1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_u_d_e_n

    k_u_d_e_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    fù fù fù ......mệt wé , mới vào chẳng biết noái gìe .
  2. KagayaCarot

    KagayaCarot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tôi tập tành bán hàng trên mạng , đã lâu rồi cứ luẩn quẩn con đường quen thuộc. Tôi đã mạnh dạn hơn, tự tin hơn khi buôn bán trên mạng. Tuy không lời lỗ được bao nhiêu, nhưng sống trong thế giới "ảo" cùng với mọi người cùng chí hướng. Thấy cũng có một chút hơi ấm. Cám ơn rất nhiều những người bạn chưa quen nhưng tôi cảm thấy ấm lòng
  3. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    vậy là mai lên đường nữa rồi, tạm biệt cả nhà, Kem Trà xuyên Việt 20 ngày nữa, có chương trình gì mới hẹn bà con sau ngày 8/2 nhen!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm, vừa bật con MP3 lên thì trúng ngay bài Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài của Phạm Duy, chợt chạnh lòng không thể tả. Rồi nhớ đến ngày nào, khi ngồi gõ từng lời của bài Tóc Mai mà nước mắt cứ chực trào ra.
    Rồi như tự nói với mình, chuyện xưa vẫn còn mồn một trong lòng, thì nghĩ gì đến chuyện sắp đến. Ngừng lại được không boy? Ngừng lại có khi hay hơn là phiêu du tìm cho mình động hoa vàng trên non. Những ray rứt trong lòng biết đâu sẽ làm cho người khác thấy khó chịu và không chịu nổi đấy Boysaigon ạ.
    Vậy nhé, suy nghĩ nhé! Nếu thấy ngừng được thì ngừng lại nhé!
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Hic hic bệnh roài, chán quá, xin nghỉ làm 2 ngày .Sao mà chẳng có gì suôn sẻ với mình thế này, không lẻ phải nghỉ làm để đi học sao trời, chẳng biết mấy ông nội nghĩ gì mà mấy nghành khác học ban đêm còn nghành này thì lại học ban ngày cơ chứ.Khùng thiệt, nghỉ làm thì lấy tiền đâu ra mà học.Tự nhiên trở lại thời sinh viên nghèo rớt mùng tơi.
    Hic hic, nàng đi mới có một ngày mà nhớ quá chừng thế này, còn tới mười mấy ngày nữa sao chịu nỗi, cũng may còn chiếc điện thoại chứ không thì có mà......Thôi thì phải tập làm quen chứ sao bi giờ, công việc mà, mai mốt về nàng bù cho là được roài
  6. KagayaCarot

    KagayaCarot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/1/2006 vào Box Gà 81 viết loáy hoáy vài bài ( trên Avatar vẫn có cái tiêu đề " thành viên mới"). Thế mà sau 1/2 tháng cật lực cày xới trên ttvnol bây giờ đã trở thành " Thành viên tích cực".
    Cả nhà uống mừng một chén với Carot nào. . Zdooooooooooooooooooôo
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bài viết thắc mắc của Kagaya anh chuyển sang Bách Khoa Toàn Thư rồi nha. Có trả lời cụ thể luôn á.
    Thân
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Tối qua học về trễ quá nên chẳng đi off với hội được, thấy có lỗi với mọi người quá,dao này minh đi làm nên chẳng con thời gian tham gia với mọi người nữa.Buồn quá.

    Hôm nay mệt mỏi thật.Thứ 7 mà đi làm thì đúng là oải quá.Vậy là đã hai cái cuối tuần liên tiếp mình không được ở bên nàng rồi, buồn quá đi mất, cuối tuần mà lại chèo queo một mình hic hic hic.Em ơi ! nhớ em quá đi mất
  9. Nuocmatphale

    Nuocmatphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    chúc hội Gà nhà mình một năm nhiều may mắn
  10. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Huế 3 ngày, chạy vào Đà Nẵng, đi Hội An hôm ni, đỏ như tôm luộc, chợt thấy Đà Nẵng buồn quá, nhớ Huế ghê đi. Chừ muốn quay lại Huế, ai bảo hắn buồn chứ ta thấy hắn còn vui và thân thuộc hơn Đà Nẵng, nơi mô cũng có bạn bè, nơi ni chả có chi (giống SG rứa!!). Mà bi chừ o cũng đang bon bon vào lại SG rồi hỉ, thôi thì ta ráng ở qua ngày, mai ta lại vào SG rồi, gặp o trong đó hỉ. Năm sau ta sẽ ra Huế thăm hắn lại, còn vài nơi của hắn mà ta chưa ghé, mà nơi mô cũng được, miễn là gặp lại bạn bè và được hít thở cái không khí ấy, sao mà thấy thân thuộc rứa! Thôi ta đi ngủ hè, mai ta lại được về nhà rồi, thứ 2 đi làm, oải chè đậu quá đi

Chia sẻ trang này