1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ... Chuột ơi vào đây tâm sự tỏ tình nào ....(zô zô...)

Chủ đề trong '1984 Public' bởi cobehanoi84, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ... Chuột ơi vào đây tâm sự tỏ tình nào ....(zô zô...)

    Mở một cái nữa, không phải để thêm thắt mà là để cho mọi người cùng bày tỏ. Đồng nghĩa với việc xin bà Pup@ chuyển hẳn cái nhật kia thành Phòng riêng của Pup@ luôn nhé. Chứ trong đó toàn bài bà người ta lèm seo mà đọc mà tỏ tình rì được, khì khì ...nhểy?


    Tạm thời nói thế đã.hehe...

    P/S: Pup@ chuyển dùm tui nhé!

     
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    k hỉu. tui đâu có quản lí được ở bên đây đâu muh chuyển? choc thui mùh. hik, vậy là đồng nghĩa với việc mình hết chỗ giãi bày tâm sự hả :(( hè ở đây bùn lém muh. sao dẹp mất 1 chỗ hay ho của tui yaa
    "Will U ever 4get me?"---"Me? 4get U? NEVER!!!" [​IMG]
  3. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    o*..thế là sao ? chả hiểu cái topic này để làm rì..cái nhật ký kia tớ viết cũng nhiều đấy chứ nhỉ...cả Hit nũa..toàn bài siêu dài và siêu ngắn...Cái nì cứ để là topic tỏ tình đi...hi`...ai thích tỏ tình thì vào..còn nhật ký cứ để như cũ ..được không ?
    để tớ tỏ tình trước nhá
    to bà nó và ông nó (N) : tui iu 2 người lém ..hehe...:"> vào mà đọc nè..........
    http://www3.ttvnol.com/84p.ttvn. <----Click here and you will....be surprised..^^
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nhầm to lớn ở đây rùi bà. Bà vẫn tiếp tục cái topic của bà,nhưng chỗ đó là cái phòng riêng của bà luôn đi. còn đây là dành cho tất cả mọi người mừ. thêm thắt chứ không có dẹp cái nèo hết á.tui đâu có điên.
     
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Uhm... Chuột mới dzô đây tỏ tình thôi àh Nếu không phải chuột thì có được không?
    A Friend VN
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đang theo vết xe của cái gọi là cãi nhau trên mạng roài, hì...nhưng con người ta lúc nào cũng có cái gọi là điểm dừng của nó, thôi thì lại sống an phận,khè....nhưng công nhận là cãi nhau sướng qué.cứ thế là cãi, cãi chày cãi cối ra ý mà vẫn chẳng bị lèm seo, keke...
     
  7. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là thế nào thế ?!!! Cuối cùng thì đây là ....đâu?
    .....And the book of fate is
    always open in the middle .....
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng đây là nhật ký,là nơi hổ lốn nhất của cái 84P này. Là chỗ chúng ta có thể mặc sức tung hoành mừ chẳng sợ gì. Vui có, buồn có mà nhăng nhít lại càng có. Mỗi ngày sẽ là có một cái nhăng nhít tại đây,hì....
     
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Dọn nhà xong rồi.Mệt nhưng mà vui vui.Nhìn căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn thấy iu ghê cơ.Hum wa ra chợ zời vác được mí cái furniture hơi bị cheap mà cũng đẹp đẹp ưng í. Có an cư thì mới lạc nghiệp hihih
    [​IMG]
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ngượng qué.hic...sáng nay đã không chịu uống cho người ta nước roài còn bị thiếu tiền trả nữa chứ.hic ...mà nhiều nhặn gì cho cam. Thiếu đúng 1khìn đồng,hic...dã man tàn bạo thật,hic...hôm nay là ngày ngượng nhất cũng nên ý chứ.
    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì còn làm bao nhiêu cái chuyện động zời cũng có sao đâu mà phải sợ nhểy,hehe...dây thần kinh ngượng tự nhiên nó ở đâu mà ùa về nhanh thía không biết chứ lại, làm mình cứ thế là bùn cười, khè khè...
     

Chia sẻ trang này