1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rau_bap383

    rau_bap383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin loi! cho em test lai cai chu ky cua em ca''i....anh Vuong noi la gioi thieu he?...dài lam ...vao profile la doc duoc roi viet ra lam j ho*???
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Điên quá đi thôi.
    Từ đầu tuần đến cuối tuần mới tìm ra cách để mở máy tính. Mém xíu nữa là cho nó về chợ Sắt - Hải Phòng luôn rồi.

    Điện thoại di động có 3 chế độ : Chuông reo, Rung và Vừa reo vừa rung. Mình chọn chế độ Rung. Rồi, bây giờ chẳng biết nó Rung ở đâu nữa
    hixhix. biết thế ông cứ làm người bất lịch sự. để nó reo chơi. Giờ khỏi phải lục tung cả nhà lên.

    Cái tuần gì đâu mà đen thế.
    Đúng 2 tuần nữa là hết năm.
    Mọi người đang nghỉ lễ.
    Còn mình đang hoá kiếp thành con bò.
    Chém , chém , chém
  3. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    ngồi tự nghĩ, thấy buồn ghê, cả năm qua mình ko làm được gì cả. Tự cảm thấy thất vọng quá. Sự đánh đổi nào cũng phải có mất mát
  4. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    trước giờ chơi với bạn ko ngờ phải có qua có lại như vậy. Bạn thân hơn 20 năm của lão ngỗng đực nhà mình là vậy sao? Thật sự là bạn hay là sự lợi dụng, trục lợi... Ngỗng đực của em, em thật sự ko ngờ bạn anh lại như thế? Em thất vọng quá, và khổ là em cũng coi đó là bạn thân.... Tình bạn mà phải sòng phẳng đến từng chi tiết như vậy sao?
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, ngồi cài phần mềm anitivirus đến 1g30, cố vừa cài vừa nói chuyện cho vui, thế mà cũng không dấu nỗi sự nặn trĩu trong lòng. Người ta nhắn tin có nghĩa là người ta đang cần có ý kiến của mình, thế mà rồi lại ngại khuya quá, rồi đt hết tiền nữa.
    Xin lỗi em, anh không biết làm gì hơn...
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Trong tháng vừa qua lu bù nhiều chuyện quá , bạn bè bỏ bê không biết có ai giận mình không? Thôi ta đã trở về rồi , cuối năm nên nhiều việc sẽ cố gắng đi với mọi người, đừng buồn nhé.
  7. ahnvt

    ahnvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Minh lai nho toi han, te that ! Minh da xoa het tat ca nhung gi lien quan toi han vay ma....
  8. KagayaCarot

    KagayaCarot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Không biết vì sao mình lại không quên được nó nhỉ? Dù đã xảy ra quá nhiều chuyện giữa mình và nó nó rồi. Hôm qua lại cãi nhau nữa, nhưng lần này có lẽ không cứu vãn được rồi. Cũng giống nhau nó đã từng nói: " Giọt nước làm tràn ly". Đúng vậy, khi sức chịu đựng của con người không còn nữa thì không thể cứu vãn được gì. Bây giờ mình và nó cũng thế, có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho mình và nó.
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi khi xen dzô Nhật Ký của bạn này, nhưng theo mình thấy và kinh nghiệm của mình. Đừng vội bỏ cuộc như vậy, hãy cố gắng bình tĩnh tìm hướng giải quyết cho nhau. Mình cũng cãi nhau mấy tháng nè, nhưng cả 2 cương quyết ko bỏ cuộc, giờ vẫn cãi nhau nhưng chiều hướng khác rùi , nó tốt hơn, cãi nhau có thể để hiểu nhau hơn đúng ko nè. Nhưng nhớ là cả 2 cùng cố gắng chứ ko phải níu kéo nha. Chúc bạn vui
  10. KagayaCarot

    KagayaCarot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này