1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày... Bạn bè vẫn ca hát trong khi làm việc, mình thì tiếp tục làm những việc dang dở và nghe điện thoại. Đôi khi lại nghe 1 thằng nghêu ngao bài Vầng Trăng Khóc, rồi mình ư ử nhẩm theo.
    "... Thì thôi em, đừng mong nhớ, đừng thương tiếc cho thêm đau lòng... Tình chúng ta đã phôi pha, anh và em mỗi người 1 ngã..."
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Phù, mệt đứt hơi ... nhưng vui ... vì dù sao cũng đã qua 1 ngày
  3. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Oa... sáng mai là 4 bạn đi rồi sao? Thời gian trôi nhanh quá! Vừa mừng vừa lo cho các bạn! Ko biết có giữ được bình tĩnh khi gặp Alec ko?
    Tối có trăng, đi cùng mọi người thấy rất !.... Chúc mọi người ngủ ngon!
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Post bài cuối cùng trong ngày vậy... Tối nay rất vui, rất đông, và rất... mệt! Về nhà thì số thức ăn "lượm lặt" được trong bao tử nó biến đi đâu mất tiu gùi...
    Eo, anh Boys bảo em viết bài tường thuật... Lười kinh và bận khùng lên được. Để bữa nào "có khả năng" thì mới viết được. Không dám hứa chắc đâu (lúc này tâm trạng em thất thường lém!) nhưng em sẽ cố gắng...
    Mệt thật! Bi giờ chỉ muốn ngủ mà thui...
    Còn cả đống việc chưa làm, sáng mai phải làm nốt
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    nhắn : có những chuyện kô phải cứ thể hiện ra là người khác sẽ biết, sẽ thông cảm và sẽ chia sẻ .. và có những chuyện kô phải cứ im lặng là người khác sẽ nghe thấy và sẽ nhìn được .. tất cả là chỉ do mình, do bản thân mình .. đôi khi bớt đi 1 chút ích kỉ của bản thân, bớt đi một chút tình cảm (nhưng kô có nghĩa là bớt iu thương),bớt đi 1 chút cảm giác tủi thân ... bớt và bớt .. thêm và thêm .. cho ... nhưng kô có nghĩa là kô đc nhận .. mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhìu .. Tình cảm .. iu thương .. kô phải kô nói ra là người khác kô biết .. Hãy cảm nhận .. bằng tai .. bằng lời nói .. bằng hành động .. và bằng tấm lòng chân thật ... Mọi người sẽ hỉu ...
    Cho dù thế nào đi nữa, tình cảm có những điều khó nói thành lời .. đừng cố thể hiện nó, đừng cố làm cho nó biến thành 1 thứ khác .. đi chệnh ra quỹ đạo vốn dĩ của mình .. nó sẽ thành 1 hành động khác .. làm mọi người cảm nhận sai ... và nó ... sẽ là sai ... Tất cả mọi thứ đều phải cố gắng .. sẽ ổn .. sẽ qua .. và Chúng ta phải rút ra kinh nghiệm cho lần sau, sai có thể sửa, sai có thể làm lại ... ... Những yêu thương vẫn còn đó ..
  6. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 đêm mưa... Nhớ "anh iu" kinh khủng! Sao lại ở nông thôn lâu thế nhỉ Ngắm YUE 1 mình vậy! Phù ~~~
  7. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Con Gà Bay kia! Hãy đợi đấy!
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Một kỷ lục lần đầu tiên được lập ra vào đúng đêm "trăng chuẩn bị rằm", 50 phần quà lang thang được "phát" trong vòng 2 phút trước sự "thất kinh hồn vía" của 10 "nhân" chỉ biết "mắt mèo tròn xoe" nhìn nhau ... 1 tay cất chìa khóa xe 1 tay giữ .... bóp tiền .... cuối cùng là "vui trung thu" trong quán lẩu cá kèo
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 18/09/2005
  9. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    18/9: Trung thu với niềm vui bất ngờ! Được gặp anh Huỳnh Phong của nhóm MBK! Ko những xin được chữ ký, mà còn được đứng kế bên vừa quạt vừa nhìn anh khi anh viết cảm nhận sau khi tham dự chương trình của nhóm NUMX, sau đó được nói: ?oThay mặt nhóm, cám ơn anh đã tham dự chương trình! Chúc anh Trung thu vui vẻ!? Aaaaaaa?. về kể cho 2 nhỏ em (cũng thích anh Phong), thấy mặt tụi nó mà ko thể ko nhịn được! Ha ha? ai bảo ham chơi, chị có lòng rủ 2 em đi công tác xã hội với chị mà 2 em nói: ?oBận đi chơi!? làm chi? Đúng là ?oNgười tốt sẽ gặp việc tốt?!
    19/9: Nghỉ cả ½ buổi làm để ! Vì thật sự rất? rất mệt! Nhờ có những niềm vui bất ngờ, nho nhỏ trong những ngày vừa qua mà ta có thể còn được ! Cám ơn ông trời! Cám ơn mọi người! Cám ơn? cám ơn?
    Được Phoenix_Chicken sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 21/09/2005
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ở VN có ai nhớ đến 1 người xa quê hương không ta?

Chia sẻ trang này