1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chuyến đi bão táp Hà Nội - Hải Phòng

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ice_lips, 07/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký chuyến đi bão táp Hà Nội - Hải Phòng

    Hehe, lấy cái title rùng rợn cho nó bắt mắt. Chờ mãi chẳng thấy ai tường thuật lại vụ ăn chơi tàn phá ở Đồ Sơn HP, em đành phải lấy sổ tay cá nhân ra viết mấy dòng cho thoả lòng, không được nói ra thấy bí bức lắm cơ.
    Từ từ, bà con đừng sốt ruột, em bắt đầu tường thuật chi tiết đây:

    Sáng ngày thứ 7, ngày 5/8/2006, ice_lips nhấp nha nhấp nhổm, dậy rõ sớm, đánh răng rửa mặt qua loa, nhảy vội xe ôm đến BX Lương Yên lúc 8h15ph. Đến nơi được 10ph rồi mà vẫn chẳng thấy bố con thằng nào đến, tức quá bèn gọi đt ngay cho Thảo béo giục giã, rủa xả. Thảo béo (tức C1LY, tức Chí phèo, tức Răng sứt) nhận được lệnh liền phi như ăn cắp trên đường Trần Hưng Đạo, làm cho bà chị yếu liễu đào tơ Erato (tức Quyên còi tóc xù) ngồi sau suýt nữa "bay theo làn gió". C1LY vừa dừng chân tại bến xe thì thấy 1 nhân vật vô cùng lạ lẫm, giang hồ chưa từng biết tới, xuất hiện. Nhân vật này cưỡi 1 con dream chiến, lưng đeo balô to uỵch, chân đi dép dù (loại gần đây đang là mốt của thanh niên HN), thân hình lực lưỡng, to con, mặt mũi bặm trợn, trông rất ư là bảo kê chợ trời. Tuy nhiên, đồng chí bảo kê này khi được giới thiệu với mọi người thì chỉ thấy nhoẻn miệng cười duyên dáng, chẳng đao to búa lớn như dân chợ trời rì sất, lạ thật. À, nick của hắn là noskiaf, tức Nó kìa, hehe. Dần dần, dân tình bắt đầu xuất hiện, ngày một đông, ngày một xôm: đồng chí thanhle2004 (tức thanh lé), tay xách vali, sơ mi trắng đóng thùng, trông cứ như sếp nhớn đi công tác ; 2 vợ chồng còm Cacalily và Tuấn chân ống giang, 2 vợ chồng đang có nguy cơ béo phì uotmi86 và Gấu chó, anh chàng đẹp trai hát hay nhưng không chịu lấy dáy tai Huy Kangmin, cô nàng đỏng đảnh khongthe (tức Miss 99, tức Miss nine, tức Mít nai), tiểu thư yêu kiều yellowlys (tức Ly ci ty),,. Quân số hiện giờ là 12 mạng. Vẫn còn thiếu 1 mạng. Cả lò chờ đến 9h30, người đi ăn sáng, kẻ đi thăm WC, người ngủ gà ngủ gật, đôi thì dẫn nhau ra...chỗ khuất tâm tình...chán chê vẫn chưa thấy nhân vật này xuất hiện. Đố các bạn biết anh ấy là ai mà có ảnh hưởng lớn đến vậy, sao mọi người không nhảy xe dông thẳng HP cho nhanh mà lại phải chờ tên này? Xin thưa, đó chính là kalacream (tức Tuấn kem, vì nhà có 3 họ làm nghề liên quan đến kem), most wanted man. Không phải bởi anh ấy đẹp trai, không phải bởi anh ấy ấn tượng, mà bởi vì cái ví của anh ấy chứa toàn bộ gia sản của 12 con người còn lại. Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm khi 10h kém 15ph vẫn chưa thấy bóng dáng Tuấn kem, đt thì ngoài vùng phủ quần, trong vùng phủ váy. 24 con mắt nhìn chòng chọc ra cửa bến xe không thèm chớp, chỉ chờ kẻ tội đồ xuất hiện là lao vào cấu xé, dẫm đạp không thương tiếc ngay. Và, ơn Chúa, 10h kém10ph Tuấn cà rem đã xuất hiện. Mặc dù đã được can ngăn nhưng Tuấn mặt mụn vẫn bị 1 số chị em quá khích xông ra đánh đấm túi bụi, khiến thằng bé sợ mất vía, thề sống thề chết lần sau không thế nữa.
    Đúng 10h, chuyến xe định mệnh chuyển bánh, mang theo 13 kẻ đang thèm khát được ăn chơi nhảy múa đến Hải Phòng city, thiên đàng trên mặt đất, hứa hẹn 1 cơn địa chấn làm rung chuyển toàn thành phố.

