1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,bệnh mấy ngày nay,ăn cơm hông được.....hic hic,toàn ăn phở,tốn tiến quá đi mất.......hic hic
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi coi lại nhựng tấm hình cảm thấy buồn qua. 3 ngày tuy thời gian không nhiều nhưng mình cảm thấy rất vui. Bạn ơi sự quan tâm của bạn làm mình cảm động lắm, bạn sẽ là người anh tốt, người bạn tuyệt vời và là người yêu lý tưởng của ai đó chứ không phải của ...................
    Nhớ quá đi thôi.....ước gì được trở lại đó lần nữa nhưng có lẽ thời gian không cho phép ta......
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi coi lại nhựng tấm hình cảm thấy buồn qua. 3 ngày tuy thời gian không nhiều nhưng mình cảm thấy rất vui. Bạn ơi sự quan tâm của bạn làm mình cảm động lắm, bạn sẽ là người anh tốt, người bạn tuyệt vời và là người yêu lý tưởng của ai đó chứ không phải của ...................
    Nhớ quá đi thôi.....ước gì được trở lại đó lần nữa nhưng có lẽ thời gian không cho phép ta......
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chớp mắt mà đã 18 năm trôi qua. Nhanh thật, thời gian cứ lừng lững trôi đi. Nhìn lại xem, đã có được những gì rồi. Thằng heo lớn lắm rồi, ra dáng đàn ông nè, năm nay nó cũng 21 tuổi. Cái thằng bé hơn 2 tuổi ngày ấy quay qua quay lại bây giờ đã thành người đàn ông chững chạc, à mà không, vẫn còn phải lo cho nó nhiều lắm, tính khí thằng này không được ổn cho lắm. Còn chị Hai, chị Ba, đường tình duyên lận đận, nhưng cuộc sống thế gọi là vui vẻ, hạnh phúc, cũng chẳng mong gì hơn. Bố già mafia bận rộn cũng có, nhàn rỗi cũng có, nói chung cũng là ok, mỗi một cái là gầy quá, tẩm bổ bao nhiêu cũng không mập nổi. Chẳng hiểu làm sao, nhìn vào cứ như bị bỏ đói í, sao bố không tăng cân được nhỉ, vừa rồi lại cảm một trận nữa chứ, người cứ tóp lại, bây giờ thì đỡ hơn rồi.
    Còn riêng bản thân, hmmm, mọi chuyện vẫn ổn
    Thế thôi ạ!
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chớp mắt mà đã 18 năm trôi qua. Nhanh thật, thời gian cứ lừng lững trôi đi. Nhìn lại xem, đã có được những gì rồi. Thằng heo lớn lắm rồi, ra dáng đàn ông nè, năm nay nó cũng 21 tuổi. Cái thằng bé hơn 2 tuổi ngày ấy quay qua quay lại bây giờ đã thành người đàn ông chững chạc, à mà không, vẫn còn phải lo cho nó nhiều lắm, tính khí thằng này không được ổn cho lắm. Còn chị Hai, chị Ba, đường tình duyên lận đận, nhưng cuộc sống thế gọi là vui vẻ, hạnh phúc, cũng chẳng mong gì hơn. Bố già mafia bận rộn cũng có, nhàn rỗi cũng có, nói chung cũng là ok, mỗi một cái là gầy quá, tẩm bổ bao nhiêu cũng không mập nổi. Chẳng hiểu làm sao, nhìn vào cứ như bị bỏ đói í, sao bố không tăng cân được nhỉ, vừa rồi lại cảm một trận nữa chứ, người cứ tóp lại, bây giờ thì đỡ hơn rồi.
    Còn riêng bản thân, hmmm, mọi chuyện vẫn ổn
    Thế thôi ạ!
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Bệnh vẫn còn nhưng hết tiền ăn phở.............hic hic............lại ăn cơm.Chẳng hiểu cái bụng của mình đang làm trờ gì mà nó cứ quậy hoài,mệt quá đi mất
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Bệnh vẫn còn nhưng hết tiền ăn phở.............hic hic............lại ăn cơm.Chẳng hiểu cái bụng của mình đang làm trờ gì mà nó cứ quậy hoài,mệt quá đi mất
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Viết luận văn... Viết đến đây là bí rồi, hết biết viết gì... Bụng lo quá đi mất, mà viết không được. Còn có 2 ngày nữa phải nộp bản nháp... Thiếu phần mềm.... Mà cái phần đó để sau cũng được, vấn đề là bây giờ hết biết viết gì nữa rồi... Lại rong chơi... Chán quá đi mất. Rồi sẽ ra sao đây?...
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Viết luận văn... Viết đến đây là bí rồi, hết biết viết gì... Bụng lo quá đi mất, mà viết không được. Còn có 2 ngày nữa phải nộp bản nháp... Thiếu phần mềm.... Mà cái phần đó để sau cũng được, vấn đề là bây giờ hết biết viết gì nữa rồi... Lại rong chơi... Chán quá đi mất. Rồi sẽ ra sao đây?...
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày nằm mơ được giấc mơ ngọt ngào và tuyệt vời ấy đến nay là một chuỗi ngày dài tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Hạnh phúc dâng tràn, đầy căng ***g ngực, đến nỗi muốn hét lên cho vơi bớt... Tính ra từ ngày nằm mơ đến nay chắc được hơn 10 ngày rồi nhỉ? 10 ngày tuyệt diệu... Mình cứ muốn kéo dài mãi những ngày hạnh phúc như thế này. Nếu bận bù đầu mà cứ được như thế này thì mình cũng sẵn lòng bận rộn mãi...

Chia sẻ trang này