1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY "người" có ngày sinh nhật hôm ...20 tháng 12...!!!!!....
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  2. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    mai Noel ru`i, dzay la cung hon 1 nam ru`i, chang biet co ai co`n nho khong????
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  3. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Nhớ gì cơ? Hôm nay tui...đi học nhưng..hông thể vào trường vì...tui..định chuồn, hông mặc áo dài, ai ngờ..thầy giám thị đi trước tui luôn, thế là....lại nghỉ thêm một bữa hông dáng nữa rùi....
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  4. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY NỮA TRÔI QUA SAO MÀ TẺ NHẠT THẾ ,ON THE DAY LIKE TO DAY ,vòng quay thời gian 30 ngày 1 tháng cứ thế mà trôi , sắp về wê rùi nhớ bamá quá ,sắp hết $ rùi
    OnlyGodknowhy
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    23_12_2002
    Chẳng trường nào như trường của tui .Mỗi lần nói mắc bận đi học quân sự là đảm bảo đứa nào cũng phải trợn từ 2-4 mắt (dành cho đứa nào nhìn đời bằng hai mãnh ve chai ý) ,chời ,người ta học quân sự từ năm nhất mưh.Ai bít nè,tại nhà trường chứ bộ .Thua.Bó chân ....thêm cái tội phải làm tiểu đội trưởng ,mệt ghê.....kệ ,ai bỉu được nhìu người thương wé lèm chi hehehhhh......Nhưng ai có thấu nỗi khổ của tui ko .Có đứa mún đào ngũ,hic..hic...bắt tui phải bao che ...hừhh......ko giúp thì bị bảo là thứ bạn xấu,ko thể nhờ vả,chứ nó có hỉu tui bị Đội phó học tập kèm một bên đâu ,còn cả thầy nữa chứ ,quân sự mà nó cứ nghĩ là đi shopping á.
    Đi học dzìa ,tạt dzào in-tẹt-néc một chút thì nhận được thiệp của thèn bạn cách mặt hơn một năm nay ,dzui lém á.
    Hehehhh....dzị là tính đến hôm nay ...đã nhận được gần 10 cái e-card .Cũng có người nhớ đến mình ,an ủi ....
    Sáng mai phải thi rùi,chiều mai lại quân sự tiếp ,tối mai lại Noel,rùi ngày mốt nguyên ngày quân sự .......chịu nổi ko chời ......
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT TIẾN HẢI NHE!
    GIÁNG SINH DZUI DZẺ NỮA CHỨ!
    Looking
    Được looking sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 23/12/2002
  6. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán ngắt,hi vọng huổi tối sẽ vui hơn.
    Cầu trời mọi việc thuận lợi cho con về nhà mấy ngày nữa,thế mới bít chẳng đâu bằng nhà mình cả
    Thế sự như kì
    Nhân sinh biến ảo
    Kì thủ bất hoàn
    Nhân sinh vô hối​
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    vừa mở cửa bước vào, ô hô...., tối Noel mà sao nhiều người ngồi đây thía nì, chà chà, có vẽ cùng tâm trạng với nhau cả...
    chui vào chỗ quen thuộc mà ngồi cùng các "chiến hữu", "sao không đi chơi ma`y, bạn gái đâu mà chui dzô đây làm gì???", "kh`i khi`", chỉ bít cười trừ
    lâu lắm mới được 1 bữa Metal thoả thê, Testament, Kreator, Metallica, Anthrax,... khi` khi` phê
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
    Được orange-outan sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 24/12/2002
  8. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Noel ở nhà.. không nghĩ là mình có thể yên thân mà ở nhà vào cái ngày mọi người đi chơi thế này...
    mở ti vi coi phim... chú chó BINGO ... hay wá trời... lâu lắm mình mới ngồi coi phin say mê như thế.... Bingo quả cảm.. Bingo dáng iu... Bingo tuyệt vời...
    có bạn nào xem phin mày chưa nhỉ... xem xong rồi.. mới thấy nhiều lúc con người dối xử với nhau còn không bằng loài vật...
    giả dối. không thành thật... uhm.. chẳng bằng 1 chú chó BINGO ..
  9. Cay-cot-den

    Cay-cot-den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hic ! tui chưa được xem chú chó BINGO .....
    lovelycomputer@yahoo.com
    http://meet.topcities.com
    Có một " cây nhang giao thừa " vẫn luôn nhớ về bạn !!!

  10. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Bingo chiếu lại á, tui coi lần nì là lần thứ 2 rùi há!!! khi` khi`
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này