    (Hết phần I,mời các bạn đón xem phần II vào giờ này ngày mai. Hiện giờ tường thuật viên buồn ngủ lắm rồi, không thể cố được nữa)
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Lão già nhà mình chạy như điên mới trốn được chuyến công tác, lão đã ngấy biển tận cổ mà vẫn phải đi cùng mình tới Đồ Sơn. Lão làu bàu: để mình đi một mình thì không yên tâm, mấy gã Let''sfun gã nào cũng cao to béo tốt; mà đi cùng thì yên tâm là mình phải chịu nhiều phen dở hơi.
    Lên xe, cô XYZ say quá, nằm bẹp:
    - Anh ơi, em say lắm, anh muốn làm gì em thì làm.
    Anh KJH thẹn thùng:
    - Em ơi, anh chỉ biết CƠ BẢN thoai.
    Mua sắm gặp mưa. Bún tôm 1 bát. Uống nhiều nước đi .. liên tục.
    Có mỗi bài Say tinh, lão ta ti toe biểu diễn, khổ nỗi làm sao gào thét thất tình bằng chú Huy kang min; làm sao ngọt giọng bằng Mít tơ Cream, làm sao uốn éo giọng bằng lão Thảo ái... Ngồi hát một tí, lão lại mắng mình cứ để hở áo lưng. Khổ quá đã nói rồi. Em hay sơ ý thì anh ráng mà che hộ. Càu nhàu giề.
    3h30 qua chỗ gì đó Văn hoá of Hải Phòng. Chả nhớ tên. Chỉ nhớ mấy cái bàn bóng Bili anh em xông vào chơi ầm ầm. Ông chủ tiếc đứt ruột lũ trẻ ranh, đánh bóng mà cứ quay huỳnh huỵch.
    Những cơn mưa cứ đột ngột đến rồi đột ngột đi. Thế mà cũng xong bữa. 10h, dắt díu nhau ra bãi biển vắng lạnh, mưa rơi ầm ầm, biển động. Bật nhạc lên nhảy với nhau, vứt dép, vứt áo.... may mà vẫn giữ được một số thứ trên người. Người không dám cởi áo lại là cáo Cream: - Người tui xấu lém không cởi đâu... Mấy con mụ chạy lại giật áo giật quần cũng pó tay. Đi vắng vợ, đã vứt máy ở nhà mà ngoan thế.
    Giữa đêm đem bàn nhậu nhẹt. Chú gầy HKM ngủ bị lệch cổ, càu nhàu mãi, bị hai lão béo đè bẹp ruột còn gì là người. Rồi lại cháo đêm, xe đạp đêm. Ợ. Mình trẻ quá, thành ra khó theo kịp các anh chị già cưa sừng mới lắp bơm.
    Sáng ngày ra, Không thể, Lys béo gọi dậy ăn sáng. nghe đến ghẹ các chú lồm cồm bò dậy. Có đứa để mồm hôi không đánh răng đi tìm thức ăn. Ỏng eo mãi thiu cả hàng cua. Chả mua. Đi ăn bún. Mất xừ cái mũ đẹp. Lại cái mồm: Hé hé, em bảo là anh coi em trẻ con quá, cứ nhắc nhở hoài. Quay lại vả cho 3 cái mới im.
    Bơi biển có 4 người máu nhất. Đồng chí Noskiaf, Lys, Ướtmi, C1LY. Cái lũ LF máu chơi, lười post bài. Bi giờ có Icelips với Ướtmi là chăm nhất rồi đấy. Mệt các bác quá. Giục hỏi hoài.
    Ảnh đẹp đâu roài. Hỡi chuyến đi vui nhứt và nặng nề nỗi lo tiền nong!!!!
  3. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Up chủ đề này lên cái, kẻo dân tình quên béng mất. Dứt khoát phải post phần tiếp theo cho mấy con giời ko đi được ... tiếc, hehe. Nhưng mà hẹn mấy hôm nữa nhá, hnay đang bận bịu lắm...hihi.
  4. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo phần 1 của Ice_lip, C1LY xin bổ sung 1 cơ số ảnh minh hoạ cho phần này
