1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chuyến đi "Hành Xác" SaPa - Phanxiphang-Mường Hum - Y Tý - A Mú Sung-Bát Sát.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LongNhongNgoaiDuong, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Định xem các bác đi chơi ảnh ọt thế nào nhưng lẹt đà lẹt đẹt thất vọng quá. Nếu không viết được thì cứ tương ảnh bừa lên. Các bác cứ chi ly làm gì cho đời nó khổ Lần sau bọn tôi đi thì các bác cứ gọi là xem nhoè.
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm, khả năng viết của chúng tôi chỉ có chậm chạp thế thôi ah, không viết nhanh hơn được. Còn ảnh up lên theo bài viết, rất nhiều ảnh đẹp nhưng không thể đi nhanh quá bài viết.
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm, khả năng viết của chúng tôi chỉ có chậm chạp thế thôi ah, không viết nhanh hơn được. Còn ảnh up lên theo bài viết, rất nhiều ảnh đẹp nhưng không thể đi nhanh quá bài viết.
  4. kim_trong

    kim_trong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bà kon thông cảm tí, văn vẻ có hạn, hí hí em thấy riêng cái vụ ngồi trên tàu các bạn ở đây tả chi tiết dài kín hai trang màn hình, công nhận là hay và hết sức chi tiết, rõ cả từng lỗ chân lông thành ra em cũng không muốn đọc những trang sau, viết linh tinh quá.
  5. kim_trong

    kim_trong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bà kon thông cảm tí, văn vẻ có hạn, hí hí em thấy riêng cái vụ ngồi trên tàu các bạn ở đây tả chi tiết dài kín hai trang màn hình, công nhận là hay và hết sức chi tiết, rõ cả từng lỗ chân lông thành ra em cũng không muốn đọc những trang sau, viết linh tinh quá.
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Trải xong bạt, mọi người xúm xít vào việc chuyển củi lên để đun. Từng cành củi nhỏ, thân củi to lần lượt được chuyển lên khi trời đã mờ mịt tối.
    Khi ngọn lửa bùng lên cũng là lúc mọi người tính đến fải ăn gì tối nay, ăn gì cho đủ dinh dưỡng và không giảm sức cho chuyến leo ngày mai.
    - Thế này nhé, chúng ta sẽ ăn cơm nắm trước, thêm thịt bò kho nữa, thịt bò là nhiều chất dinh dưỡng lắm đấy _ bác longnhong lên tiếng
    Chẳng ai fản đối cả , thế là 3 nắm cơm được bóc giấy và xắt ra từng miếng, thịt bò thì lôi 1 cuộn ra xắt nhỏ. Bữa ăn khô theo đúng nghĩa của nó.
    Nhưng vẫn không đủ no ( mọi người ăn khoẻ nhờ), quyết định tiếp theo của bác Viện là chiến tiếp mỳ gói, nước thì lôi ở mấy chai nước khoáng thủ theo hồi chiều, nhưng vẫn trên fương diện tiết kiệm vì chẳng biết ngày mai có tìm được nguồn nước hay không.
    Tất, và giầy đang hong khô được dẹp sang 1 bên, bắc ấm lên để đun nước.
    Chuẩn bị bát để ăn thì chúng tui fát hiện ra rằng không có đũa
    - Bác ơi không có đũa thì ăn làm sao?
