1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chú Viễn đòi bán Gold trong TTVN đó nhóc SOW ơi. Gold đó mà bán được anh chết liền.
    Tuần vừa rồi đúng là chạy đua nước rút, ngày nào cũng ở lại đến 6, 7g tối mới về. Được cái là sếp thương nên động viên, cũng thấy nhẹ lòng.
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Giỡn quài anh boy , gold đây là gold thiệt chứ không phải gold tào lao trong TTVN đâu áh.Gold đây là $ đó
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ừa, bán gold mà sống đi Viễn. Giá gold đang tăng đó, ai cũng đòi bán mà hổng ai dám mua hết. Anh cũng muốn muốn bán mà chưa có ý kiến của "bà xã" nên chưa dám bán đây.
    Hé hé
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tôi hôm qua bà con nhậu nhẹt với lẩu cá kèo đã quá! Trời mưa mà uống rượu với ăn lẩu thì còn gì bằng? Cám ơn Út gà SOW đã rủ bà con, và tronganh@ đã có dịp đưa đón phale@ tận nhà quá chu đáo. LamHienVuong, boysaigon, tronganh, bác Dương (bạn SOW) cũng nhậu hết gần 2 lít rượu thuốc, còn phale làm chủ xị mà uống có 1 ly hè.
    Nghe đồn tối thứ 6 nhậu nữa nghe bà con.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, 22g giờ Việt Nam, một tin nhắn từ phương xa bay về: "Cố lên anh yêu nhé, em sẽ luôn đi bên anh để ủng hộ anh!". Đọc xong tin, thức trắng đêm luôn. Sáng nay vào cơ quan trong tình trạng lờ đờ... Ngáp...
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    BUỒN
    BUỒN NGỦ
    BUỒN NGỦ
    BUỒN
    Ghét cảm giác này. Cảm giác chết tiệt! Xùy xùy, cút đi, cút đi!
    Sao cứ phải thế nhỉ?
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Ta đã trở về với ta ......
    Nhiều khi ngồi nghĩ lại mình đã sai lầm rồi sao? Dù có sai thì nó vẫn là sự quyết định của mình. Tất cả mọi thứ sẽ trở về từ bậc thang đầu tiên. Hãy cho tôi thời gian ...nếu tôi làm bạn buồn và có thể tôi sẽ không gặp bạn nữa.
    Nếu thật sự ta có thể nhấn Ctrl Z thì nó sẽ ra sao cho đến ngày hôm nay.
    Cho Christy nói một lời từ nơi đáy lòng của mình gởi tới các bạn 2 chữ " CÁM ƠN" và điều Christy@ chỉ muốn nói thế thôi.
    Bảo trọng.
  8. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    1 ngày trôi qua ko bình yên... Đầy đắn đo lo toan muộn phiền...
  9. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Christy ơi, bạn phải cố gắng lên nhé! Quyết định của bạn dù có là sai lầm thì nó đã là quyết định của bạn rồi, đừng hối tiếc!
    Có đôi khi, chỉ một cái gật đầu hay lắc đầu nhưng cũng làm chúng ta suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy bối rối. Trong trường hợp của Christy, bạn hãy nghĩ về mình nhiều hơn nhé, vì khi ấy bạn sẽ biết được quyết định của mình sẽ đưa đến niềm đau hay hạnh phúc sau này.
    Chúc bạn toại nguyện.
  10. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau, lại cãi nhau, tiếp tục cãi nhau... yêu nhau kiểu này ko biết sẽ kéo dài đến khi nào... lại sắp THE END nữa rùi quá. Mệt mỏi

Chia sẻ trang này