1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smeeeta

    smeeeta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Không fải đố vui đâu, văn thơ "hiện đại" nó thế đấy ! lol
    chúc vui vẻ.
    Thêm một bài thơ nữa:
    Uống.
    Nước.
    Nguội.
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ah, biết rùi, sme muốn uống nước nguội.
    Bắt chước sme, làm một "vơ thăn hại điện"
    Ăn
    Cơm
    Nóng
    (đối chỉnh chưa? )
  3. smeeeta

    smeeeta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ông mặt trời cất tiếng gáy gọi một ngày mới bắt đầu. Trong sân, Rau Muống và Cà Phê đang rửa mặt, còn Điện thoại di động thì đã đứng trước cửa đợi sẵn. Hôm nay Bánh mì sẽ đi học bằng tàu thuỷ, không phải vì nó sợ kẹt xe, mà bởi vì nó sợ đến trường sớm quá không có ai trét bơ lên mặt nó. Điện thoại di dộng chờ Rau muống cũng đã lâu , mà chảng có vẻ gì là sắp xong, nó gọi cho iPod :" Ê mày, cổ fiếu của Nước Mía hôm qua lại tăng kịch trần, hay là bán 1 nửa, chuyển qua Nước Cống ?" Hết pin, damn! không biết iPod trả lời sao nữa, thôi mình đi luôn vậy, đàng nào cũng lãi kha khá rồi...
    30 năm sau, Điện thoại di dộng có mặt tại sàn giao dịch Superbowl ký lệnh bán. Nó không biết rằng nếu chỉ chậm 40 năm nữa thôi nó sẽ mất đi 1 nửa cái happiness mà nó đang có. Thôi, may mắn đã đến thì ráng mà chấp nhận ! Trong khi đó iPod đang ở nhà say sưa với cái Canon 1D mark II mới mua. Nó đã chụp lại từng trang của 367 cuốn sách giáo khoa phổ thông cơ sở của hơn 30 nước, chỉ với cái card CF16mb !
    Tôi cũng chảng biết kết thúc câu chuyện này như thế nào, thôi lần sau viết tiếp. Bất ngờ là ở chỗ chắc sẽ chảng có lần sau đâu!
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhân vật Smeeta này thú vị ghê! Cho sow làm quen cái nhé! Viết đoạn văn tương tự như vậy thì chịu. Nhưng lần sau sow sẽ bắt trước viết một cái gì đó. Không chịu thua đâu! (ơ cô này lạ, có ai thi với cô đâu mà tự dưng lại... Đúng là quái!)
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bữa nhậu đầu tiên sau gần 2 năm nhịn, phong độ yêu hẳn đi, chán vật. Rồi lại chuyện kia nữa, sao mà lần nào cũng thế không biết?Bây giờ anh phải làm sao em mới chịu đây chứ?[​IMG]
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG] mệt mỏi quá đi mất, thế là đi tong 2 ngày nghỉ cuối tuần của mình trong phòng thì nghiệm roài.Tối này định rủ cô bạn nhỏ đi xem phim mà cuối cùng cũng hông được, chán vật.Thôi để dịp khác vậy......Bao giờ cho đến tháng 7 vậy trời, để tui còn tốt nghiệp roài đi chơi nữa chứ, khổ ơi là khổ, mệt ơi là mệt...[​IMG]
    Đời tui cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn
    Dù ai đi chơi nhưng tui đây vẫn phải làm[​IMG]
  7. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay stress trầm trọn, mất ngủ riết, trông mình cứ phờ phạc sao dấy, mệt mỏi gì đâu...Ko biết còn cố gắng được tới lúc nào rồi buông xuôi luôn nhỉ...Thôi thì cũng phải cố...
    Giận mình, giận người nhưng nghĩ lại mọi thứ cũng chỉ mãi là con số 0, cát bụi rồi lại trở về cát bụi, cố mãi cũng thế thôi...Ai hiểu cho mình,ai biết mình làm tốt, ai biết minh yêu thương...Ngày nhẹ nhàng trôi nhưng lòng người thì chẳng nhẹ nhàng tí nào...
    ....như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ....
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất. Nhiều chuyện xảy ra quá. Người ơi, người có biết rằng gần đây ta gặp rất nhiều chuyện không? Cười đó nói đó thế mà lòng ta như có trăm mối tơ vò. Lúc ta cần người để chia sẽ buồn vui thì người không có ở bên cạnh ta. Và cũng chính người làm cho tôi phải đau buồn hơn thế nữa. Chẳng lẽ những gì người dành cho tôi tốt nhất là nước mắt và đau thương sao??? Tôi thật sự thất vọng lắm và hình như tôi đang dần dần mất đi lòng tin ở người đó.
  9. bongde

    bongde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    23/5/06

    Còn 8 ngày nũa là nghĩ làm rồi, cảm giác sao buồn qua, mặc dù bít công việc ở đây sẽ không tiến triển tốt nhưng vẫn buồn, có lẽ đã dành quá nhiều công sức cho nó, dù sao cũng là công việc đầu tiên của mình ma, mà cũng ko đúng, có lẽ còn vì lý do khác nữa, mình sợ fải xa nhóc, buồn cười ghê, ở cùng tp ma vẫn thấy buồn , con nít thiệt
    Sáng đi fỏng vấn xin việc thấy ko tốt đẹp lắm, nhưng cũng may la nhóc chở đi nên cũng đỡ buốn hơn, ko bít minh với nhóc la gì với nhau nữa, ko có gì là rõ ràng hết, mình sợ mình chỉ la ng lấp đầy khoản trống thôi, sao ma khó nghĩ quá, sao mình ko dứt khoát đươc vậy nè.Phải làm sao đây?????Hnay là ngày minh rất vui vì cả ngày 2 đứa đi với nhau rất vui vẻ, nhưng vì vui vẻ quá nên mình lại lo, sợ khi ko gặp nhau nữa thì sẽ buồn nhìu lắm, mình là ng lớn rồi mà soa mình ko tự giải quyết được gì cho bản thân vậy nè......
  10. smeeeta

    smeeeta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Yummy special Autumn collection - chapter 2
    Được smeeeta sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 26/05/2006

Chia sẻ trang này