1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ôi, trong box chỉ có mình ta... Mà cái "trả lời nhanh" hoạt động lại, post bài thấy sướng tay quá hehe
  2. sawadeekha

    sawadeekha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết hả cưng.
    Ê mày tao ko vào được nick tao . Mày thấy tao đó nhưng không phải tao hehhehe. Mày chiến tiếp nhen. Khi nào tao lấy lại pass tao sẽ chiến tiếp. Giờ thì để đứa khác nó chiến.
  3. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Wa... wa... Hôm nay, được "gặp" anh yêu! Vui quá! Wa... wa...
    Trời lại mưa...
  4. sawadeekha

    sawadeekha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Gần đây đọc bài chán quá. Lại có thêm một cái nick mới nữa được tạo ra để nói chuyện . Con người phải biết đối diện với sự thật chứ sao lại trốn tránh.
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ôi vẫn trong box mình ta......
    to C: thế hả mày? Khổ cho mày rùi, dạo này tao già cả yếu đuối lắm, trời có áp thấp nhiệt đới nên xương hay đau nhức hay cáu cỉnh lắm, thì làm sao chiến được
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Chú ý nhé các bạn.
    Topic tức là Chủ Đề.
    Chủ đề là kim chỉ nan cho nội dung.
    Nội dung chính là những gì mình viết và nó phải tương xứng với chủ đề. :P
    Nhật ký hôm nay là : Chút nữa phải đi vắng 1 thời gian.
    Hôm nay chỉ lắng nghe em nói.
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tôi những tưởng mọi chuyện rồi đã qua, đã bình yên, nhưng không ngờ quanhđây vẫn đầy những cơn sóng ngầm. Chán nản quá. Tôi phải làm gì bây giờ nhỉ?? Thật khó để hiểu một con người. Thôi bỏ qua đi, ngày bình yên sẽ đến mà thôi.
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Giá như anh biết được rằng em đang ngồi trước tấm hình của chúng ta và khóc. Giá như anh biết được rằng em yêu anh nhiều biết bao nhiêu. Giá như anh biết được rằng em nhớ anh như thế nào. Giá như anh biết được rằng giờ đây em mong có anh ... ở bên em và chúng ta lại hạnh phúc như ngày xưa
  9. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    "Hạnh phúc đơn giản lắm! Chỉ tại con người tạo ra sóng gió!"
    Có những đêm YUE rất đẹp! Đẹp ngất ngây...
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Phù......................................ù

Chia sẻ trang này