1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn bay đi....
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời cần có 1 tấm chồng
    Để làm gì em biết không?
    Để...........
  3. Gaubong1985

    Gaubong1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Để có người nấu cơm, giặt đồ, lau nhà...
  4. luckys_luckys

    luckys_luckys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là ga nhưng ko fải là gà Sài gòn nhưng cứ mon men vao đây chơi ko bít có đưọc ko ta?????????
  5. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi!! Sao buồn wá vậy nè
  6. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    gà hn vào tham ga sg - thay nha cua vang vẻ qua
    Chuc ca nha ngay moi vui ve
  7. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì trong em vừa vụn vỡ khi em đọc blog của anh. Người con trai mà em tưởng rằng em đã hiểu sau bao nhiêu năm là đồng nghiệp, là bạn thân và bây giờ gần như là... Những lời yêu thương, nhớ nhung trên đó không phải dành cho em mà dành cho một người con gái ở xa. Em bàng hoàng đau đớn không biết tối nay đứng trước anh em sẽ thế nào? Dù biết rằng anh sẽ trở về bắc xa em mãi mãi nhưng những gì em vừa biết được như 1 gáo nước lạnh dội vào đầu em. Em phải làm sao khi đứng trước mặt anh? Em có thể cho anh những ngày vui vẻ khi anh sắp rời xa như những gì anh mong muốn? Bây giờ điều đó em không thể làm nổi nữa rồi.
    Tâm hồn em đang vỡ..
  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Giữ đúng lời hứa...
    Simply I come back
    honghoavi
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Các gà thân yêu,
    Đã lâu lắm rồi mới vào lại hội gà ấy thế mà vắng tanh như chùa bà đanh. Có lẽ cái thời xuân thì đã qua rồi nhỉ. Ai cũng có một hoàn cảnh và một mục đích riêng và chính tôi cũng thế.
    Chỉ còn một tháng nữa là đến tết nguyên đán rồi , gà này xin mạo muội chúc trước tết nhé vì tới lúc đó .........
    Chúc cho các gà trống , gà mái , gá ác .....và các gà con một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc và mau chóng phát tài nhé.
    Ai rảnh thì email cho gà này nhé : anhnt1@se1.bp.com
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Thật là vắng lặng...
    HÌnh như mọi người quá bận rộn để có thể dành hết tâm huyết cho diễn đàn... hơi buồn nhưng mình thông cảm...
    Hi C. tớ cũng chúc cậu hạnh phúc trong mùa xuân mới
    honghoavi

Chia sẻ trang này