1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ... Chuột ơi vào đây tâm sự tỏ tình nào ....(zô zô...)

Chủ đề trong '1984 Public' bởi cobehanoi84, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Chắc sắp âm lên bọn nó làm trò rồi! Cần thận không bị nuốt Card đấy. Cheque (Sec) đâu sao không lấy ra xài! Những lúc như vậy mới thấy có 2 Card - 2 account có ý nghĩa chừng nào!
    {look; find; talk; grep; touch; finger; find; flex; unzip; mount; workbone; fsck; yes; gasp; fsck; yes; eject; umount; makeclean; zip; split; done; exit}
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi hứng khởi thì hôm nay lại lôi cái áo iu quí sao hàng sa số ngày không chịu rờ tới nó,khì...dù sao cũng thấy mọi thứ đang dần ổn định,hé...lại tự nhiên hôm qua có đứa đòi dắt mình đi xin việc. 100$/month có gọi là bèo không nhểy? cũng chưa biết thế nào,khè...cứ về làm bộ hồ sơ xin việc roài tính sau. Ngại nhất vụ ra phường xin dấu xin má. rách hết cả người. Đi làm nhỡ đâu chúng nó lại bắt nạt mình thì sao nhểy? Nguy hiểm ra phết chứ đùa à? Mà gặm được của chúng nó từng ấy tiền thì cũng...chẹp chẹp...Thôi cứ yên phận làm cho gia đình đầm ấm,hehe....Cái này lại là phụ lòng tốt của bạn Tomato roài,khì....
    2 tuần nữa thì phải nhểy? được nhận cái ví của dì, nhưng mà có còn xiền mà đút vào đấy không cơ chứ lại.
    Àh....nếu mà đợt này ra tầm này thì chắc cũng tháng 6-7 là về nhểy? thế hay là mình giở trò xin xỏ nhể? vào đấy ở khoảng vài tuần rồi lại ra, cũng chẳg ảnh hưởng gì ai mấy, lại thoải mái đầu óc. lại thoả được tâm nguyện. ho*....nhưng tình cảm bây giờ là như thế nào roài nhểy? chắc vẫn ổn chứ nhểy?
    Hỏi mãi mỏi mồm chẳng thấy ai thèm trả lời gì cả, mệt.mà mình cũng có trả lời được đâu mà chẳng hỏi nhỉ?he'' he''...

    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trong lúc cao hứng thế nào lại cứ thế mắng té tát bạn hndemcodon,sau đấy thì chẳng thấy bạn nói gì với mình dù chỉ một câu,hic...khổ thế không biết được chứ. Nhưng cũng chẳng sao, vì cái đó là tất cả những suy nghĩ của mình,không nói ra lại để trong lòng rồi ấm ức chịu không nổi ý chứ,kệ....thích thì làm bạn chơi tiếp không thì thôi vậy. coi như tình bạn đoản mệnh quá.
    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay....6h sánh bị gọi dậy vì tiếng chuông điẹn thoại...bực mình kinh khủng...tự nhiên đứng chịu trận nghe một người ca cẩm này nọ ..trong khi mình chả liên quan rì...vì mấy triệu bạc mà người ta quay ngoắt 180 độ...thấy cũng lạ...Tiền đúng là quan trọng thật ..ai chả bít thế nhỉ...nhưng mà cái tự trọng của một con người mà cũng chỉ rẻ thế thôi a`...
    Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy tựu chung cũng chỉ vì tình iu (hik...nghe nhu là kinh nghiệm lắm ý )..yêu nhau suốt mấy năm zời..có bao nhiu kỷ niệm....roài người ta quay ra đi lấy người khác....lúc đó sẽ cảm thấy ra sao nhì....chắc là đau lắm....
    Thích và yêu ....khác nhau nhì....thích đã lắm chuyện như vậy thì yêu còn o bít như thế nào ? ....gặp ai hay hay người ta cũng thích được...cái đó là thứ tình cảm gì ? chắc là nhu kiểu cùng đồng loại nên dễ có cảm tình...uh..có lẽ nên gọi là có cảm tình..như vậy dễ thở hơn ..chứ mà nói thích thì lại thành to roài...mà nói yêu thì lại cả là một vấn đề....
    Có người bảo mình là đứa chả bít gì...chả hiểu sao mình sống được thế ? ...suốt ngày quanh quẩn trong nhà....thế mà cũng chịu được à...uh nhỉ...sao suốt hai mươi năm qua sống vậy mà vẫn o thấy sao...lại còn thoải mái...? sao lại thế nhỉ ? Cách sống đó có giống người bình thường o ? ..nhưng làm sao bình thường được ? ...quái dị quá ý chứ.... tự nhiên chả hiểu thế là sai hay đúng nữa....cái đó lại là normal với mình..hik...phát cáu lên mất...thui ..o nghĩ nữa..chả thây đổi đưọc đâu mà ....ít ra 3 năm nữa.........
    Nghĩ nhiều chả được cái ích lợi rì chỉ làm khổ mình...mình nghĩ cho người ta nhưng có khi lại làm phiền người ta...suy ra là cũng vì ích kỷ thôii....chả có tác dụng rì cả....có lẽ kết thúc như vậy là đúng roài....Biết chắc là chả có kết quả tử lâu lâu lắm roài...Sống thực hơn ..có lẽ sẽ tốt hơn ....Ngày trưóc mạng là nơi mình tìm đến khi buồn chán...thực ra chỉ là chốn tránh mà thôi...có khi càng buồn hơn ....nhưng cũng chả nói thế đuợc...o có mạng thì sao có được 2 người quan trọng đến thế ? đó là may mắn đấy chứ...đâu thể phủ nhận...thui...o sao...chả nên quy trách nhiệm vào cái gì...những gì đã xảy ra đều là tụ nhiên...chả có gì phải ân hận...mình làm hết roài...hehe....chả hối tiếc rì ...có lẽ o có duyên thui....:)
    viết linh tinh wá...đọc lại đau đầu thêm...đi ăn kem thui..giả toả..giả toả...
    http://www3.ttvnol.com/84p.ttvn. <----Click here and you will....be surprised..^^

Chia sẻ trang này