1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Mọi năm thể nào ta cũng nhận được thiệp mừng sinh nhất.... riết rồi nó nhw một thói quen không thể nào bỏ được ngay cả khi ta biết rằng chẳng có tấm thiệp nào gởi đến ta....
    Sinh nhật... không đèn (hẳn nhiên), không bánh (hẳn nhiên) vì mọi năm vẫn thế, ta vốn là người chẳng thích sự ồn ào cơ mà.... Rồi đến cũng chẳng một cánh thư....
    Mỗi năm thư em đến, ta không chỉ đọc chữ mà còn đọc cái khoảng trống giữa hai hàng chữ, khoảng trống nhưng không trống bao giờ.
    Năm nay.... sinh nhật.... một mình ta đợi một khoảng trống không bao giờ đến....
    honghoavi
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao là nóng, nóng khủng khiếp, nóng muốn điên người. Hôm qua mưa chẳng thấm tháp gì, sáng nay báo hại trời hanh hao khó chịu, nắng không gay gắt mà cứ bức bối, cái cảm giác giống như đang ở trong nồi hầm áp suất ....ặc ặc....
    Sáng nay đã nóng thế rồi, mà cái máy lạnh lại bị gỡ ra đi làm vệ sinh, mấy anh em nhìn nhau mồ hôi chảy ròng ròng mà ngán ngẩm. Đã thế mình lại nổi cơn điên mở bài "Cry on my shoulder" nghe đi nghe lại khoảng đâu một chục lần, đến con số chục đó thì 2 ông cùng đồng thanh : "Em ơi tắt giùm anh" hahaha.....hai anh số xui gặp phải cô bạn đồng nghiệp quá quắt thì chịu vậy nhé........nói thế thôi chứ thương tình cũng tắt đi mở cái khác vậy...
    Đêm qua điên lắm, điên không thể tưởng, điên đến mức đang vui như thế đang cười rạng rỡ như thế mà lòng cứ trĩu nặng vì nhớ.......ôi dào....chỉ thế thôi anh ạ......mọi chuyện cũng chỉ xoay quanh một chữ nhớ, một chữ đau.....vậy thôi.....sửa lại lời của con bé em một tí : "em hồn nhiên dù cho lòng không bình yên".......nhớ.........
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao là nóng, nóng khủng khiếp, nóng muốn điên người. Hôm qua mưa chẳng thấm tháp gì, sáng nay báo hại trời hanh hao khó chịu, nắng không gay gắt mà cứ bức bối, cái cảm giác giống như đang ở trong nồi hầm áp suất ....ặc ặc....
    Sáng nay đã nóng thế rồi, mà cái máy lạnh lại bị gỡ ra đi làm vệ sinh, mấy anh em nhìn nhau mồ hôi chảy ròng ròng mà ngán ngẩm. Đã thế mình lại nổi cơn điên mở bài "Cry on my shoulder" nghe đi nghe lại khoảng đâu một chục lần, đến con số chục đó thì 2 ông cùng đồng thanh : "Em ơi tắt giùm anh" hahaha.....hai anh số xui gặp phải cô bạn đồng nghiệp quá quắt thì chịu vậy nhé........nói thế thôi chứ thương tình cũng tắt đi mở cái khác vậy...
    Đêm qua điên lắm, điên không thể tưởng, điên đến mức đang vui như thế đang cười rạng rỡ như thế mà lòng cứ trĩu nặng vì nhớ.......ôi dào....chỉ thế thôi anh ạ......mọi chuyện cũng chỉ xoay quanh một chữ nhớ, một chữ đau.....vậy thôi.....sửa lại lời của con bé em một tí : "em hồn nhiên dù cho lòng không bình yên".......nhớ.........
  4. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, trời mưa...
    Hôm nay, trời mưa... trời mưa....
    Hy vọng, ngày mai trời sẽ mưa!
  5. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, trời mưa...
    Hôm nay, trời mưa... trời mưa....
    Hy vọng, ngày mai trời sẽ mưa!
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em thấy lòng nhớ anh rồi chợt vui khi có anh kề bên. Anh đã cho em bao mong chờ nhớ mong khi được gặp anh để thấy anh vui ơi người hỡi....
    Có những lúc tôi suy nghĩ những gì tôi đang làm sẽ không bao giờ đưa chúng tôi gần bên nhau. Những gì tôi đang hy vọng thật sự nhỏ nhoi. Nhưng tôi vẫn chấp nhận điều đó. Chỉ cần 1 chút hy vọng cũng đủ để thêm sức mạnh cho tôi để tôi tiếp tục vững bước. Nếu thật sự con đường tôi đã chọn, tôi đang đi, những gì tôi đang làm sẽ không đưa tôi đến bên ngừoi ấy tôi vẫn chấp nhận chỉ cần những gì tôi đang làm thật sự tốt cho người đó thôi. Hãy hiểu cho tôi nhé
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em thấy lòng nhớ anh rồi chợt vui khi có anh kề bên. Anh đã cho em bao mong chờ nhớ mong khi được gặp anh để thấy anh vui ơi người hỡi....
    Có những lúc tôi suy nghĩ những gì tôi đang làm sẽ không bao giờ đưa chúng tôi gần bên nhau. Những gì tôi đang hy vọng thật sự nhỏ nhoi. Nhưng tôi vẫn chấp nhận điều đó. Chỉ cần 1 chút hy vọng cũng đủ để thêm sức mạnh cho tôi để tôi tiếp tục vững bước. Nếu thật sự con đường tôi đã chọn, tôi đang đi, những gì tôi đang làm sẽ không đưa tôi đến bên ngừoi ấy tôi vẫn chấp nhận chỉ cần những gì tôi đang làm thật sự tốt cho người đó thôi. Hãy hiểu cho tôi nhé
  8. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có niềm vui, nỗi buồn và sự bực tức!...
    Vui vì nhận được phone của bạn bè, nhận được tin nhắn của anh, được chat với những người bạn trên TTVNOL!
    Buồn thì vẫn buồn như mọi ngày!
    Bực tức lão chủ cố chấp! Lão ta cố tình ko chịu hiểu ngày 30/4 và 1/5 là ngày gì? Thế thì ta sẽ cho lão biết! Hãy đợi đấy!
    Chúc các anh chị trong Hụi Gà ngày nghỉ lễ thật vui vẻ!
    Được Phoenix_Chicken sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 29/04/2005
  9. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có niềm vui, nỗi buồn và sự bực tức!...
    Vui vì nhận được phone của bạn bè, nhận được tin nhắn của anh, được chat với những người bạn trên TTVNOL!
    Buồn thì vẫn buồn như mọi ngày!
    Bực tức lão chủ cố chấp! Lão ta cố tình ko chịu hiểu ngày 30/4 và 1/5 là ngày gì? Thế thì ta sẽ cho lão biết! Hãy đợi đấy!
    Chúc các anh chị trong Hụi Gà ngày nghỉ lễ thật vui vẻ!
    Được Phoenix_Chicken sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 29/04/2005
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    pháo bông đẹp nhỉ nhưng đi có 1 mình à, bùn 5 phút

Chia sẻ trang này