1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chuyến đi "Hành Xác" SaPa - Phanxiphang-Mường Hum - Y Tý - A Mú Sung-Bát Sát.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LongNhongNgoaiDuong, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko ai post bài nhỉ, em bon chen vậy. Đây là ngày khá đặc biệt của hành trình, ngày lễ tình iu mừ
    -----------------------------------------------------

    Cơn mưa rừng sầm sập dổ xuống. Chỉ một thoáng con đường trở nên tối hẳn lại. Mới 3h chiều mà đã u ám, chen sáng, chen tối. Những con người vẫn lầm lũi đi trong mưa. Đôi khi cứ nhìn cho kỹ thì họ cũng từa tựa, nhang nhác những người thồ thuê ở cùng giáp ranh biên giới với những túi hàng to sụ trên vai và như rình đúng lúc mưa gió, tối tăm mà đi. Con đường hun hút chẳng mấy chốc dẫn đến một cái lán canh thảo quả của dân bản địa. Cả đoàn quyết định trú lại.
    Mang tiếng 2 tầng nhưng cái lán lại rất dột, ướt át và nhơm nhớp bùn đất. Ở trong lán thì chẳng khác gì ngoài trời mà cắm trại thì không đủ chỗ. Chẳng nhẽ đến đêm thứ 2 ở rừng cũng phải chịu trận sống chung với mưa sao? Xung quanh là đường lên nên chẳng thể kiếm được một chỗ cơ chừng là bằng phẳng.
    Những giọt mưa dần ngớt cuộc tranh đua chạm đất và nắng chiều lại bắt đầu hửng lên xuyên qua những đám lá của cánh rừng thảo quả. Lúc này cả không gian xanh mướt một màu xanh tươi mới và rạng ngời trong ráng chiều. Bác Mã Viện và tên Sóc như thường lệ vẫn là những hoa tiêu chăm chỉ, cần mẫn của đoàn, tiếp tục do thám địa hình, đường đi trong khi các cô nàng đã chuẩn bị tinh thần hạ trại. Lão Rùa xăm xăm đi chặt cây cối (chắc là chuẩn bị lót ổ quá ta)
    15?T sau đã thấy hai bác hoa tiêu trở về phấn chấn ra mặt. Một cái lán ?oto đẹp hơn, đàng hoàng hơn? đã chờ sẵn đoàn quân ta tiến lên. Vậy là rút quân. Nhanh chóng và mau lẹ. Một khách sạn 5 sao đang chờ ở phía trước.
    --------------
    Chết không khó
    Sống mới là điều không dễ dàng
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chị lười viết rồi em ah, hay em viết chị post ảnh lên cho
    Up cái ở khách sạn 5* nhé
    Chuẩn bị lên đường
    Rửa chân ở suối này
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chị lười viết rồi em ah, hay em viết chị post ảnh lên cho
    Up cái ở khách sạn 5* nhé
    Chuẩn bị lên đường
    Rửa chân ở suối này
  4. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Anh em vui quá nhẩy ....
  5. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Anh em vui quá nhẩy ....
  6. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Còn phải nói. Mà không chỉ vui đâu, có rất nhiều những thú vị mà không thể đo đếm bằng nguyên từ vui được. Chỉ có tiêu chí "vui" cho một chuyến đi cỡ như vậy thì thà không đi còn hơn, bác bodyparty nhỉ?! Em post tiếp nha. Cụ thể, chi tiết một chút biết đâu truyền lại nhiều kinh nghiệm và cụ tỷ lộ trình cho những ai tiếp tục muốn chinh phục FXP bằng Cat Cat.
    ----------------------------
    Khách sạn 5 sao đặc biệt hoành tráng với 2 tầng lầu. Khu bếp ăn đặt ở tầng 1, còn tầng 2 chuyên dành cho việc nghỉ ngơi. Sàn được ken nứa dầy đặc, còn mái lợp tôn đàng hoàng và vững chãi. Thêm nữa, tầng 2 lại có hai tấm tôn để làm cửa một cách cẩn thận. Bên dưới khách sạn là một vùng đất bằng phẳng và khá rộng rãi. Xa và sâu hơn một chút là 1 dòng suối trong vắt, mát lạnh đang róc rách xuyên qua rừng thảo quả f chả khác gì khu resort của đảo Hòn Tre cả.
