1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smeeeta

    smeeeta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp đến nỗi mà con kiến cũng phải hun con thỏ nâu. Ấy thế mà chị Cá vàng lại không dậy sớm để thưởng thức bình minh, chị ráng nướng thêm 30 phút nữa. Vặn mình qua bên trái, vươn 2 cái vây nhỏ rồi ... co lại ngủ tiếp. "Sao nóng thế nhỉ " chị tự hỏi trong lúc cơn buồn ngủ ráng che đậy những tín hiệu gửi lên trung ương thần kinh từ xúc giác của chị. Chị đã hé được 1/4 con mắt để nhận ra mờ mờ những gì xung quanh không được quen thuộc cho lăm. Từ ngày bán cái bình nước với giá 40 cây rong, chị thấy thật hài lòng với chỗ ở mới của mình - lọ dầu ăn Neptune, " Rõ ràng oxy trong dầu ăn nhiều hơn trong nước ". Cái nóng mỗi lúc một hung hãn hơn, chị bắt đầu nghe tiếng nổ lép bép. Hình như có cái gì đang giữ đuôi của chị rất chặt. Chị cúi xuống nhìn và chỉ kịp ngửi thấy mùi thơm bốc lên từ chính cái đuôi của mình.
    Chị bị chiên giòn trong kịch bản của một đoạn film quảng cáo Chảo dính chặt - Khi bỏ bất cứ cái gì vào chiên, nó sẽ bị dính chặt vào chảo cho đến khi Chàng Lừa cứu được Công Chúa Rồng Phun Lửa Phì Phì ra khỏi cái lâu đài rơm.
    -Dậy mauuuuuuu !!!
    Rau Muống bừng tỉnh, chưa kịp nhận ra rằng mình không phải là chị Cá vàng trong giấc mơ khủng khiếp kia thì "Ào" nước lạnh trong gáo từ từ bay ra được khoảng 40cm, dừng lại, camera quay quanh target một góc 110 độ , rồi nước bay tiếp cái vèo vào mặt Rau Muống (giống như film Matrix í ). Hic Cafe ơi , bạn bè với nhau thương nhau thì lấy súng đạn ra mà giải quyết, ai lại dùng nước lạnh cơ chứ.
    - 10h rồi đấy, biết không ? Dậy đi mua pin ngay đi, tất cả máy bay của Hàng Không Airlines sẽ hết pin vào chiều mai đấy.
    Vừa nói vừa đi ra bếp, tay quơ lấy con dao to nhất, Cafe chặt cái bốp ! Tay phải nhanh nhẹn cầm cái tay trái bỏ vào ly, thêm đường và một chút sữa. Nó cầm tờ báo mới, tựa lưng lên ghế và thong thả nhấm nháp ly cafe Tay-mình-ngon-nhất trong khi chờ... cái tay trái mọc ra.
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    ÔI đời buồn như chó cắn......
    Chẳng biết nói gì hơn ngoài câu ấy.....
    honghoavi
  3. bongde

    bongde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    15/06/06
    Khùng quá rồi trời ơi, hnay lại cúp làm nữa rùi, không biết sao ma làm biếng quaaaaaaáa.........Mà cũng chẳng fải làm biếng nữa, sợ gặp nó qua rồi, sao càng ngày mình càng thấy sao thân thiết quá, làm sao đây???????Muốn khóc quaaaaaa, muốn đi đâu đó la hét cho thật đã đời, mình lớn rồi mà sao khùng qua vậy nè trời.........Mình đang nghĩ gì vậy???mình làm như vậy có đúng ko?????trời ơi, có ai kíu tui ko?????????
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, bỏ nó vào nước mà miệng cầu trời phật phù hộ, nhấn nút điều khiển mà run còn hơn gặp ma, nếu nó có chuyện gì chắc nhảy xuống nước theo nó luôn quá..........phù, cũng may là ổn
  5. smeeeta

    smeeeta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Rau càng cua và Cá lòng tong post ở "Tạp bút 81sg" nhé
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không thấy ai vào viết Nhật ký nữa nhỉ? Chắc ai cũng hết buồn còn vui thôi. Hì hì... Thế càng tốt!
  7. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Gần 1 năn rồi,sợ bi lock nick,vào đây test thử
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ách xì
    Từ bữa CN đến giờ vẫn nhức đầu, ách xì sổ mũi suốt. Thứ hai ở nhà nguyên ngày luôn, bệnh. Hic.
    Tối thứ bảy không nhớ là làm cái gì nữa mà tự dưng xìu.
    Sáng nay lại nhức đầu.
    Chán quá, huhuhu
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay cứ nhức đầu chuyện đứa nhỏ. Trước giờ cứ hay đùa chuyện này, giờ có thật thì bắt đầu biết sợ là gì!
    Con gái thì cũng chả sao, nhưng... Má nó thì đâu thể là dzợ mình được???
  10. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic , đã hơn 1 tháng không làm ở công ty hôm nay nghe tin có trưởng trung tâm mới hết hồn vì hiện tại đã có một ông bù nhìn rồi lại đem về thêm một con bù nhìn nửa híc híc híc thời gian tới gay go đa

Chia sẻ trang này