
  6. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá!
    Cả ngày hôm nay không làm gì, ngồi truớc máy 12 giờ liền! Kiểu nầy chắc mai mốt đôi chân sẽ teo lại mất.
    Mới phát hiện ra là có đến 2 nguời! Có thật không đây?!
    ...Ngồi xem lại ảnh Saigon mà nhớ quá! Nhớ 2 cánh tay đen bóng như than đá vì tối ngày cứ lông ngông trên đuờng với cái áo tay ngắn. Nhớ có lần bị nguời ta gọi vì tuởng mình chạy xe ôm(!?) , và những lần ghé Kỳ Đồng ăn chè ...không tiền trả (quê một đống luôn, nhưng thèm quá nên kệ!)....
    ...đúng là ở không có hại thiệt! Đi ngủ sớm thôi!
  7. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá!
    Cả ngày hôm nay không làm gì, ngồi truớc máy 12 giờ liền! Kiểu nầy chắc mai mốt đôi chân sẽ teo lại mất.
    Mới phát hiện ra là có đến 2 nguời! Có thật không đây?!
    ...Ngồi xem lại ảnh Saigon mà nhớ quá! Nhớ 2 cánh tay đen bóng như than đá vì tối ngày cứ lông ngông trên đuờng với cái áo tay ngắn. Nhớ có lần bị nguời ta gọi vì tuởng mình chạy xe ôm(!?) , và những lần ghé Kỳ Đồng ăn chè ...không tiền trả (quê một đống luôn, nhưng thèm quá nên kệ!)....
    ...đúng là ở không có hại thiệt! Đi ngủ sớm thôi!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời này làm sao mà chịu nổi đây trời? Cứ hầm hập hầm hập như nằm trong lò lửa. Tay chân uể oải, cả người nhức mỏi, bệnh thì không bệnh, nhưng biết đâu đấy?
    Trời ạ! Đừng bệnh nghe boy, mày bệnh là... hết làm ăn gì được á.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời này làm sao mà chịu nổi đây trời? Cứ hầm hập hầm hập như nằm trong lò lửa. Tay chân uể oải, cả người nhức mỏi, bệnh thì không bệnh, nhưng biết đâu đấy?
    Trời ạ! Đừng bệnh nghe boy, mày bệnh là... hết làm ăn gì được á.
  10. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ngồi suốt ngày bên cái máy vi tính, hết sách vở đến màn hình, mắt dường như chỉ còn có 2 địa điểm để "dừng chân" thui hà! Gõ tóc tóc suốt, mỏi tay...
    Không được đi đâu hết, cấm cung toàn phần. Online gần như suốt ngày nhưng ko dám login vào YIM, ko có time để chat với ai hết, nhưng mà ôm máy riết chán quá, thích ghé forum chơi, nhưng ghé vào cũng ko còn gì để viết hết
    Hichic... Riết rồi thèm nói chuyện với "người khác" kinh khủng! Cả ngày chỉ có nói chuyện với mẹ được vài câu, hết rồi! Có bước chân ra khỏi nhà đâu mà nói chuyện với ai? Nhưng lại sợ phải nói chuyện với ai đó, vì ko có time. Mâu thuẫn dữ dội. Muốn điên quá
    Huhuhuh... Không được đi offline, ko được đi CTXH, ko được đi đâu hết! Nhớ chị phale kinh khủng, muốn ôm chị phale kinh khủng! Nhớ anh Boys nữa, huhuhu... Nhớ mọi người quá mà hổng được đi đâu hết, cũng chẳng có thời gian dành cho mọi người, buồn quá! Tốt nghiệp mau mau đi, để còn đi đây đi đó nữa chứ! Nhưng mà sợ quá, sợ ko kịp thời gian để làm luận văn, rồi còn báo cáo nữa chứ! Lại mâu thuẫn quá!
    Còn nhiều việc chờ mình làm sau khi tốt nghiệp, còn nhiều việc quá... Nhưng mà trước hết phải tập trung vào làm cho nhanh cái đã, trời ơi! Ko biết có kịp ko nữa
    Mọi người ơi, có gì thì post bài nhiều nhiều cho em đọc với nhé! Mọi người là "nguồn sống tinh thần" của em đó! Chứ bi giờ hổng có cái gì hết, ko bước ra khỏi nhà => manga muốn mua cũng ko được Nguồn "thực phẩm" yêu quý nhất đã bị cắt đứt rồi Chỉ biết vào forum chơi thui
    hichic... Ở nhà suốt ngày nhưng hình như mình bị đen đi thì phải??? Suốt ngày ngồi phơi nắng bên cạnh khung cửa sổ. Mình sắp thành khô mực chưa??? Bao giờ trời mới chịu mưa cho con nhờ đây??? Nóng hết chịu nổi!

Chia sẻ trang này