    - Ơ thế thiếu đũa hả? Oki, không có đũa thì mình kiếm đũa
    - Hả, kiếm ở đâu ra? trời thì tối om ( sau vụ này thu nhận tiếp 1 kinh nghiệm nữa là không nên để các bác zai lo vụ chuẩn bị bát đũa, nếu không muốn bị thiếu trước hụt sau)
    Trong khi cả nhóm con gái tròn mắt thì ngài longnhong vác dao đi chặt tre vót đũa. Sau đó thì tất cả dao của đoàn được huy động để ngồi vót từng chiếc đũa 1.Vâng ah, lần đầu tiên trong đời biết đến ăn đũa do mình tự tạo nó thế nào
    Thứ 1 : bạn nên biết chắc đũa sẽ không đều ( cái này là chắc chắn, dài ngắn đủ cả)
    Thứ 2 : bạn cũng nên chắc chắn là nó sẽ to nhỏ tuỳ thuộc vào vật mà bạn chọn làm đũa
    Thứ 3 : cái đũa đó cứng hay mềm thì cũng không bít trước được
    Vâng thế là xong khoản đũa. Bây giờ sẽ đến fần thưởng thức món mỳ tự chế
    Cảm giác duy nhất, kính thưa đó là quá mặn . 8 gói mỳ được cho vào 1,5 l nước + 4 gói bột nêm. Tớ ăn và tự an ủi rằng, ban nãy ăn cơm nắm với thịt bò kho chưa đủ mặn nên chúng ta ăn thêm thế này vào là .............cung cấp vừa đủ muối cho ngày hôm nay ......... hi`...............hi`........ Đúng là sẽ nhớ mãi cái món mỳ mặn đó đoàn mình nhờ .
    Ăn xong, chén xong, vứt toàn bộ đống bát đũa và túi đựng mỳ vào lửa ( dọn dẹp quá nhanh ) tên Quân hý húi đi bê 1 cây củi thật to về làm ghế ngồi cạnh bếp cho ấm. Bác Longnhong và hắn chiếm ngay lấy cái chỗ ngồi tuyệt vời tốt đó. Vâng ý định thì tốt, nhưng...... lại nhưng hắn không bít rằng cái cây đó là 1 tổ vắt .... hic......hic......... mới hí hửng là thoát khỏi mấy con đó thì đồng chí đã đưa về 1 ổ. Họ hý hửng ngồi he.........he............ he bà kon có tưởng tượng được 2 kẻ ngồi lên trên 1 cái cây đầy vắt thì nó sẽ ra sao không ah ....... họ nhảy nhổm lên để cho con nào mới bám thì sẽ bay ra, con nào bám ở quần áo thì sẽ tụt xuống, và không quên kiểm tra khắp nơi xem bọn chúng còn thăm hỏi được đến những chỗ nào trên cơ thể , túm lại là gô cổ được chú nào là mời chú đó vào bếp làm món nướng.
    Tác hại của cái cây đó không chỉ dừng lại ở chỗ đó, sáng hôm sau ngủ dậy, kiểm kê thêm thì fát hiện vài chú đã to bằng đầu ngón tay út và toạ lạc trên đầu, trên chân và cả trên má của hầu hết các thành viên trong đoàn.
    Đi rừng ngày mưa đúng là 1 ác mộng
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Trải xong bạt, mọi người xúm xít vào việc chuyển củi lên để đun. Từng cành củi nhỏ, thân củi to lần lượt được chuyển lên khi trời đã mờ mịt tối.
    Khi ngọn lửa bùng lên cũng là lúc mọi người tính đến fải ăn gì tối nay, ăn gì cho đủ dinh dưỡng và không giảm sức cho chuyến leo ngày mai.
    - Thế này nhé, chúng ta sẽ ăn cơm nắm trước, thêm thịt bò kho nữa, thịt bò là nhiều chất dinh dưỡng lắm đấy _ bác longnhong lên tiếng
    Chẳng ai fản đối cả , thế là 3 nắm cơm được bóc giấy và xắt ra từng miếng, thịt bò thì lôi 1 cuộn ra xắt nhỏ. Bữa ăn khô theo đúng nghĩa của nó.
    Nhưng vẫn không đủ no ( mọi người ăn khoẻ nhờ), quyết định tiếp theo của bác Viện là chiến tiếp mỳ gói, nước thì lôi ở mấy chai nước khoáng thủ theo hồi chiều, nhưng vẫn trên fương diện tiết kiệm vì chẳng biết ngày mai có tìm được nguồn nước hay không.
    Tất, và giầy đang hong khô được dẹp sang 1 bên, bắc ấm lên để đun nước.
    Chuẩn bị bát để ăn thì chúng tui fát hiện ra rằng không có đũa
    - Bác ơi không có đũa thì ăn làm sao?
