1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẽ lại là một ngày vui vẻ và thoải mái! Cảm ơn giấc mơ! Mi đã đem lại cho ta sức sống mới!
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình cũng mơ được như nhóc SOW...
    Mấy ngày rồi chẳng mơ gì ráo, toàn ngáy không!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình cũng mơ được như nhóc SOW...
    Mấy ngày rồi chẳng mơ gì ráo, toàn ngáy không!
  4. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn phải đợi 1 ngày nữa thôi! Cố lên nào!
    Ko biết cuộc hẹn sẽ diễn biến như thế nào nhưng trước mắt chỉ có thể nghĩ: "Rất thú vị!"
  5. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn phải đợi 1 ngày nữa thôi! Cố lên nào!
    Ko biết cuộc hẹn sẽ diễn biến như thế nào nhưng trước mắt chỉ có thể nghĩ: "Rất thú vị!"
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng rồi mọi chuyện sẽ qua. Tim mình sẽ lại bình yên và mọi thứ sẽ tốt đẹp!
    Dù sao thì... mình đã hứa gì với người ta thì vẫn phải thực hiện những lời hứa ấy. Chỉ cầu mong người ta luôn vui là được rồi.
    Cuộc sống có nhiều khó khăn và phức tạp, tất cả mình đều vượt qua được, nhưng sao có chuyện mình đang mắc phải là làm mình trăn trở nhiều đến thế?
    Ừ, có lẽ cũng nên nghe người ta nói: Thôi về đi, đường trần đâu có gì...
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng rồi mọi chuyện sẽ qua. Tim mình sẽ lại bình yên và mọi thứ sẽ tốt đẹp!
    Dù sao thì... mình đã hứa gì với người ta thì vẫn phải thực hiện những lời hứa ấy. Chỉ cầu mong người ta luôn vui là được rồi.
    Cuộc sống có nhiều khó khăn và phức tạp, tất cả mình đều vượt qua được, nhưng sao có chuyện mình đang mắc phải là làm mình trăn trở nhiều đến thế?
    Ừ, có lẽ cũng nên nghe người ta nói: Thôi về đi, đường trần đâu có gì...
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục là những ngày vui...
    Chà, tại sao "nhóc sow" lại thích post lên là mình đang dzui như thế nhỉ? Vì sow muốn chia sẻ niềm vui với các anh chị, sow muốn các anh chị cũng vui như sow!
    Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những ngày tăm tối và buồn bã thì sẽ đến những ngày tươi sáng và vui vẻ. Sow cũng vừa trải qua một khoảng thời gian hết sức... Không biết nói sao nữa, nhưng bây giờ thì suốt ngày cứ "nhăn răng" ra mà cười thui... Ông trời công bằng chăng? Sau những ngày buồn, sẽ có những ngày vui đến...
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục là những ngày vui...
    Chà, tại sao "nhóc sow" lại thích post lên là mình đang dzui như thế nhỉ? Vì sow muốn chia sẻ niềm vui với các anh chị, sow muốn các anh chị cũng vui như sow!
    Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những ngày tăm tối và buồn bã thì sẽ đến những ngày tươi sáng và vui vẻ. Sow cũng vừa trải qua một khoảng thời gian hết sức... Không biết nói sao nữa, nhưng bây giờ thì suốt ngày cứ "nhăn răng" ra mà cười thui... Ông trời công bằng chăng? Sau những ngày buồn, sẽ có những ngày vui đến...
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,bệnh mấy ngày nay,ăn cơm hông được.....hic hic,toàn ăn phở,tốn tiến quá đi mất.......hic hic

Chia sẻ trang này