1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng rồi thì mình vẫn phải bay ra Hà Nội, chuyến này đi mất 8 ngày. chẳng biết đón Noel Sapa có tuyết không nhỉ? từ đầu tháng đến giờ cứ cầu nguyện cho được ở Sài Gòn đón Noel, vậy mà "chuyện gì đến, nó cứ đến".
    Bực mấy người đó ghê! Giáng sinh thì ở nhà với gia đình đi chứ, đi du lịch loanh quanh đâu giờ đó vậy trời! mình "ở hiền" thế sao không "gặp lành" nhỉ?
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    híc cô chi chi này đòi uýnh lộn giờ đòi xả stress nữa... có chuyện gì vậy hở cô em B''5''2
    honghoavi
  3. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Một cơn bão quét qua nhà ta vào ngày hôm qua. Tất cả những gì vun tay xây dựng trong suốt 1 năm để quên đi cái quá khứ đau buồn của năm trước, đã hòan tòan sụp đổ.
    Có vẻ như tạo hóa trêu ngươi, muốn vỗ vào mặt ta một cái thật đau để giúp ta nhớ lại chuyện cách đây 1 năm.
    Đâu cần phải thế. Ta muốn quên nhưng có quên được đâu. Ta luôn nhớ mà. Nhớ chuyện năm trước và......... nhớ cả chuyện năm nay.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chà, mấy bài của chichi@ anh chuyển hết qua Góc trốn việc nghen. Xả stress mà. Thông củm hen.
  5. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Úi, em giận quá mất khôn, pót nhầm chỗ. Cám ơn anh Boy nha.
    Cố gắng lần sau có giận vẫn không mất khôn.
  6. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7 thức âậy, chỉ bị khàn tiếng 1 chút thôi, đi làm ráng kô nói gì cả, đặng giữ tiếng để tối đi chơi. TRưa về, làm 1 giấc dậy, thì các tiếng nói thánh thót của mình biến đâu mất tiêu, nuốt vào thì đau, tngười thì cứ vật vờ....chả hiểu.
    Hình như lần nào box hẹn đi chơi mình đều bị 1 việc gì đó. CÓ huông hả ta? Có cần cúng ông địa hông????
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Ba Boy cho Keira ở nhà, dzồi Ba Boy cũng ở nhà luôn mặc dù các chú trong nhóm 10 năm dzủ đi nhậu quá chời. Có mấy cô dzủ Ba đi chơi Noel, nhưng Ba nói, hổng muốn để Keira ở nhà 1 mình. Dzí lại, Ba muốn đi chung dzí 1 ai đó thì phải, mà hình như Ba hổng dám dzủ.
    Hic, Ba Boy nhát hích, làm Keira phải ở nhà coi Ti dzi.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nghe như sấm đánh ngang tai... Ôi, ta sẽ không còn net trong giờ làm việc nữa...
  9. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    thế là hoàn thành xong lịch công tác năm 2006. Giờ chỉ còn tranh thủ hôm nay làm quyết toán nữa là khoẻ. phải quyết tâm hôm nay kết thúc mới được. để nợ Cty lâu quá bị lên "Bảng Phong Thần" mất!
  10. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    công việc chưa xong, nhưng hôm nay là 1 ngày tuyệt vời. cuối cùng cũng đã biết mình phải phấn đấu thế nào cho tương lai tươi sáng. mong sao ngày 19 mình có ở SG để hoàn tất việc ấy. thích quá đi!

Chia sẻ trang này