1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lại như vậy nữa. Không được Yonex ơi.
    Bình tĩnh nào, chuyện đâu còn có đó. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Vì mẹ, hãy bình tĩnh nào Yonex.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nhậu mừng sinh nhật thằng ku Rắn, nó bắt nhậu lúc 10g khuya để đón sinh nhật nó lúc 0g ngày 18/8. Hic. Hậu quả là sáng nay đi làm như thây ma ra khỏi mộ dzậy. Lừ đừ... lừ đừ...
  3. LamHienVuong

    LamHienVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Lâu wá ko vào Box Gà, hôm nay vào thấy xôm tụ wá!!! Pà kon đâu hết rồi? Vào làm vài ngao đê!!!!!!
  4. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có ai nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra được không? Mình thấy nghẹt thở quá.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yonex hết nghẹt thở chưa?
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ủa? Sao thế nhỉ? Mấy ngày trước mình có viết nhật ký mà. Giờ sao hỏng thấy ta
  7. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới đăng ký thành viên Hội Gà, không biết có ai Welcome mình không nữa!
    bác Trịnh đã dạy rồi, "mỗi ngày ta tìm lấy 1 niềm vui" , đăng ký được xem như hôm nay mình có 1 niềm vui rồi đấy!
  8. vp68

    vp68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    @kemtra sẽ phải vui dài dài đấy , keke
  9. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nghẹt thở thật, mấy đứa bạn mình biết kết quả hết rồi, tụi nó qua hết. Hic, giống như ngồi trên đống lửa vậy. Chạy khắp cái khách sạn cũng không tìm được chỗ nào để checkmail. Cái modem còn không có chứ đừng nói đến wireless.
    Gọi điện về cho đứa bạn, gần như muốn gào lên trong máy "Checkmail giùm tui đi. Không, phải check ngay bây giờ, Đọc ngay kết quả cho tui". Tội nghiệp hắn, tìm khắp cái mail cũng không biết chổ nào báo kết quả, hắn gào lên " Không có". Gào lại "Làm sao không có được. Phải có. Coi lại đi".
    Loay hoay một hồi, hắn nói rằng rớt rồi, fax xuống cho coi lun, khỏi mất công thắc mắc.
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 26/08/2006
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã khá lâu rồi tôi mới có thời gian để viết những dòng suy nghĩ, những dòng ưu sầu như thế này. Khi con người ta càng lớn thì càng trưởng thành hơn và phải suy nghĩ nhiều thứ hơn. Tôi ước ao tôi mãi mãi là một cô bé vô tư như ngày nào , không có suy nghĩ cho cuộc sống và không có bon chen với xã hội. Dường như tôi cảm thấy mệt mỏi đến mức tột cùng. Nhưng hơn ai hết bản thân tôi biết rằng không có ai có thể giúp tôi vượt qua những cái nghĩ vớ vẩn và đứng dậy ngoài bản thân tôi.
    Hôm nay là thứ 7 , ngoài đường dòng ngưòi tấp nập , người vui tươi , người cười nói .... không biết có người nào ngồi bên chiếc máy vi tính đang xem những dòng chữ này tôi viết không? Nếu có tôi rất cảm ơn vì tôi đã có người chia sẽ. Có thể bạn không cảm nhận được những gì ở nơi tôi nhưng tôi cũng rất cám ơn vì bạn đã đọc những dòng này.
    Chứng kiến những người bạn của tôi trãi qua thăng trầm của cuộc sống, rồi tôi tự hỏi rằng hạnh phúc là gì? Có lẽ trong chúng ta ai cũng có thể trả lời được 2 từ hạnh phúc , nhưng để cảm nhận được nó thì rất là mơ hồ. Bạn có bao giờ yêu chưa? Thế tình yêu là gì? Chính bản thân tôi cũng ko biết rõ nó là gì, bởi đơn giản một điều tôi rất sợ yêu hay nói đúng hơn tôi rất sợ ai đó yêu tôi .Nghe có vẻ tức cười quá nhỉ , người ta yêu mình mà cũng sợ. Đó là lí do vì sao .... Chứng kiến cảnh những người bạn của tôi, tôi đâm ra mất hẳn lòng tin ở người khác. Tôi rất sợ............
    Hình như tôi đang trốn ..............
    Điều tôi muốn nói rất là nhiều nhưng có lẽ phải dừng ở nơi đây.
    .....

Chia sẻ trang này