1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chuyến đi "Hành Xác" SaPa - Phanxiphang-Mường Hum - Y Tý - A Mú Sung-Bát Sát.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LongNhongNgoaiDuong, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Đoàn người vẫn tiếp tục đi ,mặc mưa kệ nốt cả gió và khó chịu nhất là lũ động vật thừa thãi luôn ngoe nguẩy bám vào tất cả những gì bám được và cảm ơn những kẻ hào phóng đã ban cho mình một bữa tiệc ngon ngẻ : đó là con Vắt...Chúng chẳng buông tha cho bất kỳ ai từ kẻ đi đầu đến người đi cuối .Khi bắt đầu tới những con dốc dựng ngược là lúc cơn mưa rừng như trút nước xuống đầu những kẻ đang lang thang mò mẫm tìm những thú vui khác lạ trong khu rừng im ắng này...........
    Thôi văn ít viết tạm vài dòng vậy để còn post ảnh ...
  2. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    @Longnhong: bác ui, bác post anh size to hơn nữa được không? và còn cái nào ở trong ngày đầu tiên và sáng ngày thứ 2 thì post lên nhé, em nhớ lung tung quá, nên cần ảnh để sắp xếp lại trí nhớ cho đúng trật tự . Có gì bác cứ viết tiếp đi.
    Nhớ đừng quên là post ảnh size to hơn nữa nhé
  3. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    @Longnhong: bác ui, bác post anh size to hơn nữa được không? và còn cái nào ở trong ngày đầu tiên và sáng ngày thứ 2 thì post lên nhé, em nhớ lung tung quá, nên cần ảnh để sắp xếp lại trí nhớ cho đúng trật tự . Có gì bác cứ viết tiếp đi.
    Nhớ đừng quên là post ảnh size to hơn nữa nhé
  4. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Em "Bi" và em "Sâu" ơi, các em viết tiếp nhật ký đi nhé. Anh sẽ đưa ảnh lên theo chủ đề mà các em viết. Anh bận quá nên chưa ngồi để viết được.....
    Nhớ viết trung thực và hay vào nhé.
    Lông Nhông
  5. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Em "Bi" và em "Sâu" ơi, các em viết tiếp nhật ký đi nhé. Anh sẽ đưa ảnh lên theo chủ đề mà các em viết. Anh bận quá nên chưa ngồi để viết được.....
    Nhớ viết trung thực và hay vào nhé.
    Lông Nhông
  6. ndl

    ndl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ê tabalo, tôi nghe nói trong chuyến đi đấy anh đã tạt ngang tạt ngửa vào góc nào đó (không biết để làm gì cả). Để anh em tìm mướt hơi.
  7. ndl

    ndl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ê tabalo, tôi nghe nói trong chuyến đi đấy anh đã tạt ngang tạt ngửa vào góc nào đó (không biết để làm gì cả). Để anh em tìm mướt hơi.
  8. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em thi xong rồi bác ah , thế là rảnh rang rồi, nói chung là từng chi tiết trong khoảng thời gian đó vẫn nhớ, sẽ viết chứ, sẽ viết rất trung thực, còn khoản hay thì em không dám hứa, văn vẻ em viết kém lắm.
    Nhưng chắc đến thứ 3 mới có bài tiếp theo được, bi giờ mới thi xong, để xả hơi, phởn phơ mấy ngày đã
  9. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em thi xong rồi bác ah , thế là rảnh rang rồi, nói chung là từng chi tiết trong khoảng thời gian đó vẫn nhớ, sẽ viết chứ, sẽ viết rất trung thực, còn khoản hay thì em không dám hứa, văn vẻ em viết kém lắm.
    Nhưng chắc đến thứ 3 mới có bài tiếp theo được, bi giờ mới thi xong, để xả hơi, phởn phơ mấy ngày đã
  10. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai
    Sau một đêm ngủ giữa rừng với đủ mọi gian khổ như: Vắt, Lạnh, Mưa rào, Mưa đá.
    8 giờ sáng, chờ cho cơn mưa rào tạnh, chúng tôi ăn sáng, thu dọn lều trại, tiêu huỷ rác thải... cuộc hành trình lại tiếp tục. Bữa sáng thứ hai của chúng tôi là một con dốc dựng đứng..... sau một tiếng bở hoi tai thì đền một khu rừng già rất đẹp nên mọi người như đựơc tiếp thêm sức mạnh............

Chia sẻ trang này