1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô,động đất,rất tiếc là mình chẳng biết giề hết.............đúng là heo ngủ,chắc trời có sập thì vẫn không biết gì quá....khì khì khì ,hy vọng trong mấy ngày tới có thêm vài trận nữa,mình sẽ thức để xem động đất nó ra sao,hy vọng mạnh một chút
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp ai cũng nói về động đất. Ko biết phản ứng của mọi người sẽ như thế nào nhỉ?
    Chạy tóan lọan? Hoang mang? Hay vẫn bình chân như vại?
    Gudluk !!!
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ nào càng cao thì càng cảm nhận được nó. Sống 24 năm bi giờ mới biết thế nào là động đất nhẹ . Nó cứ như là lắc võng vậy Thế mà mọi người cũng chạy làm mình cũng chạy theo, xuống dưới tới đất rồi mới nhìn lại xung quanh chỗ nào cũng là toà nhà thế thì nếu có sụp thì chạy tới đây cũng bị đè dẹp
    Mọi người có cảm thấy chóng mặt sau khi nó rung lên ko? có cảm nhận nó nghiêng qua ko?
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hehe, 12h đang ngồi bà 8 với thằng bạn, tự nhiên br br br br br br br mà ngay lúc đó thằng bạn hỏi đâu rồi té ghế rồi hả. Mình còn ngơ ngác chưa biết giè đến lúc gió yên đất lặng thì phát hiện chỉ còn nửa cái ... trên ghế. Lúc đó mới bình tĩnh trả lời là động đất, thế mà nó không tin tưởng mình bốc phét nữa chứ. may mà tầng 2 thôi chỉ thấy nó rền chứ chưa thấy nó chao. đứng ở tầng 22 mà với độ rung của tối hôm đó chắc sướng lắm nhẻy, cảm giác cực mạnh mà
  5. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    lại sắp dọn nhà nữa , số đến khổ, thân cứ như con ma men mà suốt ngày lo chuyện nhà cửa chả làm được gì. Dạo này bận bù đầu bù cổ lên, sang tuần thì bắt đầu có thể là đi làm nữa chứ, tự dưng bao nhiêu chuyện đổ lên đầu. Thui mệt quá cơ, mai còn tiếp tục dọn nhà nữa , khổ cho cái thân tôi
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    May quá, mình lúc nào cũng ngồi tầng trệt, nên trận lúc 3g chiều chỉ nghe 1 cái cạch vì con búp bê trên kệ lắc đập vào tường. Thế thôi. Rùi mất cô trong cơ quan la oai oái lên là động đất mà chả thấy gì. Nhưng ngồi tán chuyện động đất cũng mất nguyên buổi chiều. Vui thật!
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế mọi người đều cảm thấy hết sao?Thế sao mình hông cảm thấy gì hết dzị ta,buổi chiều thì mình đâu có ngủ nhỉ?Kì zị,hông lẽ móng nhà mình chắc dzị sao?
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Động đất thì ít mà động đậy người thì nhiều :D
    Nghĩ lại cũng hay, giờ mà thêm chú Núi Lửa và cô Tuyết rơi thì Việt Nam là điểm đến lý tượng rồi.
    À, tuyết thì Sapa đã có rồi, vùng Tây Bắc cũng đã có rồi.
    Có 1 đứa bạn nó gửi bài thơ như thế này , được sáng tác ngay sau cơn động đất 5,5 Richte
    "Từ giã bạn bè , từ giã cuộc đời
    Cúm gà, động đất ở khắp nơi
    Có tiền thì mau mau xài hết.
    Đặng về âm phủ khỏi chơi vơi "
    :D
  9. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng ko cảm nhận và cảm thấy gì hết á, lúc đó còn gặp rose ở mobifone cơ. Chả biết rose thấy ko nhưng chị thì chả thấy gì cả
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nghe Christy@ nhà mình kể chuyện trên www.nghenhacso.net mà cười lộn ruột. Đang ăn cơm với mấy cô đồng nghiệp mà sặc cả cục thịt. Hé hé hé...
    Thơ Tỏ Tình hay đó Christy@.

Chia sẻ trang này