1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác Boy thông minh thât!!! 2 bữa đó, gà chichi đẻ đc 2 cái trứng, chưa kịp ấp đã bị chủ đem đi làm đồ ăn sáng rồi. hu..hu...hu....Nghe đồn, nhà ông chủ có nuôi 1 con khỉ, ổng ăn cái gì là con khỉ cũng ăn cái đó.
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Càrem ngon thế chứ, từ củ chi về còn lon ton lên quận 1 mua kem về ăn nữa, ngon quá đi, thui măm xong rồi đi ngủ thôi
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 23/10/2006
  3. ngo_

    ngo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chán vật, đúng là tháng đầu tiên đi làm,nghèo rớt mùng tơi, sao mà lâu đến lúc nhận lương thế không biết,hic hic.........đói....đói...vẫn lại đói .Đã thế còn có người nhắn tin nhắc là khi nào lãnh lương nhớ báo trước 1 tuần để nhịn đói ăn cho nhiều nữa chứ........mô phật . Ôi tiền là phù du nhưng mà không có phù du sao mà khó sống thế
    Được ngo_ sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 23/10/2006
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Rồi, chiều nay thực tập PCCC toàn cao ốc. Theo phân công thì mình phải tông cửa chạy theo thang thoát hiểm. Hic, muốn đóng vai người bị thương cho người ta khiêng xuống mà chẳng ai chịu hết. Buồn...
  5. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua kế hoạch lại bị phá sản nửa rùi. Không bít dạo này sao á. Kế hoạch lập ra cứ bị cháy liên miên. Thui thì tuần này ăn chơi, và ăn chơi thui, không làm việc gì cà. Hình như lâu lắm rùi mình mới có một tuần thảnh thơi như thế này.
  6. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm việc liên tục, vậy mà thấy vui. hình như dã được recharge lại rồi thì phải?????
    Vui nhất là đi làm mà có việc để làm. Ai bảo đi làm mà chỉ ngồi không ăn lương là sướng??
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay sếp Tổng báo tin cho toàn cơ quan biết là sẽ có chuyến Team building 3 ngày ở Vinpearl Beach Resort ở Nha Trang. Đi, về bằng tàu bay đàng hoàng nhé! Và khi sếp thông báo đến ngày đi thì thật ngạc nhiên chưa, trúng 3 ngày 17, 18, 19/11 mới độc đáo chứ!
    Ngoài mình ra, chẳng ai biết tại sao lúc đó mình lại buột miệng kêu "Trời đất!" rõ to như thế. Và trong bụng mình đã nghĩ thầm: "Mẹ nó, năm nay sinh nhật mình sao mà Hoành Văn Tráng thế nhỉ? Vừa xong 17, 18, 19 là đến 24, 25, 26 tháng 11 mình lại Lềnh Bềnh tiếp nữa rồi! Coi bộ tốn tiền khiếp à nha!".
    Hồi trước, suốt 4 năm làm du lịch, mình chỉ có dịp ghé qua Vinpearl 1 lần, sau đó thì chủ yếu đi tàu ngang qua, hoặc liên hệ qua điện thoại để xin giá phòng làm Tour Program thôi. Lần này mình sẽ có dịp ở 2 đêm trên đảo. Hè hè... Kết hợp hình ảnh cả 2 chuyến đi thì làm được cả thiên phóng sự ấy chứ nhỉ?
    Ngày phép còn đến 6 ngày, không biết có nên đi Nha Trang xong, xin nghỉ bén nó 6 ngày cho khỏe không nhỉ?
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi, bịnh rồi! Cảm cúm nữa chớ.
    Ghét nhất là cảm cúm...
    Thế mà vẫn phải đi làm, vì bà chị chung phòng cũng bị cúm, nghỉ mất rùi.
  9. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chan thiet do, co lam het suc ma cung xay ra sai sot. Buc qua di mat.
  10. little_mimi

    little_mimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hên thiệt, sáng nay vừa băng qua crossing, nghe cái rầm, quay lai, một chiếc xe quẹo, lạc tay tông vô cột đèn, đi chậm chút xíu là không biết giờ ở đâu rồi. Hú hồn

Chia sẻ trang này