1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đang in luận văn thì... hết mực! Chết tiệt, bình mực gì mà in chưa được 200 trang là hết, ko hiểu sao nữa? Chẳng hiểu mình có bị ăn gian không? Chứ hổng lẽ mực bay hơi, hay là ít dữ vậy???
    Hổng biết phải làm sao hết! Mai phải nộp luận văn, rồi còn lo báo cáo nữa! Trời ơi là trời! Đến phút cuối rồi mà toàn gặp chuyện gì đâu không! Bữa giờ toàn vậy không hà, hết chuyện in đĩa, giờ lại đến in luận văn! Sao toàn cái gì không vậy nè trời???
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái tội giam mình nằm ở nhà là dzậy đó! Ai biểu không nhờ ai giúp hỉ nhóc? Mà hết mực thì đem ra ngoài in mấy hồi? Rồi bơm mực sau cũng được mà...
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái tội giam mình nằm ở nhà là dzậy đó! Ai biểu không nhờ ai giúp hỉ nhóc? Mà hết mực thì đem ra ngoài in mấy hồi? Rồi bơm mực sau cũng được mà...
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi thật ,chỉ một tháng nửa thôi sao mà lâu đến thế.Hông biết giờ này đang làm gì nhỉ?Đang có chuyện gì mà một mực không chịu nói với mình,tại sao vậy chứ?
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi thật ,chỉ một tháng nửa thôi sao mà lâu đến thế.Hông biết giờ này đang làm gì nhỉ?Đang có chuyện gì mà một mực không chịu nói với mình,tại sao vậy chứ?
  6. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm trời mưa cả buổi thời tiết dẽ chịu hơn nhưng khung cảnh lại làm người khác thấy buồn bã, Chẳng hiểu vì sao. Nhưng cảm thấy sao đơn điệu lẻ loi quá. sao tâm trạng thay đổi nhanh thế nhỉ? Thở dài 1 cái ........ cứng rắn lên nào........ không được mềm lòng. Nothing can stop me.
  7. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm trời mưa cả buổi thời tiết dẽ chịu hơn nhưng khung cảnh lại làm người khác thấy buồn bã, Chẳng hiểu vì sao. Nhưng cảm thấy sao đơn điệu lẻ loi quá. sao tâm trạng thay đổi nhanh thế nhỉ? Thở dài 1 cái ........ cứng rắn lên nào........ không được mềm lòng. Nothing can stop me.
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đã đến tháng cuối cùng rồi,9 tháng trời làm cho mình trở nên thảm hại như hiện nay.Tháng tới đi khám mà vẫn không dứt thì sẽ phải xin thầy dời luận văn sang học kỳ sau và cuốn gói về quê chơi không một học kỳ ,ba mẹ cảnh báo trước rồi,lạy trời cho hết bệnh để con còn ra trường nữa.Cũng chỉ vì bệnh mà mình đã phải giảm mức độ của luận văn mình xuống rồi,chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?Không lẽ chơi không một học kỳ lãng nhách vậy sao?Đã thế tháng cuối cùng này lại là tháng thi học kỳ mới chết.Chẳng hiểu sao từ trước đến giờ mình cứ luôn tự làm mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn vậy chứ?Cố gắng lên Viễn ơi.Mày còn nhiều chuyện cần phải làm chứ không phải chỉ ngồi mà than vãn đâu.Cố lên.........cố lên.Nhất định sẽ làm được một cái luận văn ra trò.
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đã đến tháng cuối cùng rồi,9 tháng trời làm cho mình trở nên thảm hại như hiện nay.Tháng tới đi khám mà vẫn không dứt thì sẽ phải xin thầy dời luận văn sang học kỳ sau và cuốn gói về quê chơi không một học kỳ ,ba mẹ cảnh báo trước rồi,lạy trời cho hết bệnh để con còn ra trường nữa.Cũng chỉ vì bệnh mà mình đã phải giảm mức độ của luận văn mình xuống rồi,chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?Không lẽ chơi không một học kỳ lãng nhách vậy sao?Đã thế tháng cuối cùng này lại là tháng thi học kỳ mới chết.Chẳng hiểu sao từ trước đến giờ mình cứ luôn tự làm mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn vậy chứ?Cố gắng lên Viễn ơi.Mày còn nhiều chuyện cần phải làm chứ không phải chỉ ngồi mà than vãn đâu.Cố lên.........cố lên.Nhất định sẽ làm được một cái luận văn ra trò.
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! Cố lên! Cố lên......Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi mà út. Tương lai nằm ở phía trước, nhưng nó ra sao một phần là do mình quyết định ở hiện tại đó

Chia sẻ trang này