1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ... Chuột ơi vào đây tâm sự tỏ tình nào ....(zô zô...)

Chủ đề trong '1984 Public' bởi cobehanoi84, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    hic hic,dì thì xiền trong card mà ứ rút ra được đây này. Down gì mà cả cái network của bank bị down, hích hích,còn có mấy pi trong túi :-s
    Lại còn mí việc hâm hâm nó dồn đống vào ...
    Ngày gì thía này k bít.Hâm hâm điên điên ,người tí nữa cũng rồ theo X(
    [​IMG]
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đi ăn sáng, dưng mà sao cứ đến lúc thế này lại xảy ra lắm chuyện dở hơi thế không biết. Bà chị thì được thể cứ phát huy tài năng nắng mưa ầm ầm làm mình chẳng biết đường nào mà lần,hic...
    Nhưng hôm nay cũng làm được ối chuyện. Lại xem được bộ phim buổi sáng đến là tỉnh cả người, seo mà trên đời lại có người lãng mạn thía nhểy? làm nên mấy cái phim làm xem xong mừ có khí thế cho cả ngày, cứ tưng tưng lên ý,hehe...
    Quay theo tám hướng hỏi trời sâu
    Một câu hỏi lớn không lời đáp
    Cho đến bây giờ vẫn khổ đau ...
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    bà chị nào thía hi`. hum nay chả làm được chuyện gì to tát cả. cả ngày fiêu bạt b-) muốn mua đồ mà chưa có tiền. thôi thì đành chịu vậy ___ mai lại đi học roài. cheẹp, tuần sau thi. muh bi giờ là sang ngày thứ năm ở mẽo roài .... ><
    "Will U ever 4get me?"---"Me? 4get U? NEVER!!!" [​IMG]
    [​IMG]
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Chị Ngân à ? :D
    Fim gì thía ? Có đĩa chưa. Gửi đê cho dì "tưng tưng" với
    [​IMG]
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Phim mang tên Cổ điển - The Classic của Hàn quốc. Cũng có một con bé hiền lành lắm,hì...vui...lãng mạn. cái rì cũng có. Nó nhẹ nhàng làm người xem mà cứ lặng cả người đi. Okie là mua đĩa. Cháu đang đủ xiền rùi. Ghi cho cháu cái địa chỉ của dì để cháu gửi đĩa sang cho mừ xem.hì...ngoại lệ nhá! Phải nhanh chút vì tiền cháu nó có cánh nên bay nhanh lắm.hì....có gì lại tin nhắn cho cháu cái địa chỉ mới của dì nhé. Không gửi về trường đâu.
    Ngày 2 tháng4 năm 2004....
    Hôm nay thấy thoải mái, vui...hơ...tự nhiên thấy mình sắp trở lại bình thường roài thành ra thích. Cũng còn có hơi chút vấn vương nhưng mà thui. Thực ra nó cũng chưa bao giờ ảnh hưởng với mình lắm....coi như chưa bao giờ có cả và thế là xong. Mọi thứ có bao giờ là hoàn hảo đâu cơ chứ. Mà cái mình lấy được lại hoàn hảo với mình, và cái mình có trước đó là một thứ vô cùng không hoàn hảo....Tiếc rì cái răng sâu nhỉ???
    Chắc zời cũng cảm động hay sao mừ sáng sớm đã khóc lóc to thế không biết nữa,hì...khóc rõ to. Nếu như mà giống cái phim hôm qua thì mình phải chạy chạy ra cái trời mưa đấy và mặt ngẩng ngẩng lên mới đúng. Dưng mà mình lại sợ ướt thành ra thôi bỏ mất một chi tiết.
    Nhiều người cứ thường nói: Nếu trời mưa sẽ là âm u và xám xịt nhưng hôm nay thì trời mưa đẹp,keke...làm mát cả lòng người cơ mà nhểy?......

    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    nghe quảng cáo fim hay quá cho tui một đĩa với :x plzz muh, hum nay lãng mạn ghê nha ;;)
    "Will U ever 4get me?"---"Me? 4get U? NEVER!!!" [​IMG]
    [​IMG]
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    ho*...thế bên Thái không có cái phim đấy àh? chẹp...thị trường phim đĩa nước khác có khi không bằng Việt Nam nhểy? Địa chỉ bà Pup luôn đi.Nhanh lên. Ví sắp xẹp rồi (nhắc mới nhớ bà Pup còn nợ mình vụ cái ví keke...)
    Hôm nay lại vừa thêm một cái áo mới nữa roài,chẹp....tiền đúng là có cánh,nằm không yên cơ....
    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    oạch. chuối thế. mua để đấy đi về coi. đằng nào cũng sắp về rồi còn gì. gửi qua chi. mà mới chuyển nhà cũng chả biết nhà mình nằm ở chỗ nèo nữa :"> hi`.
    ở bên này không fải không có fim hàn nhưng mà nó chỉ dể tiếng hàn, tiếng thái và tiếng trung quốc ở phụ đề chứ không xài tiếng anh >:) thế mới cú. kể cả fim hàn chiếu rạp cũng chỉ có tiếng hàn và phụ đề thái chứ không có tiếng anh nên nằm nhà chịu chết chẳng đi coi được :( chán òm. chờ trình độ tiếng thái của mình đủ để đọc cái đồng đó không hỉu mất bao nhiu năm nữa :D kekekke
    "Will U ever 4get me?"---"Me? 4get U? NEVER!!!" [​IMG]
    [​IMG]
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm làm một bài chửi nhau đã đời bên 84 Sì Gòong, khì...chẳng bít mấy người bên đấy có sợ con gái bắc không nữa. Không con zai nam nó quyết chí làm gay không cho mình cưới chồng thì bỏ xừ,khè khè....
    Đêm qua lại còn nằm mơ sáng dậy thấy người cứng đờ vì sợ,hic...hay do mình xem phim dã man nhiều quá thành ra nó thía nhểy? mơ gì mà chúng nó cứ nhằm chân tay người ngợm mình chúng nó chém,rạch banh xé lam tứ tung loạn xạ,hic...đã thía lại còn bị dùng thắt lưng đánh tới tấp nữa chứ. Á à...đúng roài hôm trước xem phim có cảnh thằng bé tự tử bằng cái thắt lưng bố nó đáng nó ác quá,hic...khổ qué....
    Nhưng mà hôm qua lại mơ thấy dì về,hehe...để quả mái khác trông xinh ghê cơ,hờ...nhìn một lúc thía nào mà lại thành tóc đã cắt cụt ngủn. Mà có cái môn gì gọi là master toán không nhểy? hehe...hôm qua thấy dì bảo là dì về Việt Nam học cái môn đấy, cuối tháng dì mới đi.chẹp...hoá ra mơ....
    Ngủ dậy người mỏi nhừ....hôm nay sẽ đi mua phim cho dì...mong là nó còn...mua cho bà Pup@ roài chờ tháng 5 bả về roài đưa.hehe....

    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đã viết một bài rất dài but I''ve just deleted it.... bcoz it''s nothing, it''s .....so nhạt nhẽo .....
    Bcoz i''m missing U .... :(
    [​IMG]

Chia sẻ trang này