    Không chần chừ, hạ trại và ai vào việc đấy ngay. Bao giờ cũng vậy, cánh đàn ông lập tức trở thành những tiều phu taczac len vào những rừng cây kiếm củi khô. Còn các cô nàng bao giờ cũng vậy, tự thưởng cho mình bằng việc tân trang dung nhan và bắt tay nội trợ. He he, nói là nội trợ cho to tát chứ tình thực các nàng chỉ làm mỗi việc vo gạo, rửa thịt. Còn tất tần tật là do bác Mã Viện khéo tay hay làm đảm nhiệm. Củi nỏ, thơm, chẳng mấy chốc lửa đã làm ấm chòi. Cô nàng Linh sâu lăng xăng một hồi đã thấy cuộn tròn đánh một giấc ngon lành trên tầng 2. Hoànghaxinh và Linh bi chăm chỉ cùng bác Mã viện xử lý tảng thịt to xụ (điểm 10 cho chất lượng nha. Mỗi tội là mùi hơi bị thơm làm xâm phạm đến quyền tự do được ngủ ngon lành của người khác nha). Tên Sóc thì ?ovớ được ổ vàng?, phát kiến và chăm chỉ đi kiếm mấy cây dại mà theo bổn ý hắn nói là ?otừng ăn rồi, không chết người đâu mà sợ. Còn nếu sợ thì cứ để hắn ăn tất (Tham thật đấy nhờ). Và tất nhiên chả cô nàng nào để yên cho cái bát rau xanh tươi của hắn cả dù cho thực tình nó đắng như mướp đắng và dai danh dách ý. Hix, đói rau mà. Thế mới biết triết lý ?ohết nạc vạc đến xương là gì?. Thì cũng chả khác là mấy chuyện các nàng phân chia rạch ròi chai nước uống, sau chót thì uống cả nước suối một cách ngon lành.
    ở khách sạn 5 sao thì phải ăn 5 sao chứ. lập tức, lá cây thảo quả được chế tác cầu kỳ thành những cái đĩa xinh đẹp (tất nhiên, tại vì em làm mừ), đèn pin được treo lên và bữa cơm giữa rừng cũng đủ cao lương mỹ vị, thêm một siêu canh chua hoành tráng của bác Mã viện khiến cho nồi cơm chẳng lần nào còn dư dả được.
    ăn xong, đội quân trở xuống tầng 1 lãm thanh, thưởng nguyệt bên bếp lửa rừng rực. Nhưng trăng chưa được thưởng đã thấy mắt ai cũng nhoè ướt, long lanh cứ như là xem đoạn cuối phim Hàn Quốc vậy. Đống lửa được chuyển ra ngoài lán, gặp gió càng cháy rừng rực.
    Ngồi chưa ấm chỗ, tên Sóc lại nhảy nhót xuống suối chơi. Tên này lù khù lại vớ bẫm được một đôi ếch to cộ đang ?oflirt? và nhảy disco với nhau trong ngày Valentine. Hai anh chị nhà ếch mặc dù say sưa tán tỉnh nhau nhưng vẫn tỉnh đời, đánh hơi được mùi người đã kịp chuồn trước khi tên Sóc triển khai kế hoạch bắt cóc con tin. Tiếc hùi hụi, tên Sóc trở lên, quyến rũ đồng đội đi trả mối hận cừu. Lão Rùa hùng hổ dẫn đầu quyết đi vây đánh thành Cát Tư Hãn của lũ ếch. Chả biết vồ ếch mấy lần nhưng trở lên thì tay trắng vẫn hoàn trắng tay.
    Đống lửa củi nỏ vẫn rừng rực cháy. Ấm nước được đun sôi để pha trà và ngũ cốc. Trời đêm sương xuống lạnh buốt nhưng sực ấm bởi cốc nước nóng thơm. Trăng bắt đầu ló rạng trên nền trời đen thẫm. Rừng cây cũng sẫm lại thi thoảng lại lất phất những tàng lá theo gió. Sapa vẫn rực sáng ánh đèn, lung linh một góc nhưng nhỏ xíu và xa xăm. Bốn bề hoàn toàn là núi tiếp núi, rừng tiếp rừng. Một ngày hành xác đã kết thúc bên ánh lửa bập bùng, bên điếu thuốc truyền tay của những kẻ rồ-man-tíc bỏ thành phố lên với rừng hoang.
    --------
    Chết là điều không khó
    Sống mới là điều không dễ dàng
  7. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Còn phải nói. Mà không chỉ vui đâu, có rất nhiều những thú vị mà không thể đo đếm bằng nguyên từ vui được. Chỉ có tiêu chí "vui" cho một chuyến đi cỡ như vậy thì thà không đi còn hơn, bác bodyparty nhỉ?! Em post tiếp nha. Cụ thể, chi tiết một chút biết đâu truyền lại nhiều kinh nghiệm và cụ tỷ lộ trình cho những ai tiếp tục muốn chinh phục FXP bằng Cat Cat.
    ----------------------------
    Khách sạn 5 sao đặc biệt hoành tráng với 2 tầng lầu. Khu bếp ăn đặt ở tầng 1, còn tầng 2 chuyên dành cho việc nghỉ ngơi. Sàn được ken nứa dầy đặc, còn mái lợp tôn đàng hoàng và vững chãi. Thêm nữa, tầng 2 lại có hai tấm tôn để làm cửa một cách cẩn thận. Bên dưới khách sạn là một vùng đất bằng phẳng và khá rộng rãi. Xa và sâu hơn một chút là 1 dòng suối trong vắt, mát lạnh đang róc rách xuyên qua rừng thảo quả f chả khác gì khu resort của đảo Hòn Tre cả.
