1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    2 đêm nay bọn pê đê cứ hát ong ỏng cho cái đám ma kế bên nhà. Còn tăng cường thêm ampli với loa nữa. Đã vậy còn hát dở be bét.
    Mệt quá đi mất!
  2. MagicEraser

    MagicEraser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    "Sài Gòn sớm nắng chiều mưa", nói vậy hình như hoàn toàn không đủ lột tả tính thất thường của thời tiết ở SG thì phải?
    "SG lúc nắng lúc mưa", cũng ko đủ.
    Phải nói là "Bão SG chỉ kéo dài đủ để bấm xong 1 sms".
    Mới mưa ầm ầm, gió ầm ầm, trời mây đen vần vũ, quay qua quay lại khoảng 15'' (bấm được 2 cái sms thì phải) xong là trời tạnh. Tạnh thì cũng chả có gì để nói đi, thêm 15'' nữa là.... nắng như chưa bao giờ được nắng, nắng chói chang, nắng kinh khủng, nắng như chưa bao giờ có 1 cơn mưa (chứ đừng nói là mưa ầm ầm, khủng bố như bão á!)
    Đúng là cái thời tiết quái dị gì đâu, dễ làm cho người ta quê độ
    Nhưng thui, âu thì đó cũng là điểm đáng iu của SG, đôi khi ra đường ko cần áo mưa (vì trú tạm là xong), nhưng đôi khi SG cũng "trở chứng", mưa dai dẳng lắm!
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Vào được nick xưa một cách tự do để viết. Vui vui vui
    Dù sao đây cũng là cái nick đầu tiên iu dấu của ta, cái nick chính thức làm Út gà SG mừ, dù sao cũng là nick "một thời oanh liệt". Ui nick iu nick iu
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngày 28/6/2207, tức là ngày 14 âm lịch, tức là một ngày xui, hay nói chung nó là một cái ngày quái quỷ gì đó mình cũng không biết nữa!
    Nói chung là cảm thấy bực mình quá xá cỡ. Nói chung là tối nay không hề có cảm hứng để đi học gì hết. Nói chung là tối nay không muốn ngồi trong lớp ghi ghi chép chép. Nói chung là tùm lum thứ chuyện hết và bắt đầu stress đến nơi rồi, bực mình khó chịu và cứ sao sao á!
    Ghét!
    Tối nay mình sẽ đi "xuống tóc" cho thoải mái hơn vậy. Tự dưng tối hôm qua nảy ra ý định xuống tóc (mà chưa quyết), sáng nay dậy muốn xuống tóc còn bây giờ thì không muốn đi học mà muốn cắt phéng cái gì đó đi cho dễ chịu hơn và vui vẻ hơn. Được rồi, tối nay sẽ đi xuống tóc.
    À mà bây giờ mình cũng muốn đi bơi nữa. Mà còn bài làm chưa xong.
    Sao mình muốn lắm thế????
  5. shampa

    shampa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào forum, cũng nhiều new member quá, chẳng biết đâu là đâu, 2 năm rồi chưa vào thì phải, kể từ khi đi học tới giờ, có người đã đám cưới rồi cơ đấy, chúc mừng Rose va Christy, Trăm năm hạnh phúc
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cô bé bên VN Airlines phoen qua hỏi về vụ Bông sen vàng. Nói chuyện 1 hồi cô bé hỏi: Phải anh hay dẫn chương trình trên Ra đi ô hông anh? Nghe giống quà à.
    Trời, giọng mình "chiền cảm" dữ dzậy sao ta?
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Hồi này mình mới vào ÂDSL nhưng mạng chập chờn modem khuyến mãi trời ơi...
    Thấy
    " Có 1938 người đang duyệt site , trong đó có 286 thành viên"
    cái dòng chữ này số lượng ngày càng ít đi, ngày trước chẳng khi nào thấy dưới 3000 cả...
    muốn đóng góp gì đó cho ttvn cho lịch sử hào hùng của nó....
    chắc lại vào viết gì đó nhiều nhiều nữa thôi....
    spam cũng được...
    hhv
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng có thật nhiều thứ phức tạp. Lần này mình sẽ vượt qua như thế nào và bằng cách nào đây? Có thất bại nữa không? Nếu thất bại thì cũng không đau lòng nữa, vì đã biết cách "té" rồi.
    Lần này, sẽ không dùng nhiều nữa... Vừa đủ mà thôi.
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sao mừ box Gà vắng nghoe thế nhỉ? Sáng giờ chả có bài mới nào hết?
    Vắng nghoe!
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại cái topic một thời nham nhở, thấy mình "được" ban cho tội danh là "lộng quyền", cảm thấy nực cười. Thật đáng mỉa mai. Mình chả làm gì ở cái box nhỏ bé đó ngoại trừ việc dọn dẹp, vậy mà bảo là mình "lộng quyền". Đúng là mỉa thật.
    Ở đời, sao nhiều người hay dựng ngược mọi chuyện lên, xong rồi chân thì nhảy tưng tưng mồm thì la bài hãi chụp mũ người khác. Đúng là đừng bao giờ quay trở lại đó thì hơn, dính vào còn ghê tởm hơn là dính bùn sình lầy blad blad blad gì gì đó nữa!
    May mà mình vẫn còn 1 mái nhà. Hội gà luôn luôn là mái nhà thân yêu che chở cho Hồn gió bé nhỏ.
    Nhưng sao giờ Hội Gà vắng vẻ thế? Các anh chị đâu mất tiu hết trơn rùi? huhuh

Chia sẻ trang này