1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KagayaCarot

    KagayaCarot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao nhiều việc chuyện xui đến thế, cũng đang cố tự bào chữa cho mình là năm tuổi, "tam tai" nên nó thế thôi.Nhưng suy nghĩ cho kĩ dạo này hình như mình không tập trung cho lắm. Từ dạo nghĩ làm ở công ty cũ qua công ty mới, môi trường mới sếp mới đồng nghiệp mới chưa quen nên công việc không trôi chảy. Cũng cố gắng tự bào chữa cho bản thân thôi, chứ mình biết mìnhkhông thể quên được "người ấy", về cơ hội về những bước tiến trong công việc mà ở công ty cũ mình đều có.
    Mọi chuyện đã là 6 tháng trước rồi, bây giờ dù muốn dù không mình cũng phải nghe lời mẹ thôi, cố gắng mà làm, cố gắng mà quên đi những chuyện không vui. Hôm nay là ngày cuối cũng của năm 2005 rồi, mong rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Mong là thế. Cố gắng lên.[/right][/left]
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Khai bàn phím đầu năm.
    Làm việc ko biết mệt.
    Đã quá
  3. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Vậy là không còn gặp em được nữa rồi, không còn cách nào liên lạc được...Thôi, đành để nó trôi qua vậy, số cả mà! Hy vọng là sẽ gặp lại em 1 ngày nào đó, khi đó sẽ biết được đầy đủ hơn ngoài 1 cái tên Tr...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    [joke]Trúc Quỳnh hả? Hé hé...[/joke]
  5. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đã là lần thứ 3 người ta lại về trong những giấc mộng mị và lần nào cũng nói lên những lời làm đau lòng người khác. Người ta mới là người mắc nợ, tại sao mình cứ mãi vương mang ?! 
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    người về...... rồi người lại đi..............GHÉT
  7. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Quá gần nhưng sao cảm thấy quá xa. Ngay trước mắt đấy, nhưng sao không thể cất thành tiếng gọi. Xa lạ! Lạnh lùng!
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở nhà (không phải cả ngày nhưng ít ra cũng được cả buổi chiều và trọn buổi tối ), không muốn học nên ngồi soạn bài. Mà sao cứ dính với cái máy vi tính là mình thỉnh thoảng lại thích "nghỉ ngơi" bằng cách "chạy rong" trên mạng (^_^)
    Hùi nãy đang ngủ rất ngon tthì trời mưa, phải chạy cấp tốc, xong rùi tim đập bịch bịch, hết ngủ lại được. Theo lẽ mình có thể chờ tim hết đập rùi ngủ tiếp, nhưng mà quyết định ngồi soạn bài cơ, để gùi bi giờ... oáp... (ngáp).
    Oa, mình muốn nghe bài I still believe của Mariah Carey kinh khủng. Rất thèm nghe bài đó nhưng mà tìm hổng thấy. Không có chỗ nào cho download hết trơn . Có ai nào có bài này không? Có ai là fan của Mariah Carey không? San sẻ cho sow với!
    Chà, bi giờ mới hết có nửa ngày thui nhưng mà đã xảy ra bao nhiêu là sự kiện. Quá trùi. Có cả "mưa thật" và "mưa trên mí mắt" nữa . Còn bi giờ thì sao nhỉ? Chỉ muốn Thui. Oáp oáp oáp...
    Èm....
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nè nhỏ, I still believe của Mariah Carey đó nghe! http://www.tialia.com/pmusic.php?s=&onlinemusicid=42107
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh Boys!

Chia sẻ trang này