    - Ơ thế thiếu đũa hả? Oki, không có đũa thì mình kiếm đũa
    - Hả, kiếm ở đâu ra? trời thì tối om ( sau vụ này thu nhận tiếp 1 kinh nghiệm nữa là không nên để các bác zai lo vụ chuẩn bị bát đũa, nếu không muốn bị thiếu trước hụt sau)
    Trong khi cả nhóm con gái tròn mắt thì ngài longnhong vác dao đi chặt tre vót đũa. Sau đó thì tất cả dao của đoàn được huy động để ngồi vót từng chiếc đũa 1.Vâng ah, lần đầu tiên trong đời biết đến ăn đũa do mình tự tạo nó thế nào
    Thứ 1 : bạn nên biết chắc đũa sẽ không đều ( cái này là chắc chắn, dài ngắn đủ cả)
    Thứ 2 : bạn cũng nên chắc chắn là nó sẽ to nhỏ tuỳ thuộc vào vật mà bạn chọn làm đũa
    Thứ 3 : cái đũa đó cứng hay mềm thì cũng không bít trước được
    Vâng thế là xong khoản đũa. Bây giờ sẽ đến fần thưởng thức món mỳ tự chế
    Cảm giác duy nhất, kính thưa đó là quá mặn . 8 gói mỳ được cho vào 1,5 l nước + 4 gói bột nêm. Tớ ăn và tự an ủi rằng, ban nãy ăn cơm nắm với thịt bò kho chưa đủ mặn nên chúng ta ăn thêm thế này vào là .............cung cấp vừa đủ muối cho ngày hôm nay ......... hi`...............hi`........ Đúng là sẽ nhớ mãi cái món mỳ mặn đó đoàn mình nhờ .
    Ăn xong, chén xong, vứt toàn bộ đống bát đũa và túi đựng mỳ vào lửa ( dọn dẹp quá nhanh ) tên Quân hý húi đi bê 1 cây củi thật to về làm ghế ngồi cạnh bếp cho ấm. Bác Longnhong và hắn chiếm ngay lấy cái chỗ ngồi tuyệt vời tốt đó. Vâng ý định thì tốt, nhưng...... lại nhưng hắn không bít rằng cái cây đó là 1 tổ vắt .... hic......hic......... mới hí hửng là thoát khỏi mấy con đó thì đồng chí đã đưa về 1 ổ. Họ hý hửng ngồi he.........he............ he bà kon có tưởng tượng được 2 kẻ ngồi lên trên 1 cái cây đầy vắt thì nó sẽ ra sao không ah ....... họ nhảy nhổm lên để cho con nào mới bám thì sẽ bay ra, con nào bám ở quần áo thì sẽ tụt xuống, và không quên kiểm tra khắp nơi xem bọn chúng còn thăm hỏi được đến những chỗ nào trên cơ thể , túm lại là gô cổ được chú nào là mời chú đó vào bếp làm món nướng.
    Tác hại của cái cây đó không chỉ dừng lại ở chỗ đó, sáng hôm sau ngủ dậy, kiểm kê thêm thì fát hiện vài chú đã to bằng đầu ngón tay út và toạ lạc trên đầu, trên chân và cả trên má của hầu hết các thành viên trong đoàn.
    Đi rừng ngày mưa đúng là 1 ác mộng
  8. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Sau bữa sáng chúng tôi lại tiếp tục lên đường sau khi dọn dẹp và tiêu huỷ đống rác thải,hành lý của mỗi người đã nặng thêm vì ngấm nước mưa khá nhiều nhất là hai cái lều dã chiến .Buổi sáng tiếp tục với những con dốc dựng ngược và vượt qua con suối để lên đến lán canh thảo quả của người H"Mông ,nghỉ chân chốc lát đoàn người tiếp tục lên đường theo những cây thánh giá làm lộ tiêu sẵn của những người đi trước để lại .
