1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Điên quá. Tưởng mình điên thôi, hoá ra mấy đứa bạn cũng điên. Nhức đầu quá! Khó chịu quá! Tại sao phải như thế này? Ai quan tâm?
    Ngày nắng lên? Còn xa vời quá. Nhưng sẽ có một ngày nắng lên
  2. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận anh. Cũng vui hơn một chút. Anh thắc mắc là có phải trong em đã có nắng lên? Ừ! Hình như là thế. Nhưng nếu anh biết được ta vẫn còn lộn xộn thì chắc anh sẽ giận lắm. Xin lỗi anh.
    Chờ một ngày nắng lên.
  3. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận anh. Cũng vui hơn một chút. Anh thắc mắc là có phải trong em đã có nắng lên? Ừ! Hình như là thế. Nhưng nếu anh biết được ta vẫn còn lộn xộn thì chắc anh sẽ giận lắm. Xin lỗi anh.
    Chờ một ngày nắng lên.
  4. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    làm việc càng lúc càng mệt mỏi và phức tạp. có khi cảm thấy mệt lả cả người, ước gì có một lời hỏi thăm, một bờ vai để dựa vào ... nghĩ thế thôi. nghĩ đến những điều đang chờ mình phía trước, nghĩ đến sự nỗ lực của mình hiện nay, lại thấy tràn đầy lòng tin thế. cứ như là được tiếp sức từ xa vậy. có đúng thế không nhỉ
    Just hold me please don''t ask me where I come from or why I cry these tears
  5. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    làm việc càng lúc càng mệt mỏi và phức tạp. có khi cảm thấy mệt lả cả người, ước gì có một lời hỏi thăm, một bờ vai để dựa vào ... nghĩ thế thôi. nghĩ đến những điều đang chờ mình phía trước, nghĩ đến sự nỗ lực của mình hiện nay, lại thấy tràn đầy lòng tin thế. cứ như là được tiếp sức từ xa vậy. có đúng thế không nhỉ
    Just hold me please don''t ask me where I come from or why I cry these tears
  6. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày chủ nhật thật đẹp. Đẹp trong mắt mình hay đẹp trong mắt ai?
    Sau một đêm mất ngủ vì cứ nghĩ về ai đó, nghĩ về những gì đã diễn ra và lo lắng cho những gì sắp diễn ra.
    Ừ! Anh an ủi nhưng mình cứ lo, vô lý thật.
  7. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày chủ nhật thật đẹp. Đẹp trong mắt mình hay đẹp trong mắt ai?
    Sau một đêm mất ngủ vì cứ nghĩ về ai đó, nghĩ về những gì đã diễn ra và lo lắng cho những gì sắp diễn ra.
    Ừ! Anh an ủi nhưng mình cứ lo, vô lý thật.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay muốn bệnh, người cứ lừ đừ. Chắc là tối qua thức khuya đánh máy cho xong tập tài liệu. Sáng nay thì xong rồi, xong 1 tập thôi, nhưng 4 tập kia chắc cũng 1 tuần nữa là xong. Phù...
    Hổng hiểu sao tuần lễ vừa qua sóng gió quá! Đến mức mình không tin nổi là nó lại xảy ra như vậy. Nó bất ngờ, nên mình thấy lơ lửng như trên mây vậy.
    Cám ơn em!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay muốn bệnh, người cứ lừ đừ. Chắc là tối qua thức khuya đánh máy cho xong tập tài liệu. Sáng nay thì xong rồi, xong 1 tập thôi, nhưng 4 tập kia chắc cũng 1 tuần nữa là xong. Phù...
    Hổng hiểu sao tuần lễ vừa qua sóng gió quá! Đến mức mình không tin nổi là nó lại xảy ra như vậy. Nó bất ngờ, nên mình thấy lơ lửng như trên mây vậy.
    Cám ơn em!
  10. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ trên đường đời tấp nập,
    Ta vô tình đi lướt qua nhau.
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất,
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu!!!
    Hồi ức người đưa thư - Nỗi đau tâm nhĩ trái - Are you happy or not?
    --12/04/05--

Chia sẻ trang này