1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bố mẹ vắng nhà, lại thức khuya hơn, ngủ lại ko ngon giấc, sáng ra đi làm hổng nổi, kết quả lại viêm họng và cúm nữa ùi
  2. Sun_flower81

    Sun_flower81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Trưa rồi phale81 ăn cơm uống thuốc nằm nghỉ chút đi đang bệnh còn thức khuya trưa ko chịu nghỉ còn online nữa .
  3. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm nửa ta không ngủ. Không bít sao dạo này ta cứ như thế. Không bít vì ta thích làm việc kiếm tiền hay vì một điều gì đó cứ làm ta không thể ngủ.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bà con dạo này hay mất ngủ nhỉ? Chả bù với mình, cứ nằm xuống giường là... khò... khò...
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vừa nói xong câu trên thì đêm qua tới phiên mình mất ngủ! Sau này không dám comment lung tung nữa.
    Anyway, thanks for the call at midnight, the one nobody knows who you are! (if you read this post)
  6. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ăn đc ngủ đc là tiên. Box của mình như vậy là khó thành tiên rồi.
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đuợc đi coi My Super ExGirlfriend sau bao ngày dự định. Tối hôm thứ 4 cũng định xem với đồng bọn sấu nhưng cuối cùng lại ngồi nhà canh nhà. Hôm nay mới được xem. Phim hông hay lắm nhưng được cái nó hài, cười cho đã. may là phim có 1h30p dài hơn chút nữa thì chắc cũng ko coi được, 11h hơn mới về đến nhà rồi còn gì. Thôi đi ngủ "sớm" đây. một ngày mới bắt đầu bằng 1 giấc ngủ
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm, 5g30, thằng bạn phương xa gọi đt dđ với giọng sầu não, báo tin nó đang nằm liệt giường từ chiều hôm qua. Đang ngủ ngon, lại bị dựng dậy lúc sáng sớm thế này làm mình cũng nổi cáu.
    Nhưng rồi chợt ngỡ ngàng làm rớt cả đt khi nghe nó thổn thức: "Nàng... chết rồi!... Người ta vớt xác nàng dưới ao sau nhà...".
    Mới cách đây vài ngày, nó còn nhắn tin bảo nàng giận nó, chính mình là người khuyên nó nên bình tâm và ít gặp nàng, để khi nào nguôi ngoai cơn giận thì tìm hiểu tiếp. Vậy mà...
    Cũng chính mình đã dắt nó và gia đình người yêu nó đi khắp SG mua cho bằng được loại máy tính nàng yêu thích. Nó cười vui tít mắt khi thấy nàng hài lòng...
    Nó im lặng rồi thả 1 câu: "Chắc tao theo nàng... Tao vẫn chưa hỏi nàng giận tao chuyện gì mà..."
    Tít... tít... Thao thức... Vội nhắn tin: "Mày giữ sức khỏe, có gì tao lên chỗ mày".
    Intercops, sao đời mày lận đận thế?
  9. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu, ta không hề thấy vui mừng vào ngày 20/10 và 8/3 dù ta là phái nữ 100%. Ta chỉ mong nó di qua thiệt là mau, và mọi thứ sẽ trở lại bình thường như 363 ngày còn lại trong năm. Chợt nhớ, trong bộ phim có tên là "noel" có Robin William và Susan Sarandon đóng. Nữ nhân vật chính trong phim luôn thấy chán ghét ngày lễ Giáng sinh bởi lẽ: đứa con gái đầu lòng của cô đã chết ngay khi vừa được sinh ra, và hôm đó chính là lễ Giáng Sinh. Ngày lễ vui vẻ của cả trái đấtnhân loại đang mỉm cười và một mình cô lại khóc. Khi mọi người sum vầy bên nhau thì cô lại mất đi 1 phần cuộc sống của mình. sự đời luôn có nhiều chuyện tréo ngoe như thế. Thôi đành cười tiếng cho thời gian chóng qua, chứ nếu thở dài thì ngày lại dài lê thê.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chichi nhà ta có con chết vào 20/10 với 8/3 phải không? Mình thông minh quá!

Chia sẻ trang này