1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày nằm mơ được giấc mơ ngọt ngào và tuyệt vời ấy đến nay là một chuỗi ngày dài tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Hạnh phúc dâng tràn, đầy căng ***g ngực, đến nỗi muốn hét lên cho vơi bớt... Tính ra từ ngày nằm mơ đến nay chắc được hơn 10 ngày rồi nhỉ? 10 ngày tuyệt diệu... Mình cứ muốn kéo dài mãi những ngày hạnh phúc như thế này. Nếu bận bù đầu mà cứ được như thế này thì mình cũng sẵn lòng bận rộn mãi...
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi 1 vòng quanh sài gòn, nhí nhảnh chụp hình, vui dzễ sợ. Lúc về đi ngang MR, tự nhiên nhớ người ta gì đâu. Sao cái gì người ta làm, những hành động của người ta đều ăn sâu vào tâm trí lúc nào chẳng biết. Sao mà dễ thương, sao mà đáng yêu đến thế? Người ta có biết không, nhớ người ta nhiều lắm đó. Nhớ cảm giác mỗi lần ở bên cạnh người ta, hạnh phúc, ấm áp, an toàn, tin tưởng. Cố gắng lên người ta nhé. Lúc nào cũng ủng hộ người ta hết. Tin là người ta sẽ làm được mà. Hôm nào gặp mặt sẽ tặng cho người ta 1 bài hát nè. Bài này cũ rồi nhưng dễ thương lắm đó. Hy vọng người ta sẽ thích giống như đã từng thích những bài hát mà người ta thích đó. Có hiểu không?
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 08/05/2005
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi 1 vòng quanh sài gòn, nhí nhảnh chụp hình, vui dzễ sợ. Lúc về đi ngang MR, tự nhiên nhớ người ta gì đâu. Sao cái gì người ta làm, những hành động của người ta đều ăn sâu vào tâm trí lúc nào chẳng biết. Sao mà dễ thương, sao mà đáng yêu đến thế? Người ta có biết không, nhớ người ta nhiều lắm đó. Nhớ cảm giác mỗi lần ở bên cạnh người ta, hạnh phúc, ấm áp, an toàn, tin tưởng. Cố gắng lên người ta nhé. Lúc nào cũng ủng hộ người ta hết. Tin là người ta sẽ làm được mà. Hôm nào gặp mặt sẽ tặng cho người ta 1 bài hát nè. Bài này cũ rồi nhưng dễ thương lắm đó. Hy vọng người ta sẽ thích giống như đã từng thích những bài hát mà người ta thích đó. Có hiểu không?
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 08/05/2005
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Trùi trùi,đây có phải bà chị mà hằng ngày vẫn hay ăn hiếp tui không vậy trời,sế n quá đi thôi
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Trùi trùi,đây có phải bà chị mà hằng ngày vẫn hay ăn hiếp tui không vậy trời,sế n quá đi thôi
  6. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Cưỡi con ngựa sắt đi dạo loanh quanh với Mưa Sài Gòn....
    Nhớ anh, nhớ kem tươi, nhớ bún ốc...
    Promise me... You''ll wait for me...
  7. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Cưỡi con ngựa sắt đi dạo loanh quanh với Mưa Sài Gòn....
    Nhớ anh, nhớ kem tươi, nhớ bún ốc...
    Promise me... You''ll wait for me...
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    thì sao hử em?????
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    thì sao hử em?????
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có thấy gì đâu??? Em lại thấy thích bài này của chị nhất và em ủng hộ bài này hai chân hai tay! Có vẻ chị phale iu wí đang "lạc quan" hơn rùi thì phải???
    Ya, mong mọi điều tốt lành đến với mọi người! Cố lên, cố lên!!!

Chia sẻ trang này