1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Mệt ghê, nghĩ hoài hông có ra, hic làm giè bi giờ, tức muốn chết đi được mà. Anybody help me???????? Nhiều khi chẳng muốn nghĩ đến nhưng sao nó cứ lẩn quẩn trong đầu hoài, dứt mà dứt cũng hông xong nữa. đang muốn giải tán lắm đây. Phiền quá đi
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    I will come back
    honghoavi
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Khi C viết những dòng chữ này , C biết chắc rằng bạn đang đọc nó. Điều C muốn nói với bạn ở đây là C không quên bạn. Bạn có biết là những lời bạn nói làm mình đau lòng không? Có bao giờ bạn đứng vào hoàn cảnh của mình mà nghĩ cho mình không? Đã biết bao nhiêu lần mình tha thứ cho bạn mỗi khi bạn cư xử không đúng nhưng rồi kết cuộc là như thế nào? Bạn vẫn thế, bạn chẳng bao giờ suy nghĩ chính chắn . Bạn có biết rằng bạn đang rất hạnh phúc lắm không , bạn có nhiều người quan tâm và ngay cả người yêu của bạn nữa.Có bao giờ bạn cảm nhận được rằng người thân của mình không còn ở bên cạnh mình không? có bao giờ bạn muốn khóc nhưng vẫn phải cười không và có bao giờ bạn rất muốn thực hiện ước mơ của mình nhưng nghĩ tới những người xung quanh mà bạn từ bỏ không? Mình nghĩ có lẽ là bạn chưa bao giờ cảm nhận được. Bạn có một người anh tuyệt vời mà mỗi khi nhìn bạn và anh bạn mình lại nhớ tới người anh quá cố của mình. Bạn có một người yêu biết yêu thương và chăm sóc bạn. Mình rất ganh ty với bạn đó. Bạn sẽ là người bạn tuyệt vời nếu bạn cư xử đúng cách bạn nhé''. Câu nói của bạn thật sự làm mình đau lòng lắm!.
    Chúc bạn vui với những gì bạn có.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chết 1 đứa, chỉ còn 7 đứa. Cầu mong không chết thêm đứa nào nữa.
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lúc chiều có ghé qua Le Blanc, nhìn ngoài thì thích chứ khi vào trong rồi thì không ưng ý cho lắm. Áo thì cũ còn khung hình thì nhỏ, so với giá tiền đấy thì đắt, không đáng. Từ từ kiếm tiếp, thời gian thong thả chán
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi nhỏ bạn gái ra mắt bạn trai nó.... Cái thằng không thể nào chịu nổi....
    Tớ hỏi: Mày quê ở đâu?
    Nó trả lời: Tao quê Toàn Dân
    Tớ: Ghê nhỉ....
    Nó: Cười (hơi bị đểu)... thanh niên bi giờ không biết tổ tông gì cả, chẳng biết Phú Thọ có Đền Hùng.
    Tớ: Tao nói thật với mày... tao cũng thuộc loại nổ, nhưng không bằng mày... dân ta nổ đến mỗi thằng tàu cũng phải chịu thua... Tàu nó lâu thía mà chẳng dám nói là 4000 nghìn năm văn hến...
    Nó: Dù sao tao thấy cũng đúng..
    Tớ: Tao ghét mấy nhất là mấy thằng nào nói chuyên láo lếu như mày , có nói có không thì nói không ... đừng có nâng lên hạ xuống, để người ta cười vào thúi đầu...
    ... chuyện còn dài...
    Bà con thông cảm cho tớ xả stress tí...
    honghoavi
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    muốn viết nhưng chả biết viết cái gì, chả biết viết chuyện gì. hôm nay cũng chẳng có gì nổi bật để viết, thấy trong lòng mình nhiều tâm sự quá nhưng ... sao mù tịt thế này. À cũng có 1 chuyện khá ... có người bảo mình là vừa có ấn tượng với mình nhưng lại thấy khó chịu với mình ??? mình hiểu được mình chít liền á . Thôi nhiêu đó thôi. lên đường típ đây
  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn thấy cuộc đời thật vô vị. Bạn vẫn là bạn của ngày thường, vẫn cái tên, công việc, vẫn những người xung quanh. Nhưng sao trong bạn có những đổi thay, những suy nghĩ... Bạn thấy bạn của ngày hôm nay không lớn hơn hôm qua, và bạn cũng không thấy trong tương lai bạn có gì thay đổi. Bạn thấy căm ghét mình kinh khủng, căm ghét nỗi yếu đuối trong chính bạn. Bạn thấy bạn đáng chán vì bạn không dám đổi thay để lớn lên. Bạn chịu được nhịp điệu đều đặn ăn ngủ ngủ ăn, bạn thiếu đi những ước mơ, những hoài bão...
    Bạn cũng cần phải có một ai đó để sẻ chia để an ủi, để lắng nghe bạn trong những lúc như thế này... nhưng điều đó hình như vượt quá tầm tay bạn. Làm sao bạn đủ tư cách để yêu một người.? Làm sao bạn có thể đem tới khổ đau cho người bạn yêu thương? làm sao bạn có thể đem tới hạnh phúc cho người bạn thương yêu? Hạnh phúc là cái gì đó vượt quá tầm tay với...
    Đôi khi như thế, bạn cảm thấy mình sao mà trống vắng,.. nỗi trống vắn tột cùng. Rốt cuộc rồi con người không thể nào tồn tại một mình trên cõi đời này. Ai cũng cần phải có người nào đó để yêu thương và được thương yêu.... Và bạn vẫn mãi là người ngoài cuộc... phải phông
    honghoavi viết trong một buổi chiều...
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Sau thời gian trôi qua, cảm nhận rằng tình yêu ko là gì cả, cái quyết định nằm ở những thứ khác hơn chứ tình yêu ko phải là tất cả.... Love is nothing
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    muốn viết bài ghê mà ứ viết được

Chia sẻ trang này