1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ trên đường đời tấp nập,
    Ta vô tình đi lướt qua nhau.
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất,
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu!!!
    Hồi ức người đưa thư - Nỗi đau tâm nhĩ trái - Are you happy or not?
    --12/04/05--
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi trong văn phòng, bỗng ĐT reng quá chừng, tưởng là ai đó rủ mình đi chơi, ai dè số nào đó lạ hoắc.
    Alố, À T. đây! Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng. OK, hẹn chị 4g chiều nghen.
    Hehehe, sau đó đứng dậy nói với sếp, khách hàng cần gặp ngay nên em phải đi, đưa em cuốn chương trình nào.
    Rùi chạy ù qua 1 công ty khác. Đường hoàng bước vào, nói với cô receptionist: Cho tui gặp chị N.!
    Cuộc phỏng vấn diễn ra khá lâu với những câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ và kinh nghiệm. Phỏng vấn mà như nói chuyện giữ 2 chị em vậy. Sếp cười mãn nguyện và hỏi câu cuối cùng: Lương em muốn bao nhiêu? Trả lời: ... (Ngu sao nói).
    Một cái hẹn cho lần gặp thứ 2 cũng được đưa ra. Phù, xong cuộc phỏng vấn việc làm mới. Tranh thủ thế mình chuồn luôn về nhà.
    Một ngày vừa may, vừa rủi!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi trong văn phòng, bỗng ĐT reng quá chừng, tưởng là ai đó rủ mình đi chơi, ai dè số nào đó lạ hoắc.
    Alố, À T. đây! Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng. OK, hẹn chị 4g chiều nghen.
    Hehehe, sau đó đứng dậy nói với sếp, khách hàng cần gặp ngay nên em phải đi, đưa em cuốn chương trình nào.
    Rùi chạy ù qua 1 công ty khác. Đường hoàng bước vào, nói với cô receptionist: Cho tui gặp chị N.!
    Cuộc phỏng vấn diễn ra khá lâu với những câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ và kinh nghiệm. Phỏng vấn mà như nói chuyện giữ 2 chị em vậy. Sếp cười mãn nguyện và hỏi câu cuối cùng: Lương em muốn bao nhiêu? Trả lời: ... (Ngu sao nói).
    Một cái hẹn cho lần gặp thứ 2 cũng được đưa ra. Phù, xong cuộc phỏng vấn việc làm mới. Tranh thủ thế mình chuồn luôn về nhà.
    Một ngày vừa may, vừa rủi!
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm về, tự nhiên điên điên, đầu óc suy nghĩ lung tung, chạy về nhà không chạy lại chạy một vòng ra Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn ....... loanh quanh rồi mới về nhà
    Càng điên hơn khi ghé mua 2 trái sầu riêng hết 100 ngàn, về nhà nhìn xong hết muốn ăn vì ......... nhiều quá. Chờ bố về vậy, bố thích ăn sầu riêng lắm, mà sao giờ này bố chưa về nữa.
    A! Bố về. Viết đến đây thì bố về. Thương bố quá. Con gái hứa sẽ luôn làm cho bố hãnh diện về con.
    Đầu óc mình ngày hôm nay thế nào ấy nhỉ? Muốn trốn đi thật xa, một nơi mà chẳng ai biết mình. Để cho lòng mình thảnh thơi một chút. Tự nhiên thấy mệt mỏi quá.
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm về, tự nhiên điên điên, đầu óc suy nghĩ lung tung, chạy về nhà không chạy lại chạy một vòng ra Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn ....... loanh quanh rồi mới về nhà
    Càng điên hơn khi ghé mua 2 trái sầu riêng hết 100 ngàn, về nhà nhìn xong hết muốn ăn vì ......... nhiều quá. Chờ bố về vậy, bố thích ăn sầu riêng lắm, mà sao giờ này bố chưa về nữa.
    A! Bố về. Viết đến đây thì bố về. Thương bố quá. Con gái hứa sẽ luôn làm cho bố hãnh diện về con.
    Đầu óc mình ngày hôm nay thế nào ấy nhỉ? Muốn trốn đi thật xa, một nơi mà chẳng ai biết mình. Để cho lòng mình thảnh thơi một chút. Tự nhiên thấy mệt mỏi quá.
  6. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại qua ngày!... Với anh, chat thì vẫn chat .
    Nỗi khao khát muốn được gặp anh, được anh ôm trong vòng tay rộng , được trong lòng anh... khó mà kềm nén được!
    Ôi, Paris - khoảng cách xa vời, vô tình ngăn cách em và anh!
    Nhưng chat thì vẫn chat...
  7. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại qua ngày!... Với anh, chat thì vẫn chat .
    Nỗi khao khát muốn được gặp anh, được anh ôm trong vòng tay rộng , được trong lòng anh... khó mà kềm nén được!
    Ôi, Paris - khoảng cách xa vời, vô tình ngăn cách em và anh!
    Nhưng chat thì vẫn chat...
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày xui xẻo gì thế này? Tự nhiên biết lại tin tức của kẻ đáng ghét ấy. Đã lâu rồi có biết tin gì đâu.
    Sáng ra, vừa vào cơ quan đã bị ới um lên : "Giang ơi, thế này!" . "Giang ơi, thế kia". Tùm lum việc, đã thế chương trình lại thay đổi giờ phát sóng, như vậy lại càng khó khăn hơn.
    Mệt quá, muốn quăng hết tất cả để làm một chuyến đi ra biển quá. Hôm nào điên lên chắc lại một mình chạy đi Vũng Tàu nữa . Leo lên núi để hét thật to.
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày xui xẻo gì thế này? Tự nhiên biết lại tin tức của kẻ đáng ghét ấy. Đã lâu rồi có biết tin gì đâu.
    Sáng ra, vừa vào cơ quan đã bị ới um lên : "Giang ơi, thế này!" . "Giang ơi, thế kia". Tùm lum việc, đã thế chương trình lại thay đổi giờ phát sóng, như vậy lại càng khó khăn hơn.
    Mệt quá, muốn quăng hết tất cả để làm một chuyến đi ra biển quá. Hôm nào điên lên chắc lại một mình chạy đi Vũng Tàu nữa . Leo lên núi để hét thật to.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối thứ 6 hạnh phúc, nhẹ nhàng như được thâu tóm cả thế giới.
    Phỏng vấn việc làm thì OK. Nói chuyện với người ta cũng OK. Tuy có hơi buồn vì biết được điều bí mật, thấy mình hơi bị cho ra rìa, nhưng ra rìa 1 chút để vào rìa cả đống thì hơi đâu mà buồn, boy nhỉ?
    Nhậu với Xỉn club chưa đã gì hết!

Chia sẻ trang này