  9. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Sau bữa sáng chúng tôi lại tiếp tục lên đường sau khi dọn dẹp và tiêu huỷ đống rác thải,hành lý của mỗi người đã nặng thêm vì ngấm nước mưa khá nhiều nhất là hai cái lều dã chiến .Buổi sáng tiếp tục với những con dốc dựng ngược và vượt qua con suối để lên đến lán canh thảo quả của người H"Mông ,nghỉ chân chốc lát đoàn người tiếp tục lên đường theo những cây thánh giá làm lộ tiêu sẵn của những người đi trước để lại .
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa rồi cuối cùng cũng tạnh, đã thấy những tia nắng đầu tiên báo hiệu 1 ngày mới.
    Chui ra khỏi lều, nắng đẹp vô cùng, đứng nhìn về phía Thị trấn vẫn thấy gần và không cao lắm chứng tỏ hôm qua nhóm mình vẫn chưa đi được nhiều. Không có nước nên cái gì cũng làm qua quýt cho có, đánh lừa cảm giác, giống như mọi ngày, đánh răng rửa mặt xong mới bắt đầu ăn sáng.
    Bữa sáng đơn giản với lương khô, xúc xích và thịt bò kho. Ngoài ra thêm 1 ít thuốc bổ và Enervon C .
    Chị Hà lôi trong ba lô tặng mọi người trong đoàn những thanh Chocolate hình trái tim, quà Valentine cho mọi người trong đoàn. Úi chời , ở dưới xuôi tủi thân vì chẳng được nhận quà vào cái dịp này, lên rừng lại có quà mới chết chứ . Mọi người ai cũng bất ngờ vì món quà nhỏ này của bà chị, đúng là chị có khác, chu đáo với mọi người quá, hình như cũng có ai đó đã rất cảm động với món quà nhỏ này của bà chị thì fải , em đoán thế đúng không nhỉ?
    Tìm thấy kim chỉ rồi , đúng là khởi đầu khá may mắn đấy chứ, rồi lại còn được chị Hà khâu hộ nữa chứ, không có kim chỉ và không có chị chả biết em sẽ phải xoay sở làm sao với cái quần rách của mình, thanks bà chị nhiều nhiều nhé ( em đúng là 1 đứa hậu đậu đúng không? , có mỗi mấy vụ khâu vá mà cũng không làm nên thân)
    Sau bữa ăn sáng mọi người lại lục tục lên đường. Hành lý lúc này của các bác trai cũng nặng hơn bởi vì lều và bạt đều ngấm nước mưa, đồ ăn có giảm nhưng cũng chẳng đáng kể là bao nhiêu.
    Lại tiếp tục theo con đường mòn đi lên, từng bước từng bước 1. Chóng mệt hơn nữa chứ, sau bữa ăn, mọi thứ chưa kịp trôi xuống thì fải đi ngay rồi, cũng vẫn cứ phải tranh thủ, vì đường này các bác ấy cũng đi lần đầu tiên, sơ đồ đường đi thì mới nhìn qua cái bản đồ ở khách sạn, nó mơ hồ lắm, đường đi phía trước thì mù mịt, điều duy nhất sợ bây giờ là lạc đường.
    Đến chỗ nghỉ đầu tiên khá lý tưởng, 1 bãi đất phẳng, có 1 vài cây bị đốn. Tốp đầu tiên dừng lại chờ nhóm đi sau. Nào, thì tranh thủ làm vài phô ảnh.
    Đang ngồi nghỉ thì gặp 1 chú người Mông đang đi lên. Bắt chuyện, rồi hỏi han. Cũng hay, bi giờ thì được gọi là em rồi, kém 1 tuổi mà đã có vợ, có con được 1 tuổi. Chà........ chà..... nghe em nói cảm giác như mình sắp " ế" đến nơi rồi vậy. Móc túi thì chỉ toàn kẹo cao su, tạch không có 1 chiếc bánh nào ( nguyên nhân là vì bác Longnhong đã khuyến cáo không cho mang bánh kẹo thêm) thôi thì đưa cho cho "em" mấy cái kẹo cao su về cho con gọi là làm quà vậy. Rồi lại tranh thủ hỏi han đường xá, được "em" chỉ bảo tận tình, đúng là người dân tộc có khác, thân thiện quá đi mất.
