1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ngồi suốt ngày bên cái máy vi tính, hết sách vở đến màn hình, mắt dường như chỉ còn có 2 địa điểm để "dừng chân" thui hà! Gõ tóc tóc suốt, mỏi tay...
    Không được đi đâu hết, cấm cung toàn phần. Online gần như suốt ngày nhưng ko dám login vào YIM, ko có time để chat với ai hết, nhưng mà ôm máy riết chán quá, thích ghé forum chơi, nhưng ghé vào cũng ko còn gì để viết hết
    Hichic... Riết rồi thèm nói chuyện với "người khác" kinh khủng! Cả ngày chỉ có nói chuyện với mẹ được vài câu, hết rồi! Có bước chân ra khỏi nhà đâu mà nói chuyện với ai? Nhưng lại sợ phải nói chuyện với ai đó, vì ko có time. Mâu thuẫn dữ dội. Muốn điên quá
    Huhuhuh... Không được đi offline, ko được đi CTXH, ko được đi đâu hết! Nhớ chị phale kinh khủng, muốn ôm chị phale kinh khủng! Nhớ anh Boys nữa, huhuhu... Nhớ mọi người quá mà hổng được đi đâu hết, cũng chẳng có thời gian dành cho mọi người, buồn quá! Tốt nghiệp mau mau đi, để còn đi đây đi đó nữa chứ! Nhưng mà sợ quá, sợ ko kịp thời gian để làm luận văn, rồi còn báo cáo nữa chứ! Lại mâu thuẫn quá!
    Còn nhiều việc chờ mình làm sau khi tốt nghiệp, còn nhiều việc quá... Nhưng mà trước hết phải tập trung vào làm cho nhanh cái đã, trời ơi! Ko biết có kịp ko nữa
    Mọi người ơi, có gì thì post bài nhiều nhiều cho em đọc với nhé! Mọi người là "nguồn sống tinh thần" của em đó! Chứ bi giờ hổng có cái gì hết, ko bước ra khỏi nhà => manga muốn mua cũng ko được Nguồn "thực phẩm" yêu quý nhất đã bị cắt đứt rồi Chỉ biết vào forum chơi thui
    hichic... Ở nhà suốt ngày nhưng hình như mình bị đen đi thì phải??? Suốt ngày ngồi phơi nắng bên cạnh khung cửa sổ. Mình sắp thành khô mực chưa??? Bao giờ trời mới chịu mưa cho con nhờ đây??? Nóng hết chịu nổi!
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bé SOW quá hà! Chị thì vẫn còn đi hôc, nhưng đâu đến nỗi phải căng thẳng như em đâu. Nghe em kể mà chị thương cho em quá.
    Thôi ráng làm bài tốt nghiệp đi nghe em! Chị thương...
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bé SOW quá hà! Chị thì vẫn còn đi hôc, nhưng đâu đến nỗi phải căng thẳng như em đâu. Nghe em kể mà chị thương cho em quá.
    Thôi ráng làm bài tốt nghiệp đi nghe em! Chị thương...
  4. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng điên nữa cô muadongxua ơi! Con gái mà, ai chẳng có những lúc như thế nhỉ? Nhưng đến khi hết điên rồi thì các cô lại dễ thương khủng khiếp lắm!
    Bé SOW viết bài sao thê thảm thế không biết? Nhớ ai thì phone hay nhắn message cho người ta 1 tiếng là được chứ gì? Mà thôi, ráng mà thi cho tốt! Điểm cao là anh cho quà, chịu chưa?
  5. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng điên nữa cô muadongxua ơi! Con gái mà, ai chẳng có những lúc như thế nhỉ? Nhưng đến khi hết điên rồi thì các cô lại dễ thương khủng khiếp lắm!
    Bé SOW viết bài sao thê thảm thế không biết? Nhớ ai thì phone hay nhắn message cho người ta 1 tiếng là được chứ gì? Mà thôi, ráng mà thi cho tốt! Điểm cao là anh cho quà, chịu chưa?
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    hơ sao tự nhiên lại lo lắng vẩn vơ thế nhỉ??? bồn chồn đứng ngồi hông yên muh có ai bít đâu.
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    hơ sao tự nhiên lại lo lắng vẩn vơ thế nhỉ??? bồn chồn đứng ngồi hông yên muh có ai bít đâu.
  8. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên bị cảnh sát giao thông thổi phạt (đi ngược chiều)! Hic...
    Lần đầu tiên họp offline Alec VFG thành công rực rỡ. Bà con ai nấy đều , no nê và ...
    Lần đầu tiên phone 8 với chị Thảo (cùng hội cùng thuyền 8).. lại 8 hết 30''.
    ... Ko phải lần cuối cùng, cũng chẳng phải là lần đầu tiên khi em chat với anh lại có cảm giác thương và nhớ anh! Chúc anh luôn khỏe! "Ruồi" luôn "bay" theo anh!
    Gió vẫn nhắc 1 người đã ra đi ko trở lại. Lỡ mất chuyện tình ko thể quên... Gió vẫn hát xì xào. Gió ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao.
  9. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên bị cảnh sát giao thông thổi phạt (đi ngược chiều)! Hic...
    Lần đầu tiên họp offline Alec VFG thành công rực rỡ. Bà con ai nấy đều , no nê và ...
    Lần đầu tiên phone 8 với chị Thảo (cùng hội cùng thuyền 8).. lại 8 hết 30''.
    ... Ko phải lần cuối cùng, cũng chẳng phải là lần đầu tiên khi em chat với anh lại có cảm giác thương và nhớ anh! Chúc anh luôn khỏe! "Ruồi" luôn "bay" theo anh!
    Gió vẫn nhắc 1 người đã ra đi ko trở lại. Lỡ mất chuyện tình ko thể quên... Gió vẫn hát xì xào. Gió ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao.
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Mọi năm thể nào ta cũng nhận được thiệp mừng sinh nhất.... riết rồi nó nhw một thói quen không thể nào bỏ được ngay cả khi ta biết rằng chẳng có tấm thiệp nào gởi đến ta....
    Sinh nhật... không đèn (hẳn nhiên), không bánh (hẳn nhiên) vì mọi năm vẫn thế, ta vốn là người chẳng thích sự ồn ào cơ mà.... Rồi đến cũng chẳng một cánh thư....
    Mỗi năm thư em đến, ta không chỉ đọc chữ mà còn đọc cái khoảng trống giữa hai hàng chữ, khoảng trống nhưng không trống bao giờ.
    Năm nay.... sinh nhật.... một mình ta đợi một khoảng trống không bao giờ đến....
    honghoavi

Chia sẻ trang này