1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chậc... lập kỷ lục... Hôm nay đã xơi ngon lành hết 10 cây kem tươi ở CMT8! Chỉ tính tiền 2 cây, còn 8 cây kia... tiệm kem khuyến mãi!
    1 ngày đầy niềm vui!
  2. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thế thôi... lúc ẩn lúc hiện...
    Mà... sao anh nói... đúng thế
    Xích đu! Xích đu!... - 1, 2, 3 - bước qua nỗi buồn!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nè, đừng có nói với anh là oceanman@ tia em nha, hay là em tia hắn? Hehehe. Cái này phải rõ ràng minh bạch à nha.
    Hôm qua là 1 ngày mệt mỏi. Suốt ngày phải chạy đua với công việc, đầu óc cứ căng như dây đàn. Đến tối, chuẩn bị về nhà lại được ĐT báo tin 1 cái chết của 1 người. Đã mệt, nay càng mệt hơn. Và tuần này sẽ là tuần chạy đua với thời gian đây.
    Trước khi ngủ chỉ kịp bật máy nghe được mỗi bài hát A Lover''s Concerto: "...How gentle is the rain..."
  4. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chậc... sao cứ hay quên thế!
    Xin lỗi anh! Chắc anh cũng ko giận em đâu! Sẽ cùng anh !
    Anh Ocean! Anh Boy! Iu cả 2 anh nhưng iu nhất vẫn là anh Bằng cơ!
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Một đêm ăn chơi sa đọa, bia chảy như suối, thức ăn ê hề và cả cái khoản... sao thấy nặng lòng không yên. Dẫu biết chỉ là chút xã giao, sao nghe mình hối tiếc.
    Một buổi ăn chay, gọn mà nhẹ, chay mà tịnh, bên chén trà nóng hổi, những người bạn mới quen, không gian thật thuần khiết... Học thêm đuợc một bài học về con người, về cuộc sống... Thấy lòng vui lạ kỳ....
    Phát tâm học hạnh của hoa, như sen trong giếng ngọc, vươn lên giữa đời...
    honghoavi
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Good! Cố gắng phát huy nha honghoavi@.
    Hôm qua, ngồi trong Galaxy xem Đảo Vô Hình, nhìn sang cô em bên cạnh đang say sưa xem phim mà bực mình. Trời mưa thế này mà bắt dầm mưa đi xem phim như thế! Vào đến rạp thì mình mẩy cũng ướt nhẹp.
    Cũng hôm qua, 11g khuya, nhận được message, trả lời xong là ngủ luôn tới sáng, không kịp xem mess thứ 2. Thông báo với người đã nhắn 2 tin đó: Dạo này trong ĐT anh toàn tin nhắn của em.
    Còn hôm nay, mình đã nhẫn nhịn, và có lẽ không thể nhịn thêm. Thế nào cũng sẽ đánh nó, trong nay mai thôi. Thằng Đểu!
  7. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trời nhẹ lên cao
    Tui buồn tui hiểu vì sao tui buồn...

  8. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở nhà làm con ngoan trò giỏi, dạo này thấy mình ngoan ghê vậy đó ^_^. Hôm nay trời hơi mưa ko biết anh làm ra sao, có cực lắm ko nhỉ....Nếu trời ko mưa em đã xuống phụ anh rồi, lúc sáng ba cho đi rồi, vậy mà....
    Hì, dạo này toàn nhắn tin lúc khuya thui, chị ta bảo sao dạo này ôm cái máy nhiều thế, mà dạo này cũng toàn tin nhắn của anh, ngộ....Sắp tới lúc bị khoá máy rùi mà ko có tiền nạp card, hix hix, lương với bổng chừng nào mới có hả trời???
    Có một người còn nợ ta mấy chầu kem ko biết có còn nhớ ko nhỉ....Lâu quá rùi ko củng nhỏ đi an kem trời mưa, lạnh mà vui, mà ấm...Ôm nhỏ cũng ấm lắm chứ bộ, nhỏ bảo ôm người yêu ấm hơn, ko biết đúng ko ta ^_^
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cứ có người yêu đi, rồi sẽ biết ôm hắn ấm hơn hay ôm bạn ấm hơn! Hehehe
    2 ngày Lễ hội Việt Đức Oktoberfest ở Văn Thánh làm cả người mình ê ẩm. Đến giờ vẫn rêm khắp cả người. Nhưng vẫn thấy khỏe hơn nhiều khi nhận được cú điện thoại giữa đêm chỉ để nhắc... uống Upsa C và Chanh nóng. Thank you very much!
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ đó em

Chia sẻ trang này