1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày có con MP3 Apacer 256MB, đoạn đường đi làm và về nhà xem ra rút ngắn hẳn. Thời gian hơn nửa tiếng ấy vừa chạy xe vừa nghe nhạc cũng có cái thú của nó: Giảm bớt tiếng ồn ào của xe cộ, thấy lòng nhẹ nhàng hơn khi nghe những bài hát mình yêu thích, không thích nghe nhạc thì chuyển qua nghe đài FM. He he... Ước mơ có nó rồi cũng thành sự thật!
    [​IMG]
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    He he he, đi xe ma nghe nhạc coi chừng co ngày té lộn cổ đó anh boy
  3. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chí phải. Đường xá Sài Gòn đông đúc như thế, có để volume max thì cũng chỉ thấy tiếng xe cộ không hà. Nghe nhạc mà mang head/earphone hoài cũng dễ bị lãng tai lắm đó.
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    dạo này mệt mỏi quá. Cứ chưa tới 1 tuần là hết 1 vỉ Panadon, đầu lúc nào cũng đâu như búa bổ. Khổ cho cái thân.
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    1) Hôm qua 30-08-2006 họp với Hội cúm, trước đó quan sát và đọc mấy bài báo đã hiểu thêm nhiều về "Lặng và những người bạn ở đó". Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Kẻ nào tặng người khác bông hoa, trên tay hắn phảng phất hương thơm.
    2) Kéo thằng bạn đi uống vài ly, thấy rằng cuộc sống đối với mình không tệ. Kẻ nào có bằng hữu, hắn ta không bao giờ nghèo và buồn chán.
    Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử,
    Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh
    Anh hùng tự cổ giai tịch mịch,
    Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
    3) Sau đó thì về nhà ngủ, một kẻ có nhà chắc gì hạnh phúc hơn người không nhà.
    Lãng tử vô căn, anh hùng vô lệ.
  6. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức dậy, tự nhiên thấy đau bụng khủng khiếp, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Từ trước đến giờ có bao giờ bị như thế đâu cơ chứ. Nếu mà nó nói được tiếng người, sẽ hỏi nó rằng ấy ơi, vì sao mà mi làm ta đau dữ vậy.
    Thôi, phải xin nghỉ phép thôi, bước đi còn không nổi nữa thì làm gì được nữa. Sức khỏe là quan trọng. Nhưng mà hôm nay có cuộc họp quan trọng quá đi, sao xui thế.
    Phải gọi điện cho sếp ngay, số mấy nào... Ủa mà tự nhiên nó hết đau rồi.
    Quê dễ sợ.
    Phải chạy nhanh lên thôi, 7h30 phải có mặt ở chỗ này, 8h phải có mặt ở chỗ kia.
    7h45 anh ta mới chạy rầm rầm vào, nói chờ chút đi, để gặp sếp thứ nhất cái đã.
    Hic, 8h26 mới tới nơi, trễ mất rồi, sếp thứ hai nói thôi hai đứa về đi, nãy giờ họp xong hết rồi...
    Quê dễ sợ.
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Ôi [​IMG], hôm nay mệt quá đi mất, lần đầu tiên đi phỏng vấn mà gặp phải công ty kỳ quái thiệt, làm một lèo từ 8h sáng tới 3h chiều........mô phật, phỏng vân gì buồn cười không chịu được.Ai lại đi hỏi ba cái kiến thức trong sách giáo khoa cơ chứ..........đúng là hết biết, đã thế ông hét lương trên trời cho con hết hồn nhé [​IMG]
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nhân em Mẹc xin việc:
    Lại nhớ đến hơn 2 năm trước hồi mới bắt đầu kiếm việc làm. Hồ sơ chuẩn bị 7 bộ (thằng bạn thân 20 bộ - đáng sợ chưa) rải từ công ty này đến công ty khác, đăng báo, duyệt web tùm lum...bận rộn còn hơn ca sĩ, nói chung trong nội thành thì hầu như ngày nào cũng "được" phỏng vấn. Suốt ngày chạy lông nhông ngoài đường, mệt nhưng mà háo hức lắm, (Qua cầu ngả nón trông cầu, cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu)...Cuối cùng, không "kiếm được" việc làm, ý tứ của "kiếm được" nghĩa là đi xin việc mà ngông nghênh, không có kinh nghiệm mà đòi lương cao, tiếng Anh = 0 mà bày đặt duyệt Vietnamwork.com, những việc người ta nhận thì lại không thích làm...Huy nhiên, ngoài cái chủ quan của mình thì còn xét đến cái khách quan, một số công ty chỉ nhận người có kinh nghiệm (mặc dù đăng báo họ không yêu cầu), một số tuyển người là hình thức quảng cáo cho công ty mình - họ chẳng tuyển ai cả, một số khác thì làm theo thời vụ...chán thiệt!.
    Napoleon nói "ta thành công, bởi vì ta quyết tâm, ta không bao giờ do dự". Trời thương kẻ có lòng lợn, hạ hồi thì cũng có được việc làm mặc dù chẳng phải dễ dàng, do đó mới suy ra cho những việc khác rằng: con đường sáng còn ở phía trước, phải quyết tâm và đừng bao giờ chán nản, thất vọng.
    Hạnh phúc ở đời chỉ đơn giản chỉ có bấy nhiêu:
    - Có một mục tiêu để phấn đấu,
    - Có một công việc để làm,
    - Có n cô gái để yêu.
    Nếu như tất cả tuỳ duyên phận,
    Chỉ cần say đắm yêu n người.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái bà may đồng phục thiệt là đáng ghét! Vòng đo của mình chuẩn thế mà dám nói mình mập!
    Vòng đo của boysg thì người mẫu cũng phải mê nhá!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, lâu rồi mới có 1 đêm ngủ ngon, sớm và sâu như thế. Mới 9g30 đã lăn khoèo ra ngủ rồi, chẳng mộng mị, chẳng nhớ đến gì hết.
    Chẹp, ước gì đêm nào cũng thế nhỉ?

Chia sẻ trang này