1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua lại mất ngủ! Cứ kiểu này hoài chắc có ngày bị hốt xác sớm quá...
  2. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ồng già mày boy :)
    Nhật ký của người ta mà cứ vào quậy ^_^
  3. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đã đúng 1 tháng rồi!
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sao trên đời lại có một người lãng mạn, mè nheo, nhõng nhẽo, "nhu" một cách... quá trời như thế chứ hả?
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mệt quá đi mất, khổ sở về bệnh tật thế này , có cái lỗ mũi mà khổ quá. Từ hôm uống Corona vào là cái cổ cứ như bị cháy, giờ thì cảm cúm và ho rát cả cổ, cộng thêm sốt nữa chứ. Nhưng vẫn may là vẫn còn ngồi được để mà vào đây than vãn... Nhức đầu quá đi mất, đầu cứ o o thế này đây .
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên lại nhớ về hắn. Lâu rồi không ngồi viết về hắn. Bây giờ hắn thế nào nhỉ. Nhớ 1 chút thôi nha, đi ngủ đây
  7. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, mọi người nhắc đến 1 người vắng mặt. Thế mà người ta cứ bảo hông ai thương mến mình. Không biết làm thế, người ta có cảm thấy mình quá vô tình trước những tình cảm của mọi người. Không biết ở nơi nào đó, người ta có suy nghĩ về việc làm của mình không?
  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mấy bữa nay bân tối mắt tối mũi....
    Chu Niên, tức là tròn năm, nó cũng gần gần với sinh nhật mà sinh nhật thì phải có kem có bánh, có trà nước... có văn nghệ,,,, rời ạ... văn nghệ thì đi kèm với sân khấu, với âm thanh ánh sáng và MC chương trình....
    Mới nghĩ tới thôi đã bệnh....
    Phù thế là xong .... mọi việc ổn thoả.... và một bữa tất niên với bánh trái tưng bừng... kết thúc một năm, kết thúc mùa chu niên...
    Chúc mừng năm mới... năm mới chúc mừng....
    honghoavi
  9. ahnvt

    ahnvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình đã chuẩn bị tinh thần cho việc đi cùng các bạn trong chương trình Thông Điệp Mùa Xuân, nhưng (lại chữ nhưng) chiều thứ 7 cty tổ chức tất niên,
    chiều chủ nhật tiệc tân gia.
    và mình phải hẹn thêm một dịp khác nữa.
    Cuối năm nên thế đấy !
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe... tự dưng chat với lão pồ cũ ở US mà thức cả đêm thế này nè. Mai về nhà hết được thức đêm rùi nhá Ly , cuối năm nay vui phết nhỉ. Làm bạn thân với mấy tên bồ cũ của mình cũng vui lắm. Người ta nói, chia tay ko phải là hết tất cả, hãy cố gắng làm bạn với nhau vì đâu có dễ kiếm được người nào hiểu mình như những ex đâu, nên làm bạn thân với nhau nếu được... Vui quá, tết đến rồi mà có những niềm vui be bé thế này làm cũng vui quá

Chia sẻ trang này