1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc chia tay đã được chuẩn bị từ lâu và biết chắc chắn là mình làm được, nhưng sao vẫn thấy đau đớn thế này. Làm sao để cho hết đau đây, bỏ tình yêu để chọn con đường mình đã quyết theo bao nhiêu năm nay tại đất SG này, người mình yêu nhất, yêu thiệt nhiều..... nhưng rồi cũng hết rồi.
    " Đành thế cho nhau một lời cuối, vì lối đi nay chia 2 nẻo đường. Sáng nay quanh ta một mình ta, cố bước qua nhanh trên con phố, không muốn ai thấy em buồn.
    Đành thế cho nhau một lời cuối, vì đã yêu anh yêu hết lòng, lúc anh hôn em và cầm tay hứa sẽ yêu em yêu say đắm sao tiếng yêu nay vụn vỡ....
    Còn gi đâu còn ngưòi hỡi chia tay là hết, tình ta vỡ mau quên nhau thì hơn, ngàn lời anh nói suốt kiếp mãi mãi chỉ yêu mỗi em nay em phải quên....... "
    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 12/06/2005
  2. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay không như ngày hôm qua! Nhưng nhớ anh thì vẫn như mọi ngày! ....
  3. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay không như ngày hôm qua! Nhưng nhớ anh thì vẫn như mọi ngày! ....
  4. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, 15/6/2005
    Công việc ngập đầu, trời oi bức nhưng có lúc lại thấy thoải mái. thế là sao nhỉ? Nhớ thật nhiều .... cô đơn lẻ loi cũng thật nhiều...
    Cố dấu ..... tìm đường vượt qua cơn bão lòng
  5. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, 15/6/2005
    Công việc ngập đầu, trời oi bức nhưng có lúc lại thấy thoải mái. thế là sao nhỉ? Nhớ thật nhiều .... cô đơn lẻ loi cũng thật nhiều...
    Cố dấu ..... tìm đường vượt qua cơn bão lòng
  6. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hết rồi!!!!!!!!
    Vĩnh biệt tình yêu của tôi! Vĩnh biệt giấc mơ của tôi!
  7. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hết rồi!!!!!!!!
    Vĩnh biệt tình yêu của tôi! Vĩnh biệt giấc mơ của tôi!
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng hôm nay ko được tốt lắm, từ sáng đến giờ bị đau nửa đầu quá... chắc do tối qua tự nhiên tự làm mình phải buồn, ko thể ngủ được. Cố chìm mình vào giấc ngủ một cách khó khăn và gặp ác mộng... Biết đến khi nào mình mới hết như thế này đây. Đã cố gắng để thoát khỏi những giày vò nhưng hình như càng chìm sâu vào đó... Cười không phải là cười, khóc thì không thể khóc mà cũng thấy mình việc gì phải khóc chứ, chuyện đó mà cứ vật vã ra làm gì nhỉ. Buồn thì cứ buồn đi, cũng có người chia sẻ mà nhưng sao......... Mâu thuẫn quá, trong con người mình thì lúc nào cũng mâu thuẫn như vậy cả. Biết đến khi nào thì ko còn phải mâu thuẫn với chính mình đây, chắc là không bao giờ quá.....
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng hôm nay ko được tốt lắm, từ sáng đến giờ bị đau nửa đầu quá... chắc do tối qua tự nhiên tự làm mình phải buồn, ko thể ngủ được. Cố chìm mình vào giấc ngủ một cách khó khăn và gặp ác mộng... Biết đến khi nào mình mới hết như thế này đây. Đã cố gắng để thoát khỏi những giày vò nhưng hình như càng chìm sâu vào đó... Cười không phải là cười, khóc thì không thể khóc mà cũng thấy mình việc gì phải khóc chứ, chuyện đó mà cứ vật vã ra làm gì nhỉ. Buồn thì cứ buồn đi, cũng có người chia sẻ mà nhưng sao......... Mâu thuẫn quá, trong con người mình thì lúc nào cũng mâu thuẫn như vậy cả. Biết đến khi nào thì ko còn phải mâu thuẫn với chính mình đây, chắc là không bao giờ quá.....
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm...
    Mấy hôm nay rầu quá... hình như mọi chuyện cứ đổ vào đầu mình ấy nhỉ... chuyện học chuyện hành chuyện công ăn việc làm... đủ mọi chuyện....
    Chán! dã thế cây viết chết tiệt lại tịt ngòi... loay hoay ngồi sửa thế mà tay dính đầy mực...
    Mà cũng lạ tâm trạng không vui thế là nảy sinh tiêu cực, nghĩ quanh nghĩ quẩn thế nào cũng muốn ...ặc ặc... thôi không nói nữa, khéo nói hoài rồi đi ... tu cũng nên. (có lẽ tu thật, nhưng nếu có tín nữ nào đi ngang thế nào cũng phải hú hú vài tiếng... hé hé...)
    Đùa thế cũng là tự mình an ủi mình vậy.... lúc này sao nhớ thế... bao lâu rồi mà vẫn nhớ...
    ...buồn ơi chào mi!
    honghoavi

Chia sẻ trang này