    Không chần chừ, hạ trại và ai vào việc đấy ngay. Bao giờ cũng vậy, cánh đàn ông lập tức trở thành những tiều phu taczac len vào những rừng cây kiếm củi khô. Còn các cô nàng bao giờ cũng vậy, tự thưởng cho mình bằng việc tân trang dung nhan và bắt tay nội trợ. He he, nói là nội trợ cho to tát chứ tình thực các nàng chỉ làm mỗi việc vo gạo, rửa thịt. Còn tất tần tật là do bác Mã Viện khéo tay hay làm đảm nhiệm. Củi nỏ, thơm, chẳng mấy chốc lửa đã làm ấm chòi. Cô nàng Linh sâu lăng xăng một hồi đã thấy cuộn tròn đánh một giấc ngon lành trên tầng 2. Hoànghaxinh và Linh bi chăm chỉ cùng bác Mã viện xử lý tảng thịt to xụ (điểm 10 cho chất lượng nha. Mỗi tội là mùi hơi bị thơm làm xâm phạm đến quyền tự do được ngủ ngon lành của người khác nha). Tên Sóc thì ?ovớ được ổ vàng?, phát kiến và chăm chỉ đi kiếm mấy cây dại mà theo bổn ý hắn nói là ?otừng ăn rồi, không chết người đâu mà sợ. Còn nếu sợ thì cứ để hắn ăn tất (Tham thật đấy nhờ). Và tất nhiên chả cô nàng nào để yên cho cái bát rau xanh tươi của hắn cả dù cho thực tình nó đắng như mướp đắng và dai danh dách ý. Hix, đói rau mà. Thế mới biết triết lý ?ohết nạc vạc đến xương là gì?. Thì cũng chả khác là mấy chuyện các nàng phân chia rạch ròi chai nước uống, sau chót thì uống cả nước suối một cách ngon lành.
    ở khách sạn 5 sao thì phải ăn 5 sao chứ. lập tức, lá cây thảo quả được chế tác cầu kỳ thành những cái đĩa xinh đẹp (tất nhiên, tại vì em làm mừ), đèn pin được treo lên và bữa cơm giữa rừng cũng đủ cao lương mỹ vị, thêm một siêu canh chua hoành tráng của bác Mã viện khiến cho nồi cơm chẳng lần nào còn dư dả được.
    ăn xong, đội quân trở xuống tầng 1 lãm thanh, thưởng nguyệt bên bếp lửa rừng rực. Nhưng trăng chưa được thưởng đã thấy mắt ai cũng nhoè ướt, long lanh cứ như là xem đoạn cuối phim Hàn Quốc vậy. Đống lửa được chuyển ra ngoài lán, gặp gió càng cháy rừng rực.
    Ngồi chưa ấm chỗ, tên Sóc lại nhảy nhót xuống suối chơi. Tên này lù khù lại vớ bẫm được một đôi ếch to cộ đang ?oflirt? và nhảy disco với nhau trong ngày Valentine. Hai anh chị nhà ếch mặc dù say sưa tán tỉnh nhau nhưng vẫn tỉnh đời, đánh hơi được mùi người đã kịp chuồn trước khi tên Sóc triển khai kế hoạch bắt cóc con tin. Tiếc hùi hụi, tên Sóc trở lên, quyến rũ đồng đội đi trả mối hận cừu. Lão Rùa hùng hổ dẫn đầu quyết đi vây đánh thành Cát Tư Hãn của lũ ếch. Chả biết vồ ếch mấy lần nhưng trở lên thì tay trắng vẫn hoàn trắng tay.
    Đống lửa củi nỏ vẫn rừng rực cháy. Ấm nước được đun sôi để pha trà và ngũ cốc. Trời đêm sương xuống lạnh buốt nhưng sực ấm bởi cốc nước nóng thơm. Trăng bắt đầu ló rạng trên nền trời đen thẫm. Rừng cây cũng sẫm lại thi thoảng lại lất phất những tàng lá theo gió. Sapa vẫn rực sáng ánh đèn, lung linh một góc nhưng nhỏ xíu và xa xăm. Bốn bề hoàn toàn là núi tiếp núi, rừng tiếp rừng. Một ngày hành xác đã kết thúc bên ánh lửa bập bùng, bên điếu thuốc truyền tay của những kẻ rồ-man-tíc bỏ thành phố lên với rừng hoang.
    --------
    Chết là điều không khó
    Sống mới là điều không dễ dàng
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    @Mocmienvuong: Máy chị đang hỏng nên không úp ảnh tiếp lên được, 1-2 hôm nữa chị úp nhé
    @ : Tình hình pà kon nhà mình vẫn đi Apachải như kế hoạch đúng không? Về nhớ gọi em fát đến xem ảnh nhá , ah nhắc nhở là vụ VCD thì bao giờ ngó được đấy, cổ chắc dài được 1 m thì fim mất thôi
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    @Mocmienvuong: Máy chị đang hỏng nên không úp ảnh tiếp lên được, 1-2 hôm nữa chị úp nhé
    @ : Tình hình pà kon nhà mình vẫn đi Apachải như kế hoạch đúng không? Về nhớ gọi em fát đến xem ảnh nhá , ah nhắc nhở là vụ VCD thì bao giờ ngó được đấy, cổ chắc dài được 1 m thì fim mất thôi
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này