1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    hum ni đi học, cả tuần chỉ có ngày hôm ni thui!!! khi` khi`
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  2. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Hi`i`hi`...post vào đây ko biết có lạc đề ko???Hôm bữa có người bạn đã hỏi mình 2 câu mà mình cứ phải suy nghĩ về câu trả lời.
    Nỗi khổ lớn nhất của người điên là gì?Đó là điên mà ko điên hẳn,cứ nửa tỉnh nửa điên.
    Nỗi khổ lớn nhất của người đang yêu là gì?Đó là yêu mà ko yêu bằng cả trái tim.
    Ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng......
    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...
  3. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Điên mà 0 điên hẳn thì quả là đại bất hạnh
    Còn việc yêu mà 0 bằng cả trái tim thì tui chẳng hiểu là khổ ở chỗ nào cả.Có cao thủ nào có thể chỉ giáo cho tui biết được 0
    Thế sự như kì
    Nhân sinh biến ảo
    Kì thủ bất hoàn
    Nhân sinh vô hối​
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    gặp nhau đó mà chẳng nói được câu nào!
    đã 2 lân check mail rùi vẫn kô có tin tức gì!!! lâu thê!!!
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  5. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    uhm.. mot ngay gian doi..
    kho chiu qua biet lam the nao bi gio... .
    loi la tai minh ma`.. .hic... chang le lai noi loi xin loi ---> nghe no cung nhac va lam sao ay....
    hic..
    thoi ma`..
    CON TINH IU DO .. LOI LAM SE QUA......
    CON TINH BAN DO.. .GIAN HON SE NGUOI... .. ..
  6. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng đã nửa tháng 0 gạp dù chỉ là online,híc sao lại nhớ thế 0 bít.Hồi trước thì hầu như ngày nào cũng chat cả,vậy mừ.......
    Thế sự như kì
    Nhân sinh biến ảo
    Kì thủ bất hoàn
    Nhân sinh vô hối​
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    sáng ni đi học chính trị, chán phèo!!! mà mí hum ni sao chán thế!!!
    hôm qua thi Sinh, làm bài chhẳng như ý muốn, hic, hi dzọng là tốt!!
    tối qua, lặp lại cảm giác như thứ 6, ngồi một mình giữa đêm tối, cố gắng nghe Blues, thấm thật, hèn chi mà TA nó lại ghiền Blues đến thế!!!
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  8. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải chán thế nhỉ????Mày cứ như thế thì ai chiều nổi mày hả???Bản thân mày luôn cằn nhằn người khác mà cứ phải đòi người ta phải tử tế với mày,phải chịu nghe mày,tao nói gì cũng ko nghe.Mệt mày lắm rồi,chắc sắp tới tao sẽ chuyển lớp thôi mày ạ.Tao ko học chung với mày được nữa.
    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...
  9. Endorat

    Endorat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ??????????Nữ nhi mày tao với ai?
  10. Cay-cot-den

    Cay-cot-den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Atulavuong .......... 2 ta có cùng tâm sự rồi ..... ! chả biết có cùng đối tượng không nhỉ ?
    lovelycomputer@yahoo.com
    http://meet.topcities.com
    Có một " cây nhang giao thừa " vẫn luôn nhớ về bạn !!!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này