1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mama gửi 2 con gà (cứ lo con trong này ăn phải gà cúm) mắt cứ cay cay hic hic,ăn thật tận tình cho đến hôm nay hết sạch 2 con......vẫn còn thèm
  2. mummy06

    mummy06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua baba gửi lên một con vẹt, mắt cứ cay cay. Chưa hết buồn thì con vẹt cứ la lói om sòm, nó chỉ bít chọt, thọt. Hôm nay thì nó bị cece bẻ cổ rồi, đáng đời.
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    "Hơn 50t rồi mới xây được cái nhà đoàng hoàng, thế thì đâu hưởng thụ được gì anh nhỉ?Chậm quá nhỉ ? "
    Tiếc là tao không có mặt ở đó nếu không tao đấm vỡ mặt tụi mày ra, lũ khốn nạn, tụi mày tưởng ai cũng giống tụi mày đục khoét nhà nước để xây nhà với bao gái à.Tao sẽ nhớ mãi lời của lũ chó chúng mày
  4. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đọc vu vơ thấy ai đó nhắc tới 2 chữ chia tay, buồn và nhớ 1 ai đó quá....Thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau, sẽ xóa dần đi mọi thứ...Có chắc ko, thời gian có thể làm được điều kỳ diệu ấy ko? Có thể làm cho ta quên dễ dàng vậy sao? Thời gian...
    Sẽ ko quên, sẽ nhớ, vẫn nhớ...Vì đó là động lực để sống, học tập và làm việc cho 2 năm tiếp theo...Em sẽ nhớ và em sẽ chờ...
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Choáng!
    Chóng mặt, nhức đầu
    Dạo này mình đuối rồi thì phải?
    Chán quá!!!
  6. bichvan10

    bichvan10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình đang như thế nào nhỉ? Cảm xúc ra sao ta? Sao mình cứ phải trong tình trạng này thế nhỉ? Đóng vai một người bạn tốt, để chia sẽ những buồn vui với bạn nhưng thật ra ...
    Thôi đành thế, vì bạn đang cần mình mà, cố chịu đựng thôi chứ biết làm sao.
    Lâu rồi không dám nói chuyện với bạn, vì sợ khi nói chuyện mình sẽ buồn và đau nhưng hôm nay, bạn cần đến mình thì ...
    Hi vọng rồi bạn sẽ hạnh phúc, thời gian qua thấy bạn hạnh phúc, vui vẻ và dường như mọi chán nãn trong bạn đã hết, mình thật sự thấy rất vui, rất vui.
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đê, ngủ đê và ngủ đê hehe
  8. thuyduong306

    thuyduong306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hichi cứ nắng nặc đòi đổi xe nên bây giờ đói
  9. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Sống một mình thật là chán !
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Núi đè roài........ặc ặc

Chia sẻ trang này