1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, chúng ta tuy ngồi chung trên một chuyến tàu nhưng điểm dừng của chúng ta lại khác nhau. Dù sao mình rất hạnh phúc khi có bạn là một người bạn.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em gọi. Nói chuyện với em, mình ước gì có thể kể cho em nghe cả ngày hôm qua mình đã vắt kiệt sức của mình như thế nào! Suốt từ 8g30 sáng trực chiến đến 5g chiều mình mới nhận được bản Fax mà mình mong chờ. Đầu óc mình gần như muốn nổ tung. Cái tính ỷ y của mình đã hại mình như thế. Nhưng có ai ngờ là chỉ trong 1 ngày mà nhiều chuyện xảy ra như vậy?
    Mình còn muốn kể em nghe là đơn của mình đã được chấp nhận. Vậy là chỉ còn 15 ngày nữa thôi để sắp xếp mọi chuyện, để nghĩ ra cách nói thế nào để chia tay với đồng nghiệp hiện tại. Và... mình đã bắt đầu nghĩ đến những ngày xa Sài Gòn.
    Ôi Sài Gòn ơi, anh sẽ nhớ em lắm!
  3. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì đến sẽ đến...
    "Hạnh phúc đơn giản lắm! Chỉ tại con người tạo ra sóng gió..."
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Bữa nay được mở rộng taste uống cà phê muối. Pha cái phin cafe cho đã,chờ xong rui bỏ đường vô quậy, uống 1 cái muốn trợn trắng con mắt. Má ơi, cafe gì mà mặn chát vậy trời, hay là mua trúng cafe ba trợn...huhu...toi công, cả năm nhịn thèm. Cũng may, nghi ngờ bỏ luôn muối thay vì đường, chạy vô coi thử: y chang.Mứng húm.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dzìa SG được 2 ngày, tranh thủ ăn đám cưới ông Bình xong là đi tiếp.
    Chỉ thấy được 1 điều rõ nhất: Mình nhớ "người ta" quá, SG ơi!
  6. dayandnight

    dayandnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Boysaigon....
    Hôm nay tui online, thay ông add nick tui, tui allow, vừa allow xong thi bi out khoi Y!M, chưa kịp đọc offline của mọi người để lại... Co'' phải ông chơi tui hông zậy? Tui la` new member, khờ kha.o không biết gì về Internet hi''t a''... đừng co'' ai lừa bịp gì tui nha, tội nghịp lắm a''...
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời, đừng nói xấu người không tốt chứ! Hì hì, boy tui không bao giờ chơi kiểu Kick người ta thế đâu. Có thể Y!M của bạn có vấn đề đấy thôi. Nhưng dù sao cũng sorry bạn nhé. Bắt tay cái nào!
    P.S: Mai mốt bạn nhắn riêng mình thì gửi PM nhé, hoặc vào Nhắn tin Online cũng được. Đừng vào đây bị la đó. Hè hè.
  8. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    > >> >>>
  9. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang có 1 người spam bài nghen!
  10. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Hông biết là ai spam thì đúng hơn! Thiệt tình...
    Tự nhủ: Vân Dã Yên Tiêu - Hiên Nhiên Đại Thiên

Chia sẻ trang này