1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi camelia, 04/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camelia

    camelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký chung !

    4/4/03
    Dạo này box mình buồn qúa nhỉ, vào mà chả có cái gì để đọc cả. Hôm vừa rồi đọc lại nhật ký lớp năm cấp ba thấy hay quá nên rủ mọi người viết nhật ký chung cho nó vui.
    Để mở đầu, mình sẽ chép vài câu thơ luộc lại của con bạn cùng lớp đã viết trong nhật ký lớp. Đọc thì hơi ghê nhưng cũng tình cảm phết đấy :
    Cục đờm nho nhỏ
    Ven bãi cỏ xanh
    Ngoan ngoãn yên lành
    Cho đàn kiến... mút

    Cục đờm nho nhỏ
    Em gửi cho anh
    Tình bạn chân thành
    Tình yêu nồng cháy

    Bài này có tất cả 6 khổ thơ nhưng mình ko thuộc hết. Nếu moi người có hứng thú mình sẽ tìm lại rồi post lên tiếp.




    Đường êm quá ai đi mà nhớ nghó
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng ko kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui ko được nữa
  2. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký biết viết cái gì đây
    Ngày ?? tháng !!! năm 0000
    Kể từ lần đâu gặp em, anh chỉ muốn làm anh của cô bé tinh nghịch của em mà thôi. Anh thường cho em xem những ảnh mà anh thích. Lần anh cho em xem chiếc ảnh và em bảo rằng thích nó. Anh chỉ muốn cho em vui vẻ nhưng sao em luôn đặt cho anh nhưng câu hỏi khó trả lời. Nhưng lúc em hỏi:" Sao anh lại cho số điện thoại của em cho bạn của anh" và thêm vào từ "ếch inox" và hỏi "Sao em thấy anh toàn ở nhà ? Không đi chơi thì làm sao có người yêu được ?" Những lúc đó anh chỉ cười đáp lại. Chẳng hiểu tại sao anh lại không thích yêu vậy nhỉ? Năm đầu tiên ngồi giảng đường cũng chỉ vì nó mà anh chuyển từ bàn đầu quen thuộc để xuống bàn cuối. Anh không muốn đang nghe giảng mà người con gái khác lại luôn đá chân mình. Thành ra anh chấp nhận xuống cuối nhìn cái bảng mà không thấy một chữ nào. Để thoát khỏi cảnh xuốt ngày đá chân, vẽ trái tim để dưới chỗ ngồi. Chỉ gần bên em thì anh không có cảm giác đó. Ngày 6/4/2003 Em rủ anh về nhà em. Nhìn cảnh bố em yêu em hết mực, anh cũng chỉ muốn em được hạnh phúc như thế thôi. Em rủ anh đi chùa, mặc dù anh không mê tín nhưng để em vui anh sẽ đi cùng em. Bố em hứa là sẽ bao anh tham quan hết nơi em sinh ra. Lần đó anh sẽ thực hiện cảnh đó cho em. Nhưng anh chỉ với tư cách là người đóng thế thôi đó. Hãy học nốt năm cuối câp vui vẻ rồi anh sẽ tặng em tất cả nhưng gì anh thích. Đặc biệt anh sẽ tặng em những cuốn "Mắt biếc","Trại hoa vàng"," Hoa hồng xứ khác" cho em.
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
    Được darkkt sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 11/04/2003
    Được darkkt sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 11/04/2003
  3. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới lại vui vẻ như xưa nhỉ?
    Tôi sẽ cho bạn niềm vui nếu bạn không thể có.
    Chủ cũ user conhuighe9​
  4. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí gì mà củ chuối thế này
  5. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    trích : nhật ký gì mà củ chuối thế này
    Thế mới là 82 chứ
    Tôi sẽ cho bạn niềm vui nếu bạn không thể có.
    Bạn của mọi người​
  6. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...năm...
    tự nhiên hôm nay xem lại ảnh LL&NN trong yahoo không giấu nổi xúc động....các bạn có khoẻ không?? dạo này thế nào rồi?? biết bao giờ mới đầy đủ như trước đây để cùng đi ll&nn, cùng đi tắm mưa nhỉ...giờ nhớ lại những ngày ấy sao mà vui thế..cứ một đứa đi mà tiễn đến mấy tập liền..nhớ các bạn quá các bạn ơi!
    TV@

Chia sẻ trang này