1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại khóc, hix, khóc riết sưng hết cả mắt, mệt mỏi gì đâu. Chán thiệt đó, càng làm càng sai, càng cố gắng thì càng thất bại, nản thật. Chẳng muốn làm gì cả, mệt mỏi lắm rồi...Làm thế nào cho tốt nhỉ?
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua thật tuyệt,mình muốn có thật nhiều những buổi tối như vậy. Cảm giác được ôm người đó vào lòng thật khó tả. Nhưng liệu đó có phải là sự khởi đầu hay chỉ là những giây phút thoáng qua.Mình đang rất phân vân không biết phải làm gì.Có lẽ đây là lần đầu tiên mình thực sự nghiêm túc và nghĩ xa hơn trong chuyện tình cảm.Mình không muốn quá nôn nóng để rồi lại thất vọng và làm người ta thất vọng.
    Hãy cho anh chút ít thời gian, chỉ một chút thôi, để anh đủ bình tĩnh và suy nghĩ thật kỹ em nhé.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hình như ku em Mechat với Xitrum tối qua ở chung 1 chỗ hỉ?
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Giỡn hoài anh boy, nói lung tung làm người khác hiểu nhầm đó.
  5. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Thì ra giang hồ đồn là như vậy đó hả trời? Hồi chiều nghe có người nói là giang hồ đồn rằng....Hix...Anh Boys ú ù, mai mốt có đồn thì làm ơn đồn chính xác 1 tí dùm em nha. Đồn kiểu này là tiêu em gái anh á. Giỡn kiểu gì thì được chứ kiểu này thì ko ổn à nha...
    Tuần này sẽ hơi tệ à nha, kiểm điểm, hix hix, chán...Anh đang lo cho em lắm, chỉ thế thôi sao....Tuần sau...Em mong tuần sau....
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua xách chiếc xe cơ quan cấp cho đem sửa. SỬa tới đâu nó hư tới đó. Cũng may là đem thẳng tới trạm bảo trì của Honda nên nó thay đồ chính hãng.
    Đem hóa đơn dzìa tính tiền xong mới thấy nhẹ cả người. Dzậy là từ nay có thể vi vu cùng con xe ngon lành rùi.
    Thòng thêm 1 câu cho có đứa tức: Mấy nhóc út nhà gà dạo này lo cày với yêu đương đâm ra đứt sạch dây thần kinh giỡn rùi hả?
  7. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện có vẻ ổn hơi rồi, êm xuôi rồi...Sai sót chuyên môn, sếp lớn cũng sai mà nên....Anh đã lo cho em như thế đấ ư? Quá đủ rồi, em cám ơn...Bây giờ hãy để em yên....Rồi em sẽ ổn, tốt hơn khi có anh nữa đấy...Dù sao em cũng cảm ơn, vì khi em cần anh nhất, em cũng đã có anh.....
    Nhắn nhe 1 người: giỡn kiểu đó hổng có được à nha....Giỡn kiểu gì chứ kiểu này là chết...Khối người chết á...Gươm đã có chủ rồi, đụng vô mắc công đứt tay á...Ko dám....
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi coi lại VCD pic của hội gà cảm thấy vui ghê , khi xưa ta bé ta thơ . . .
    Nhìn lại 1 năm qua hình như mình đi tàu lặn nhiều quá. Hôm trước đi ăn đám cưới anh đồng nghiệp cũ tình cờ gặp lại các nhân vật chủ chót của box gà thấy vui ghê nhưng rất tiếc lại rẽ 2 ngả để dự tiệc cưới.
    Có lẽ khi con người càng lớn ta lại nghĩ đến nhiều thứ và phải làm nhiều hơn nữa để rồi quên đi mình không còn là mình của ngày xưa nữa.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    TUI THĂNG ĐÂY​
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ở đời mấy ai biết được chữ "ngờ".Phải cẩn thận hơn thôi. Đúng là mình còn ngây thơ quá

Chia sẻ trang này