1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sawadeekha

    sawadeekha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Giá như nói với mình những câu mà mình muốn nghe vào thời gian trước thì hay biết mấy. Bây giờ đã quá muộn.
  2. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc? ?oChỉ có thời gian mới hiểu tình yêu!??
    Đã lâu ko online! Đã lâu ko nhậu CocaCola! Đã lâu ko xem được mẫu quảng cáo điện thoại để được nghe câu ?oVẫn nghe những gì bạn muốn dù bạn đang ở đâu! ?" E630, Bất chấp không gian náo nhiệt!?!...
    Đã lâu? lâu thật lâu, lâu lắm rồi? ko được ?othấy? anh, ko được ?onghe? anh, ko được?
    Phù! ?oChuyện xưa theo gió ~~ Trước và sau khi yêu!??
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chẹt chẹt, cái câu "cổ điển" này mà hoài vẫn đúng nhỉ!?
    Hùi nãy mới làm bài, thi thử. KQ
    Hahaha, khá hơn.... 4 năm về trước một chút, nhưng mà vẫn tệ òm.
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi , 4 năm roài mà khá hơn có một chút thôi sao?Như vậy nghĩa là sao nhỉ?Có thể gọi là NLDBKĐT
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là ngày gì đâu không. Hết nghe phale nhập viện, đến nhỏ em bị đụng xe. Rồi sét đánh làm hệ thống mạng của cty rối loạn, máy fax không nhận, không gửi đi được. Điên ơi là điên!
    Chỉ an ủi phần nào là dắt nhỏ em bị tông xe ấy đi ăn kem Monte Rosa, ngắm trăng 17, nghe My heart will go on (cái cân điện tử) và điện thoại réo liên tu bất tận. Hic...
  6. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Hôm 17/11, lơ đãng thật! Sao mình lại ko hành động theo linh cảm lúc đó nhỉ? Chậc? thiệt tình? mình đã quên! Quên thật!...
    Xin lỗi anh vì em đã quên!
    Cám ơn anh đã nhắc em!
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    E....hèm, chán quá đi mất. Tháng này không biết tháng gì mà xui quá đi.Tự nhiên cuối tháng hết tiền thì chiếc xe lại lăn đùng ra hư, nuốt mất 450k, khốn nạn thiệt , hư lúc nào không hư, nhằm ngay lúc đang cần tiền làm ăn. Số mình đúng là đen đủi thiệt, thôi để sắp tới lên rủ con bạn đi chùa thắp nhan thử xem tháng sau có tốt hơn không?Mà nhắc mới nhớ lâu rồi chưa lên đó chơi, sđt đổi cũng chưa báo cho nó biết. Thôi để bán ít gold sống qua ngày.......hic hic
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

    nhớ, ngốc!
    Được rose121181 sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 26/11/2005
  9. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Vừa load được bài hát CÂU CHUYỆN THẦN THOẠI TUYỆT VỜI do Thành Long và Kim Hee Sun cùng trình bày trong phim THẦN THOẠI!
    Nghe thấy man mác buồn mặc dù chẳng hiểu được chữ nào hết!
    Lại nhớ anh wá rùi! Anh yêu...
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hèm, cái gì chứ số điện thoại mà đổi thì phải thông báo ngay, chứ không nhiều cái bất tiện lắm đó!
    Hết xiền mà có... gold để bán, vẫn còn ngon lành lém ta!

Chia sẻ trang này