    Chia tay em ở quãng đường chia đôi, rẽ sang phía tay trái, cả đoàn tiến bước.
    Nắng lên khiến trời xanh trong, cây cối bừng sáng sau cơn mưa, nhưng 1 điều vẫn không quên đối với chị em là cảnh giác với những chú vắt vẫn thập thò đâu đây dưới những lớp đất mùn, những thân củi mục.
    Suối đây rồi, may mắn hơn hôm qua, lần này thì có đá cho chúng tôi đi qua, không cần phải lội nữa. Tranh thủ có nước, người thì giặt qua cái găng tay lấm đầy bùn đất, người thì rửa mặt, rồi không quên tiếp thêm nước vào những vỏ chai nước khoáng đã cạn để lấy nước uống dọc đường.
    Theo con đường mòn ven suối, chúng tôi tiếp tục tiến sâu hơn vào rừng.
    Sau lúc nghỉ trưa, khoảng 30'' đoàn lúc này chia làm 2 nhóm, 1 nhóm đi trước và 1 nhóm đi sau, qua lán của người Mông chặt củi, hỏi han đường xá, và bây giờ sai lầm đầu tiên bắt đầu ở đây.
    Nhóm đi đầu tiên gồm Quân canh, Witch, honghaxinh 1 nhóm không có 1 tẹo kinh nghiệm đi rừng cứ bon bon lướt, cứ theo đường mòn mà tiến, bác longnhong và Mavien đã nói vậy mà. Vậy thì cứ đường mòn nhé, quanh co này nhưng cứ có đường sẵn là ta đi thôi.
    Còn nhóm đi sau gồm : Longnhong, Mavien, rossineri, Mocmienvuong đủng đỉnh đi đằng sau, tiến theo đoàn đằng trước và không mảy may suy nghĩ gì đến con đường.
    Vâng và đáng nhẽ cứ đi mãi nếu cuối cùng không nhìn thấy con dốc fía trước, nên 3 kẻ lớ ngớ mới dừng lại để chờ đoàn đằng sau.
    - Hình như đi sai đường rồi các em ah _ bác Vien lên tiếng_ anh thấy đáng ra thì fải đi lên chứ, cứ đi theo viền núi thế này thì bao giờ mới đến nơi
    Trong khi đó tớ vẫn cãi chày cãi cối
    - Thì bọn em vẫn đi theo đường mòn mà, theo đường mòn thì nó dẫn ra đây ( chỗ này vẫn đinh ninh mình đi đúng đường đấy chứ)
    Rồi thì mọi người hạ balô xuống, bác Vien và rossineri lại chạy xuống con dốc đó xem đường.
    Kìa họ quay về rồi, bác Vien cười cười rồi nói
    - Em ah, cứ đi dọc theo con dốc này, thì tẹo nữa thể nào cũng thấy xe ôm họ đứng chờ mình ở dưới để chở mình về đấy
    - Uầy, thế đúng là đi sai đường ah? thế thì đi đường nào nữa bây giờ?
    Hỏi thì hỏi vậy nhưng mọi người đều nhìn về con dốc ngay sau lưng chỗ nhóm đi đầu đứng nghỉ, 1 con dốc độ chừng 60o, chỗ bám rất ít, cây cối thì toàn dạng cây thân cỏ, chẳng có lấy 1 cây thân gỗ nào chắc chắn để có thể bám chắc chắn được.
    Hì hụi leo lên, đến giữa chừng con dốc ngó xuống vẫn thấy ghê ghê, thử nghĩ nếu có ai đi trước mà trượt chân ngã thì sẽ kéo theo cả đoàn người đang leo fía sau trượt chân xuống mất, nhìn các bác trai leo vất vả quá, vì sau lưng họ, cái ba lô nặng ì ạch như muốn lôi cả người xuống vậy.
    Tạm dừng ở đoạn này vậy.
    Mời mọi người chờ đón kỳ tiếp theo với " Khách sạn 5 sao trong rừng"

Chia sẻ trang này