1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm 2 năm tham gia TTVN với thằng Tử Kỳ vequocdoan@ hết xảy! Mình cứ nghêu ngao như Bá Nha. Nhậu Ngọc Dương, nuốt nhũ nướng, và cả lẩu Ngọc Dương với 4 thằng bạn không thể thiếu.
    Vừa mừng sinh nhật Đoàn (sớm), vừa tiễn 1 thằng vừa tốt nghiệp ĐH về quê cày bừa, riêng mình thì kỷ niệm với TTVN.
    Uống hết 1 lít thì thằng VQD phải chở mình về nhà thằng L. over night. Đến sáng mới biết tối qua có ĐT nhưng nghe không nổi. Và cũng nó nói là chơi sang móc ĐT gọi cho Lê Anh nói chuyện đến hết pin mới chịu ngưng, tiếp tục nhậu bia 333 với hột vịt bách thảo. Hình như nó thắc mắc, sao trong khi nói chuyện với LA, 2 đứa tụi bây hay dùng từ "Nhớ..."???
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không vào, giờ thấy cái Nhật ký có mấy trang mới hết hồn, tưởng Mod nào nổi hứng delete hết chứ. Ai dè định thần lại mới thấy là tập II.
    Hì. Mấy ngày nay vui dễ sợ, phấn chấn cũng dễ sợ luôn. Đâu mà dè mình lại có thể thông qua mọi chuyện nhanh như vậy!
    Vui hết biết!
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không vào, giờ thấy cái Nhật ký có mấy trang mới hết hồn, tưởng Mod nào nổi hứng delete hết chứ. Ai dè định thần lại mới thấy là tập II.
    Hì. Mấy ngày nay vui dễ sợ, phấn chấn cũng dễ sợ luôn. Đâu mà dè mình lại có thể thông qua mọi chuyện nhanh như vậy!
    Vui hết biết!
  4. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhạ nhàng như mây...
    Như một lời chia tay...​
    Duyên đến đây là hết.
    Nợ đã trả xong rồi.
    Chúc bà con ở lại.
    Đừng ai nhắc đến tôi.
  5. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhạ nhàng như mây...
    Như một lời chia tay...​
    Duyên đến đây là hết.
    Nợ đã trả xong rồi.
    Chúc bà con ở lại.
    Đừng ai nhắc đến tôi.
  6. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Sắp die đến nơi rùi Biết làm sao bây giờ đây??? Mà sao nửa muốn mếu, nửa muốn cười thế này???
  7. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Sắp die đến nơi rùi Biết làm sao bây giờ đây??? Mà sao nửa muốn mếu, nửa muốn cười thế này???
  8. cutxiu

    cutxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế là được spring break rùi. Sướng quá đi thôi, tranh thủ ăn ngủ cho đã . Vài bữa nữa là join family friendship rùi, chả bít nó có gửi kịp qua không nhỉ.
    Ăn thôi, ngủ thôi
  9. cutxiu

    cutxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế là được spring break rùi. Sướng quá đi thôi, tranh thủ ăn ngủ cho đã . Vài bữa nữa là join family friendship rùi, chả bít nó có gửi kịp qua không nhỉ.
    Ăn thôi, ngủ thôi
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Khi ngồi viết những dòng này thì tôi biết chắc chắn rằng lão đã ở một nơi rất xa và xa lắm. Tôi cũng không biết tâm trạng của mình lúc này như thế nào nữa, làm gì đây khi mọi thứ đã kết thúc. Đau buồn, hối tiếc hay là ? đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tôi tin rằng ở bên thế giới kia lão sẽ nhìn thấy được mọi thứ và lão sẽ mỉm cười với tất cả những gì lão làm cho tất cả mọI ngườI. Sao Lão ra đi trong sự im lặng đến thế? Nói với C một câu thì có lẽ hôm nay đây C đã không khóc nhiều đến thế đâu Lão à. Lão khuyên C là đừng bao giờ khóc, phải kiên cường và nghị lực. Giờ đây C không làm được lão ơi. Sao C lại có thể không khóc được khi người đó chính là lão.
    Lão thường nói với C là khi làm một điều gì đó cho một người không mong người đó sẽ đáp trả lại. Lão nói với C như thế tại sao lão không chờ C chứng minh cho lão thấy C đã làm được vậy lão. Sự hối tiếc muộn màng nhưng có lẽ vẫn còn kịp phải không lão. C sẽ làm theo lời của lão mà. C sẽ trở nên kiên cường hơn nữa, C sẽ quên đi điều C cần quên và C sẽ mãi mãi là cô em gái của lão mà phải không. C biết khi viết những lời này lão sẽ không còn cơ hội để đọc nữa nhưng C tin rằng ở trên cao lão hiểu được C mà.
    Đời người thật ngắn ngửi, cười đó nói đó thế mà mãi mãi vẫn không còn nói chuyện với nhau nữa. Vì thế hãy làm những gì mình cho là đúng, hãy làm những gì cảm thấy thích và hãy quan tâm đến mọi người nếu không sau này hối tiếc cũng đã quá muộn.

Chia sẻ trang này