1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hổng bít gì hết nên hổng có đi. Mà may mà không bít, níu không còn tiếc hơn, vì giờ đó mắc đi học
  2. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lại chạy lang thang... lang thang ra Dinh... lang thang trên mạng... Lang thang hoài cũng mệt nên về nhà...
    Gặp con, con ko chào! Gặp người yêu, hắn ta mặc kệ! Ko gặp bạn... Ko gặp anh... Ko gặp ai hết!
    1 ngày siêu chán! Thôi, có lý do để rùi!
  3. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Qua nay mình là bé ngoan, được mấy chị trong phòng thưởng keo, hix hix, mà cái thắng cha đáng ghét kia bữa nào cũng giật kẹo của ta, cái đồ khó ưa đang ghét, bữa nào ko chọc cho ta tức điên lên thì ko chịu được à???
    Uh, có lẽ anh có lý lẽ của anh, nêu như với người khác đó là niềm vui thì với anh lại là sự khó chịu, em hiểu điều đó và cũng cảm nhận được điều đó...Anh đừng lo, em vẫn luôn làm những gì mình thích và cho là đúng và luôn thoải mái vì điều đó, em ko sợ, cũng ko ngại gì cả, vì có gì đâu phải ngại...Với em, anh như một người anh trai mà, mãi thế....
    Mấy tối nay, tới nào cũng bị đánh thức bởi 1 số Viettel, hix hix, Viettel đang free nên gọi suốt, cũng vui, cũng có người nhớ à....Mọi thứ đang bắt đầu, có thể tốt, cũng có thể xấu là do ta thui, nhưng ta sẽ ko hối hận vì điều đó...Sẽ yêu...
  4. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Wa.... có việc để làm rùi! Làm logo và banner cho nhóm NƯMX! Wa...
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Gần đây tâm trạng không tốt cho lắm mà chính bản thân cũng không muốn điều đó. Nhưng thôi dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ qua. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ là bạn của tôi, luôn sát cánh với tôi dù cho tôi có làm bạn buồn thì hãy bỏ qua cho tôi nhé.
    Bạn có biết không mỗi khi tôi vui hay buồn người đầu tiên tôi nghĩ tới là bạn, nhiều khi tôi ngưỡng mộ bạn lắm dù rằng giờ đây bạn chưa có gì trong tay nhưng bạn có một "trái tim " mà chính bản thân tôi nhiều khi tôi tự hỏi rằng mình đã được như bạn hay không? Trãi qua bao năm tháng tôi đã cố gắng tìm hiểu bạn, tình bạn mà tôi xây dựng nên nó không chỉ chứa đựng thời gian mà còn có cả nước mắt, sự quan tâm thông cảm và chia sẽ. Bỏ ngoài tai những điều chê trách về bạn bởi vì bạn làm tôi buồn nhưng tôi chấp nhận, tôi tin rằng bạn không phải là kẻ xấu. Tôi không muốn chỉ vì 1 chuyện như thế mà tình bạn xây dựng bấy lâu lại có chiều hướng xấu. Có lẽ giờ đây trong trái tim bạn tôi là kẻ đáng ghét nhất có phải không?
    Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ là chính tôi như ngày nào bạn gặp khi đứng trước bạn
    Hãy cho tôi thời gian để tôi trở lại là một cô gái ngày xưa mà bạn quen nhé.
    29-10-2005
    Hoàng anh
    Được christy166 sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 29/10/2005
  6. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn như ngày xưa - Trần Tiến
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Chúng ta hát ca vui như trẻ thơ
    Bao năm dưới mái trường mộng mơ
    Ta như con sóng nô đùa
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Giấc mơ đã qua bao giờ
    Ai cách xa phai mờ trí nhớ
    Em vẫn như ngày xưa
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Tóc em xoã bay mênh mang biển xa
    Em đã đến bên tôi hồn nhiên
    Đôi chân giỡn sóng xô bờ
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Giấc mơ đã qua bao giờ
    Bao cách xa xóa nhòa năm tháng
    Em có quên chiều xưa
    Bạn đừng quên nơi ấy
    Chúng ta sống bên nhau vui hồn nhiên
    Em trốn dưới bóng cây thần tiên
    Cho tôi ngơ ngác đi tìm
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Giấc mơ đã qua bao giờ
    Ta mãi xa cánh buồm xanh thắm
    Ôi giấc mơ tuổi thơ
    Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ
    Em vẫn như ngày xưa!
    --------------------------------
    Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ
    Em không như ngày xưa!

  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là 1 ngày chủ nhật thật đẹp, và cũng thật mệt mỏi, nhưng không thể quên.
    Nhậu 1 trận thừa sống thiếu chết, để cuối cùng có 1 chiến sĩ đã gục ngã và nằm lại miền Tây. Mình vẫn về được nhà với cái đầu nhức như búa bổ, cứ sợ bị dính H5N1 vì nhậu với cháo gà mà.
    Sáng nay, vừa mói lồm cồm bò dậy đã nhận được message báo tin chiến sĩ ấy đã về đến Sài Gòn bình yên. Hú hồn!
    Kiểm tra lại Outbox thì thấy tối qua có 1 tin nhắn mình gửi cho một người bạn, nhưng không biết đã gửi cho ai...
  8. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua mất ngủ vì 2 ly trà, hix hix, mỗi lần ta uống trà hay cafe là ta lại mất ngủ, khổ thía, hix hix....Đã vậy còn cái tin nhắn đó nữa chứ, làm ta hết hồn, ko biết có chuyện gì xả ra ko nữa....Nhưng mà đáng tội, ai biểu, ko biết tự lượng sức mình thì ráng mà chịu chứ, ăn nhậu cho lắm vào....Nhận cái tin nhắn mà ko trả lới được, tức gì đâu, ngày mai phải mua card nạp mới được...Nói với nhỏ bạn, thà mày gọi cho tao chứ đừng nhắn tin tao ko trả lời được, tức lắm, hix hix....
    Lúc tối chạy vòng vòng kiếm phụ tùng làm thiệp với em, nhìn mắt em vui và nụ cười rạng rỡ khi nói về kế hoạch làm thiệp cho người em yêu mà chị cũng vui...uh, em cứ là em của chị như thế, đừng như những vần thơ em viết, điều đó làm chị lo lắm...Thấy nhỏ như vậy, tự hỏi mai mốt khi mình yuê mình có thể làm được những điều như thế vì người mình yêu ko nhỉ???Có lẽ được chứ, chăm chút tứng thứ vốn đã là thói quen của mình mà, mà mình cũng khoe tay lắm chứ bộ, thiệp mình làm cũng xinh lắm chứ ^_^
    Thui, out thui, dạo này ngày nào cũng muốn ol vì những cái pm của chị, hy vọng chị và mình sẽ trở thành chị em tốt vì nhiều sự trùng hợp kỳ lạ giữa 2 đứa, hy vọng...
  9. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nhậu cho nhiều vào, rồi có chuyện gì đừng có mà than thở với mọi người đó nha.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... post nhầm...
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 01/11/2005

Chia sẻ trang này