1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chuyến đi "Hành Xác" SaPa - Phanxiphang-Mường Hum - Y Tý - A Mú Sung-Bát Sát.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LongNhongNgoaiDuong, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 em được nghỉ, muốn đi Sa Pa một chuyến, các bác cho em đăng ký một chân được ko nhỉ?
  2. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả thành viên trong nhóm Lông Nhông Group:
    Tôi mới đi Cát Tiên về có vài thứ hay hay để mọi người cùng xem hẹn ngày chủ nhật tuần này họp nhóm .
  3. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tò mò. Cực kỳ tò mò. Vài thứ hay hay là gì đấy. Triển lãm cho bà con xem đi. Em lé mắt xem ké với.
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật thì cũng fải đề rõ ngày nào, giờ nào chứ ........ thông báo là tui bận đến 4h30'' chiều nhé, hẹn sau h đó thì oki
    Mà nhớ mang cái băng video tôi mượn nhé, chờ lâu bực lắm rồi đấy ........ không cần in sao đâu
  5. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhóm Lông nhông dạo này chạy ra đường nhiều quá hay sao nhỉ, chả thấy có ma nào ló dạng lên đây cả.
    Tinh thần du lịch tụt dốc quá nhỉ. Đề nghị bác trưởng nhóm lấy lại phong độ cho anh em đi. Nhân thể offline các bác nhớ mang ảnh khoe thành tích đánh quả lẻ của từng nhân nhá
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi nhậu nhẹt vui nhỉ mọi người nhỉ , tự dưng nhắc lại thì nhắc đến cái sự tích chữ Bi nhé ...... có gì không đầy đủ thì ta lại bổ sung, nhỉ
    Bây giờ thì là lúc mọi người đang xuống núi. Đoạn này cây cối um tùm, và nhiều lá khô kinh khủng. Sức xuống rồi đấy, thời gian trôi vèo vèo, và ai ai cũng muốn tiến càng nhanh càng tốt trước khi trời tối. Thất tha thất thểu, tớ bước xuống từng bước, cái ba lô đằng sau đã nhẹ nhiều vì kỷ niệm lại trong rừng 1 cây thịt bò kho biến chất ... vậy mà cứ vài bước thì lại ... oạch ... tớ trượt chân ngã, giầy diếc thế đấy .......... bố khỉ .... thêm mấy bước nữa thì lại thấy mông mình đáp đất.... mọi người lo lắng.... "có sao không em?" ... đầu thì lắc ... vẫn bước, nhưng trong lòng thì uể oải lắm lắm ... mọi người hát hò, kể chuyện nhưng tớ cũng chẳng vui lên được, mặt vẫn ỉu xìu .... đôi khi thấy có những lúc mình hơi down thật .... tên Quân với tên Vinh đã bắt đầu vượt lên trước, chị Hà cũng đã vượt lên rồi, bây giờ theo đằng sau tớ chỉ còn mỗi bác longnhong và Mã Viện. Đi chậm kinh khủng ...
    Khì..... cũng vì ngã nhiều nên bị mọi người gọi là lăn nhiều hơn đi --------> gọi là Bi
  7. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hi
  8. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái tường trình từ FXP, gặp lại toàn thể đoàn mình, hưởng ứng chị Linh bi, post tiếp chơi
    Đoàn người đi và lầm lũi ra đi. Ngày thứ 3, chia tay khách sạn 5 sao (có ai gặp lại cái lán này thì kể lại cho bà kon xem bi giờ nó khác gì rùi nha) tráng miệng bằng một con dốc khủng khiếp. Trời đẹp, rừng xanh biếc và thêm vụ "ấm lòng" từ món thịt kho với củ thảo quả (chẹp, bi giờ vẫn còn thèm dù thịt thì hình như đã không còn được gọi là thịt nữa, ặc ặc).
    Từ rừng thảo quả, đoàn dần đi tới rừng già đại ngàn. Thử tưởng tượng xem, cái màu xanh tươi non mơn mởn thay thế bằng màu xanh ngắt của rừng già trong ánh nắng của mùa xuân, không gian luân chuyển--> cực kỳ bổ mắt người đi. Chẹp, hình như chỗ cái rừng già này em làm một nhát "trượt tay, đu cây thì phải. May mà có anh Viện nhanh tay túm kịp, không thì toi đời con bé đang ngồi post bài roài.
    Giữa trưa đến rừng tre trúc. Lối đi bắt đầu nhỏ dần và ít dấu chân người dần.Cánh đàn ông thi nhau đốt thuốc (ặc ặc). Chuyện, thưởng thức cái sảng khoái giữa rừng núi mà chứ không bị than thở, trách móc của các mẹ, các vợ ở nhà mà.
    Lối đi lút dần và lạc. Lạc thật. Lão Rùa ta bi giờ mới sung sướng tự hào giơ ra con dao quắm mà lão đã thủ đi bằng được cho dù "mai rùa" của lão phải hơn chục ký.
    Bắt đầu phát rừng và mò đường đi. Rừng tre trúc đan cài vào nhau. Cảm giác trốn hoang vu, bí ẩn, đại ngàn, đầy thử thách ùa đến. Rất có thể lắm chứ, con đường phía trước mắt sẽ đẩy đoàn người vào sâu hơn lãnh địa của sự hoang vu và với lượng thức ăn mang đi, liệu có thể cầm cự nổi????
    --------------
    Em bị mất hết ảnh roài. Các pác post ảnh lên cho iem zới
  9. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Xem mấy cái hình này thấy hay quá !

Chia sẻ trang này