1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có thấy gì đâu??? Em lại thấy thích bài này của chị nhất và em ủng hộ bài này hai chân hai tay! Có vẻ chị phale iu wí đang "lạc quan" hơn rùi thì phải???
    Ya, mong mọi điều tốt lành đến với mọi người! Cố lên, cố lên!!!
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Dạ,không sao ạ
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Dạ,không sao ạ
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày rồi trời mưa liên tiếp, thích như vậy. Cứ mưa như thế cho khí trời mát mẻ hơn. Mấy hôm nay sao mà công việc nhiều thế không biết. Lúc nào cũng ra về muộn nhất.
    Chú Trưởng Ban : "Cứ làm trễ như vậy, chú không có tiền trả lương đâu". Ta cười khì. Sao mà chú dễ thương thế nhỉ?
    Mấy ngày nay ta càng củng cố hơn về chuyện tình cảm. Ta thấy mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện tình yêu. Chán nhỉ? Chưa có ai mà ta thấy thật sự cao hơn ta một cái đầu. Cũng có thể ta chưa gặp được.
    Thôi! Thế được rồi. Bắt đầu trở lại với công việc đây.
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày rồi trời mưa liên tiếp, thích như vậy. Cứ mưa như thế cho khí trời mát mẻ hơn. Mấy hôm nay sao mà công việc nhiều thế không biết. Lúc nào cũng ra về muộn nhất.
    Chú Trưởng Ban : "Cứ làm trễ như vậy, chú không có tiền trả lương đâu". Ta cười khì. Sao mà chú dễ thương thế nhỉ?
    Mấy ngày nay ta càng củng cố hơn về chuyện tình cảm. Ta thấy mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện tình yêu. Chán nhỉ? Chưa có ai mà ta thấy thật sự cao hơn ta một cái đầu. Cũng có thể ta chưa gặp được.
    Thôi! Thế được rồi. Bắt đầu trở lại với công việc đây.
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có cảm nhận như chị. Bây giờ thời tiết thật mát mẻ, dễ chịu. Nhưng tiết trời này dễ bệnh lắm đó! Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Nhất là chị phale, hổng có ăn uống ngủ nghỉ thất thường nữa nha chị!
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có cảm nhận như chị. Bây giờ thời tiết thật mát mẻ, dễ chịu. Nhưng tiết trời này dễ bệnh lắm đó! Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Nhất là chị phale, hổng có ăn uống ngủ nghỉ thất thường nữa nha chị!
  8. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bé SOW quên mất tiu anh boys rồi. Đúng hông?
    Mấy ngày nay công việc chồng chất, làm đến tối mặt tối mũi. Nhưng khi về đến nhà, những chuyện khó nghĩ lại đến quanh quẩn trong đầu.
    Và mình cũng đã có quyết định. Một lần thôi! Nhưng sẽ là mãi mãi!
  9. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bé SOW quên mất tiu anh boys rồi. Đúng hông?
    Mấy ngày nay công việc chồng chất, làm đến tối mặt tối mũi. Nhưng khi về đến nhà, những chuyện khó nghĩ lại đến quanh quẩn trong đầu.
    Và mình cũng đã có quyết định. Một lần thôi! Nhưng sẽ là mãi mãi!
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Quên anh Boys hùi nào??? Nhưng anh Boys là con trai mừ, hổng lẽ lại... tị nạnh với chị phale vì sow ko có nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe???
    Sow đồng ý với câu nói cuối cùng của anh. Sow luôn yêu chuộng sự dứt khoát! Yeah, dứt khoát đi anh. Gì cũng được, nhưng còn hơn là cứ dằn dưa, day dứt mãi...

Chia sẻ trang này