    Ice_lips (đang ốm nên hơi Cá sấu, ) vừa trốn nhà, từ bỏ chăn ấm nệm êm quyết ra đi theo tiếng gọi của anh Nó kìa (ngồi bên tay phải ), rất hoan nghênh đôi này vì đến từ rất sớm và đóng tiền nghiêm túc..
    [​IMG]
    Tiếp theo đó bà con mặt mũi méo xẹo trông chờ Tuấn Kala xuất hiện.
    [
    Đính chính lại thông tin của Ice_lip, Tuấn Kem xuất hiện vào khoảng 9h25 phút và 10h kém 20 thì xe Hoàng Long khởi hành. Bổ sung thêm 1 chút thông tin 9h kém 5 phút, C1LY đã gọi điện về nhà Tuấn Kala ,hân hạnh được tiếp chuyện với phụ thân của Kem và đưọc thông báo 1 số thông tin sau:
    1) Tuấn Kala vừa khởi hành cách đó 15p
    2) Tuấn đang ốm, chúng mày phải thay mặt bác chăm sóc nó, bảo nó uống thuốc kháng sinh đúng giờ, đến nơi thì nhớ gọi điện về báo cáo tình hình.
    3) Chúng mày không được để Tuấn tắm biển nhiều, phải lo cho sức khoẻ của bạn..
    Và đây là tấm ảnh ghi nhận sự xuất hiện của anh
    [​IMG]
    (Tạm thế đã, tý nữa viết tiếp)
    Được mediaplayer sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 16/08/2006
  5. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hic, đồ ác nhơn thất đức. Chọn cái pic xấu nhất mà đăng thế kia à, hỏng hết hình tượng rồi, hừ
  6. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cái thiếu 1 cái pic rồi, ai xoá đi í nhể? Nhưng mà đề nghị xoá luôn cái pic còn lại đi, ko post pic cá nhân, chỉ post pic tập thể thôi nhá. (Đồ Chí Phèo chơi đểu)
    À, tình hình là có nhiều rất fan hâm mộ yêu cầu ice_lips up nốt các phần 2, 3, 4, 5... của cuốn tiểu thuyết "Nhật ký chuyến đi bão táp HN-HP" . Định post từ lâu rồi cơ, nhưng dạo này làm ăn tu tỉnh đâm ra chẳng có nhiều thời gian để sáng tác: sáng đi học, chiều đi làm, tối đi chơi, đêm đi ngủ... à quên, ngủ ở nhà chứ ko phải đi đâu hết, đầu óc tự dưng tăm tối, chữ nghĩa biến mất cả. Bây giờ tớ có sáng kiến thế này, chẳng ai làm được việc gì to tướng mà lại ko có động lực, cho nên bác nào ủng hộ ice_lips tường thuật tiếp để mà nghe, mà thèm thì vote cho tớ mấy *,hehe, chả phải ham hố gì đâu, nhưng được bầu như thế đố tớ dám ko viết tiếp đấy (mà kể ra có sao siếc đem về nhà treo cũng hay). Đảm bảo phần II sẽ vô cùng gay cấn, hấp dẫn, nhiều tình tiết và...kết thúc có hậu
  7. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Thưa bà con, do 1 số bạn có yêu cầu không post ảnh có mặt họ hoặc ko post ảnh họ khi làm những việc riêng tư nên khi post ảnh C1LY đã phải chỉnh sửa một cơ số ảnh để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi các bạn.
    Sau đây là 2 tấm ảnh thay cho tấm ảnh tập thể đã bị xoá ở trên và 1 tấm ảnh mà Ice_lips phản đối.
    1) Tấm ảnh bà con mặt mũi méo xẹo trong lúc chờ Thủ quỹ Tuấn Kem
    [​IMG]
    2) Tấm ảnh có con Cá Sấu lai Khủng Long chuyên đi Khủng Bố....
    [​IMG]
  8. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Up ! Hay quá
  9. kaori_nguyen

    kaori_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    a.c ac. đúng là đại ca he he he

Chia sẻ trang này