1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Online! Tin nhắn Pics too big! Chán vât vã!
    Phương Nam_Living & Giving
  2. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    5/1/03 ....mãi đến hôm nay tui mới bít thế nào là du lịch sông nước....hehe....mua được 1 bịch kẹo dừa , 1 gói kẹo chuối...yummy...yummy...
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy....yummy
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nói gì nhỉ?À ,quanh đi quẩn lại cũng là chiện bực mình .Tại seo lại bực mình nhỉ? Chắc dzì không có chiện dzì để bực mình nên mới bực mình ?Hay dzì có chiện bực mình mà không thể bực mình nên mới bực mình ?? Có lẽ dzì bực mình mà không thể nói dzới ai nên mới bực mình ..........Thấy thật tồi tệ khi ai đó nói rằng "hãy kiềm chế " ,đã phải kiềm chế nhìu wé rùi ,tại seo không thể nói chứ ,không thể biểu lộ chứ ,nhưng chắc cũng chẳng bao giờ nói ra .Cứ để vậy thui .
    Looking
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì mọi chiện cũng xong!!! kh`i khi`, 7đ nhé cao chưa??? thế là được tiếp tục học giảm giá!!! kh`i khi`
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  5. SayLoveMeNow

    SayLoveMeNow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào đây. Mong rằng bạn vẫn khoẻ. Đã lâu lắm rồi không nghe được giọng nói thân quen. Đừng giận mình nghen. Chúc một năm mới nhiều may mắn. Mùa xuân đã về trên những nẻo đường hạnh phúc và hi vọng là bạn đang bước trên con đường đó.
    Say Love Me Now
  6. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Không biết dạo này mình như thế nào ấy..thích đi bộ, lang thang một mình..tương tư chăng? KHông phải! Thất tình chăng? KHông phải! Hay là ưu tư về vấn đề gì? Cũng không phải! Đơn giản là chỉ thích thế thôi!
    Phương Nam[​IMG]
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dzô dziên hết sức,bi nhiu là công chiện dang dở ,chẳng chiện gì ra chiện gì ,thật bực mình ..................Ngày chủ nhật tồi tệ
    Looking
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    uhm... uhm..., chỉ còn 1 môn nữa là xong!! nhanh thật!!
    qua Tết mới học uy'nh lại!! thề mà làm mình cứ ngỡ!!! chán thiệt!!! kh`i khi`
    hôm qua mình có 1 chiện dzui!!! lâu lắm rùi mới được làm lại chiện mà mình thích!!! sẽ cố chờ!! hy vọng là mọi việc như ý mình mong mún
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  9. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khi` khi`, kiếm mãi mới được cái avarta, nhưng chẳng đẹp, thui kệ nó, mai mốt kiếm lại coi sao!!!k`hi khi`
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  10. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Trùi ạ! Lần đầu tiên tui mí thí được cảnh một anh chàng hẹn một cô nàng (chưa hề bít mặt nhau wa chat) ở...trước sân chùa á! Hôm ni đúng là ngày rằm, ngày của...Phật giáo. Nhưng mè...anh chàng nì loãng moạn thí ớn, làm tui cũng phải...??? Đúng là hông hỉu nỗi luôn. Dzậy mà nhỏ bạn tui cũng...bắt tui và một nhỏ bạn nữa chở đi gặp anh chàng đó chứ!...Mặt cho tui và nhỏ bạn tui ngồi bẹp một gốc để...đếm hết ông sao nì đến ông sao khác, còn chàng & nàng thì mặt tình ngắm trăng, trò chuyện...!!! Hy sinh vì bạn bè. Hic..rõ khổ...
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này