1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Say, ta say rồi. Chỉ mới 13g30 thôi mà ta đã say. Say vì thất vọng hay say vì bế tắt?
    Mới 2 chai rượu thôi mà, làm gì say được nhỉ? Uống tiếp chứ...
  2. phale81vn

    phale81vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thế là qua một mùa Valentine, mùa của tình yêu mà tôi lại cũng chỉ một mình. thế nhưng năm nay tôi không cảm thấy buồn như năm trước. có lẽ tôi quen rồi với cảnh đi về một mình, tôi không hy vọng gì. vì tôi biết những gì không thuộc về mình sẽ không bao giờ ở lại bên mình cả. và tôi cũng biết mình vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. hãy vui vẻ lạc quan mà sống. còn rất nhiều thứ để mình phải lo lắng. thôi thì cứ xem như quẳng bớt một gánh nặng vậy
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai , dù vắng bóng ai
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, sao buồn được, đơn đặt hàng hoa bay tới tấp thì làm sao buồn được chứ
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hồi hôm nhậu đến 2g sáng mới dzìa nhà. tắm 1 phát rồi leon lên giường nằm gnủ đến sáng.
    Hậu quả: Bệnh rùi. Hehehe!
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu năm đến giờ hết bị cảm cúm đến bị đau bao tử. Mới ngày đầu năm đi chùa thì đã bị lây cảm cúm. hichichic.... Năm nay là năm "thuốc men" của mình thì phải? Sao mà sức khỏe chán thế?!
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mệt đến độ ko thể ngủ được... Chạy lu bu suốt huhu...
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    5 ngày rồi nhà vắng Mẹ, còn 5 ngày nữa Mẹ mới dzìa, mà chưa chắc là 5 ngày nữa vì hình như mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu.
    Chán thiệt! Ăn mì gói được từng ấy ngày rồi.
  8. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Thế là ngày mai mình phải lên đường sớm hơn dự định.
    Vậy là mình phải xa thành phố, xa rời cái nắng hanh hanh của thành phố, xa rời những cơn mưa chiều bất chợt , bỏ quên bạn bè trong những quán nhậu và để lại tất cả nổi buồn không tên.
    í hình như minh đi có một tuần thôi mà ! hi hi

  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh nhớ chị... Nhớ bạn nhớ bè... Nhớ các bé
    Thiệt tình dòm hình mà muốn ôm hun các bé quá, không biết bé Hiếu, bé Hạnh có nhớ mình hông. Lâu quá rồi không được gặp các bé, từ năm ngoái đến giờ .
    Mà nghĩ lại mới thấy, hình như từ đầu năm đến giờ mình chẳng "ăn chơi" được "miếng" nào cả, vì 2 chữ B. Không Bệnh thì lại Bận. Ác nhơn hết sức!
  10. tigerhei

    tigerhei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Rang len Q oi... uong nhieu nuoc chanh di nhe... nghi ngoi, tap the duc the thao ... de khoe manh ... con som di tham cac be... ko thi cac be quen Q la dung co trach do nghen!!!

Chia sẻ trang này